E nói hiếm mờ!Hihi lâu quá e ko đi. Nhưng hồi xưa là có, vả lại cũng còn rất nhiều đoạn chỉ có 103b c chứ ko có 103a.
Như đoạn Bảy Hiền rẽ trái ra Lạc Long Quân về ngã 4 Bảy Hiền cũng bị cấm theo giờ.
Đa số là cấm rẽ theo giờ.
E nói hiếm mờ!Hihi lâu quá e ko đi. Nhưng hồi xưa là có, vả lại cũng còn rất nhiều đoạn chỉ có 103b c chứ ko có 103a.
Như đoạn Bảy Hiền rẽ trái ra Lạc Long Quân về ngã 4 Bảy Hiền cũng bị cấm theo giờ.
E cuzng hay nhắc xe trc quên mở đèn. Nhưng 100 xe thì 1 xe hiểu. Nên e bỏ luôn òi!Em cũng vậy nè, cứu nhiều bác ở khúc Phổ Quang đi thẳng Hoàng minh Giám, rồi e đc cứu lại vụ bật đèn cos cũng mấy lần, tại e hay tắt cos chỉ để đèn demi & gầm khi chạy vô hẻm, chạy ra lại quên.
E cuzng hay nhắc xe trc quên mở đèn. Nhưng 100 xe thì 1 xe hiểu. Nên e bỏ luôn òi!
E cũng như bác, bóp bóp thôi. Nhiều khi sợ ngta nghĩ mình biến thai nên e bỏ lun. Phạt rồi tự khắc nhớ!Đi phía sau thì nhắc như nào bác?
có lần e nhắc một bác đi ngay sau lưng em bằng cách e mở kiếng thò tay ra bóp bóp quá trời mà bác đó cũng không hiểu, chắc còn chửi e quá haha