- Súng nước của Em
- Hoa
- Xe Xã Hội Chủ Nghĩa
- Cây
Xe đạp bay
- Hết nước
- Hoa
- Xe Xã Hội Chủ Nghĩa
- Cây
Xe đạp bay
- Hết nước
Last edited by a moderator:
Hình ảnh Đà Lạt rất đẹp cùng với khí hậu mát mẻ hứa hẹn Tết này du khách sẽ rất nhiều, rất tiếc ban ngày em lu bu nhiều công việc nên không chụp hình được, mới nãy em dạo 1 vòng Hồ Xuân Hương cố gắng làm vài tấm hình mà cái cục xà phòng cổ của em cho hình xí quá, em gởi tạm 1 tấm vậy cho có không khí xuân Đà Lạt cùng với khí trời lạnh
Thêm ảnh nữa đi bác Xù ơi, để làm dịu bớt cái nóng của Saigon. Nhiệt độ ngoài trời hiện nay (15h) là 36.9 độ.
BTW, chúc các bác vui xuân an toàn, hạnh phúc!
BTW, chúc các bác vui xuân an toàn, hạnh phúc!
Hix còn nhiệt độ bia hiện tại của em là 37.00 độ.
Em khai ảnh mùng 1 nhé:
Xông đất nhà em quá trời con nít:
Mặc đồ mới chuẩn bị đi chơi nào:
Một Hai Ba Zô:
Merry go-round:
Câu cá thư giãn:
Bi lắc:
Xe đụng:
Tô tượng:
Tô xong đem phơi:
Làm tranh cát:
Em khai ảnh mùng 1 nhé:
Xông đất nhà em quá trời con nít:
Mặc đồ mới chuẩn bị đi chơi nào:
Một Hai Ba Zô:
Merry go-round:
Câu cá thư giãn:
Bi lắc:
Xe đụng:
Tô tượng:
Tô xong đem phơi:
Làm tranh cát:
Vui quá, em không biết gì về điện cũng mắc chước phọt vài tấm cho vui hihihi
Xuân Quí Tỵ tất nhiên phải mở đầu bằng con Tỵ rùi
Ngày tết thì phải có cây mai và bông hoa chứ
Giống năm ngoái. Mùng 1 năm nay em lại đi chùa hihihi
Xuân Quí Tỵ tất nhiên phải mở đầu bằng con Tỵ rùi
Ngày tết thì phải có cây mai và bông hoa chứ
Giống năm ngoái. Mùng 1 năm nay em lại đi chùa hihihi
Hình bác thompson đẹp quá! Em chưa bao giờ ăn Tết Sài Gòn nên chỉ cảm nhận không khí từ xa thôi.
Em tiếp vài tấm biển quê em:
Em tiếp vài tấm biển quê em:
Em cập nhật một số hình ảnh ở vịnh Sơn Đừng - Đầm Môn - Khánh Hòa. Em mới chở bà cả và F1 đi sáng nay. Nơi đây vẫn là biển trong xanh hiền hòa mát mẻ, hầu như không thấy không khí Tết ồn ào, nóng nực vì bia rượu.
Xa xa trên biển là các khu nuôi tôm:
Triền cát sau lưng em kéo dài 18km kể từ chân đèo Cổ Mã cho đến vịnh, cát trắng nhưng không mịn bằng đồi cát Phan Thiết hay cát Đại Lãnh:
Bãi biển Sơn Đừng có 1 điểm rất đặc biệt: có mạch nước ngọt ngầm chạy ven theo bờ biển, người dân nơi đây khi vo gạo chỉ cần xuống bãi biển, đào hố nhỏ sâu vài tấc cho nước ngọt chảy ra rồi vo trực tiếp luôn:
Nước xuống để lộ từng mảng hàu:
Cảnh đẹp:
Xin chào!
Xa xa trên biển là các khu nuôi tôm:
Triền cát sau lưng em kéo dài 18km kể từ chân đèo Cổ Mã cho đến vịnh, cát trắng nhưng không mịn bằng đồi cát Phan Thiết hay cát Đại Lãnh:
Bãi biển Sơn Đừng có 1 điểm rất đặc biệt: có mạch nước ngọt ngầm chạy ven theo bờ biển, người dân nơi đây khi vo gạo chỉ cần xuống bãi biển, đào hố nhỏ sâu vài tấc cho nước ngọt chảy ra rồi vo trực tiếp luôn:
Nước xuống để lộ từng mảng hàu:
Cảnh đẹp:
Xin chào!