Anh em thân mến,
Vậy là chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là anh em mình sẽ chia tay năm Nhâm Thìn, một năm đầy biến động mà sức ảnh hưởng ghê gớm của nó không chừa một ai. Đón chào năm mới Quý Tỵ, chắc chắn không cần phải chờ thêm 2 ngày nữa, mà đâu đó cái tết đã đến với mọi người qua việc tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ đạc, về quê đoàn tụ với đại gia đình. Thiển nghĩ mỗi người không thể nào hưởng trọn tất cả hương xuân mọi miền, nên em xin phép mở thớt này để anh em mình có hình ảnh nào của mùa xuân mới, bắt gặp được trên đường thiên lý, hay trên chính quê nhà rất riêng của chính mình, hãy cùng nhau chia sẻ nơi đây để cái Tết có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và làm cho mỗi thành viên hội Su có thể thưởng thức được hương xuân rất riêng từ từng vùng, từng miền.
Trước mắt, có lẽ chúng ta sẽ có những tấm ảnh từ "Nhiếp Ảnh Gia" Nguyenhoangvu với những tấm ảnh đến từ Vạn Giã - Vạn Ninh - Khánh Hòa; bác CPKhanhhung với những tấm ảnh xuân xa xứ; bác Lép với những tấm ảnh đến từ miền cao nguyên, thủ phủ cà phê: Ban Ma Thuột...
Trước thềm năm mới, thân chúc các bác và gia quyến hưởng một mùa xuân an lành.
Lộc biếc, mai vàng, Xuân hạnh phúc
Đời vui, sức khỏe, Tết an khang