RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.
Tôi mua chiếc xe Win năm 2001 với giá 1800$, khi đó GL Pro mới vẫn có nhưng giá là 3100$. Tôi cũng mê chiếc GL này nhưng đắt quá nên đành thôi. Tuy nhiên, đó có khi lại là cái may vì đi GL Pro phải hơi bò ra và có vẻ dân chơi quá chứ không có dáng cần cù, tiết kiệm như Win. Thế mới dễ đi vào lòng người!
Tôi mua chiếc xe Win năm 2001 với giá 1800$, khi đó GL Pro mới vẫn có nhưng giá là 3100$. Tôi cũng mê chiếc GL này nhưng đắt quá nên đành thôi. Tuy nhiên, đó có khi lại là cái may vì đi GL Pro phải hơi bò ra và có vẻ dân chơi quá chứ không có dáng cần cù, tiết kiệm như Win. Thế mới dễ đi vào lòng người!

RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.
Đi GL phải là chân thật phíc cơ bác ơi.
Đi qua ngã tư, vê ga không khéo, tắt máy thì nhảy lên mà đạp nhé. Lúc đấy thì còn gì là phong độ nữa?
Đi GL phải là chân thật phíc cơ bác ơi.
Đi qua ngã tư, vê ga không khéo, tắt máy thì nhảy lên mà đạp nhé. Lúc đấy thì còn gì là phong độ nữa?
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.
Đi nửa ngày là vê ga ngon lành ngay mà bác. Ngày trước em chạy con này mấy cái bậc vỉa hè khoảng 3, 4 chục phân em phi lên phi xuống ngon lành. Nhưng phải công nhận là cái pô của nó quá đỉnh bác ạ. Tiếng nghe cực giòn và đanh, mỗi tội nó ăn xăng khiếp, em đổ 5K (hồi đó xăng khoảng 4K/l thôi
) đi được khoảng 15 km là hết (xe cùi bắp mà), nhưng ngày đó trông mình còn phong độ chứ ko như bây giờ 
Đi nửa ngày là vê ga ngon lành ngay mà bác. Ngày trước em chạy con này mấy cái bậc vỉa hè khoảng 3, 4 chục phân em phi lên phi xuống ngon lành. Nhưng phải công nhận là cái pô của nó quá đỉnh bác ạ. Tiếng nghe cực giòn và đanh, mỗi tội nó ăn xăng khiếp, em đổ 5K (hồi đó xăng khoảng 4K/l thôi
Last edited by a moderator:
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.
" Trai mơ gái đẹp .... sồn sồn mơ cố nhân hả bác ..... "
.... Năm 95-96 em đi con này, chạy cực đã và phong độ nhưng đạp máy không nhạy .... nhớ một lần đi lên phà Cần Thơ đi học cùng em .... xe đạp của em lên phà rồi .... GL chưa nổ máy được thế là bi "giận" ...... trong cái rủi được cái may hihih .... em có một buổi chiều đẹp thật ..........
" Trai mơ gái đẹp .... sồn sồn mơ cố nhân hả bác ..... "
.... Năm 95-96 em đi con này, chạy cực đã và phong độ nhưng đạp máy không nhạy .... nhớ một lần đi lên phà Cần Thơ đi học cùng em .... xe đạp của em lên phà rồi .... GL chưa nổ máy được thế là bi "giận" ...... trong cái rủi được cái may hihih .... em có một buổi chiều đẹp thật ..........
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.
GL đời cũ phải biết cách đạp mới nổ máy được nếu ko đầu gối văng lên cằm ngay, đi con này ghét nhất là nhanh tã và hay kêu xích cam. đạp khởi động rất nặng phải có võ, được cái vào số bóp côn vẫn đạp nổ được chết máy vô tư.
GL đời cũ phải biết cách đạp mới nổ máy được nếu ko đầu gối văng lên cằm ngay, đi con này ghét nhất là nhanh tã và hay kêu xích cam. đạp khởi động rất nặng phải có võ, được cái vào số bóp côn vẫn đạp nổ được chết máy vô tư.
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.
Đầu năm 99 em định mua xe. Sướng nhất là Rebel nhưng xe cũ nó đòi 4k4, đang SV dùng xe nhìu xiền quá ông già ko duyệt. FX125 giá 3k2 thì ko dc đăng ký, xe cũ cùng 3k5. Dòm sang con GL PRO 150 thì thấy giá cũng vừa (3k) nhưng ko có đề, đạp thì nặng, mà em hồi sinh viên dc có 49kg thui các pác ợ nên đành làm em Honda Supra 2k3 đi cho nó lành. Hic, đến bây giờ giấc mơ phân khối lớn vẫn chưa thành!! Bùn wá!!
Đầu năm 99 em định mua xe. Sướng nhất là Rebel nhưng xe cũ nó đòi 4k4, đang SV dùng xe nhìu xiền quá ông già ko duyệt. FX125 giá 3k2 thì ko dc đăng ký, xe cũ cùng 3k5. Dòm sang con GL PRO 150 thì thấy giá cũng vừa (3k) nhưng ko có đề, đạp thì nặng, mà em hồi sinh viên dc có 49kg thui các pác ợ nên đành làm em Honda Supra 2k3 đi cho nó lành. Hic, đến bây giờ giấc mơ phân khối lớn vẫn chưa thành!! Bùn wá!!