Nghề nào củng có cái này cái kia chứ kg riêng gì tài xế.nhưng rũi ro và áp lực thì nghề tài xế là nhiều nhất.
Nếu anh tinh ý sẽ thấy em chia sẽ mang tính thông cảm chứ ko phải lên án.Nghề nào củng có cái này cái kia chứ kg riêng gì tài xế.nhưng rũi ro và áp lực thì nghề tài xế là nhiều nhất.
Ha ha, hồi ra trường em có thực tập bên cty du lịch Vietravel. Anh em vui lắm.
Tài xế thì phải nói, ông nào cũng vài ba vợ.
Còn vụ khách nữ thì thiệt tình (em thực tập 6 tháng được xếp đi chung đoàn chác vài chục lần) mà thấy hàu như lần nào cũng thấy khách nữ mà đi riêng lẻ 2-3 bạn là dễ có vụ "gần gũi" lắm. Hồi đó chị trưởng phòng toàn xếp cho em đi chung với anh HDV "ngoan" và các chị HDV nữ nên không có phim coi !
Cái anh HDV kia, có lần có mấy chị khách nữ cứ "gài kèo" nữa đêm kêu bị xỉu bị này nọ, thằng chả biết mánh nên cứ xúi em xuống "xem sao rồi anh xuống". Em có biết gì đâu. Xuống , gặp mấy chị bày trò. Em thì "đoan trang" nên bỏ kèo chạy lên báo cáo với ông HDV ổng cười quá chừng.
Tài xế thì phải nói, ông nào cũng vài ba vợ.
Còn vụ khách nữ thì thiệt tình (em thực tập 6 tháng được xếp đi chung đoàn chác vài chục lần) mà thấy hàu như lần nào cũng thấy khách nữ mà đi riêng lẻ 2-3 bạn là dễ có vụ "gần gũi" lắm. Hồi đó chị trưởng phòng toàn xếp cho em đi chung với anh HDV "ngoan" và các chị HDV nữ nên không có phim coi !
Cái anh HDV kia, có lần có mấy chị khách nữ cứ "gài kèo" nữa đêm kêu bị xỉu bị này nọ, thằng chả biết mánh nên cứ xúi em xuống "xem sao rồi anh xuống". Em có biết gì đâu. Xuống , gặp mấy chị bày trò. Em thì "đoan trang" nên bỏ kèo chạy lên báo cáo với ông HDV ổng cười quá chừng.
Áp lực đồng tiền mà anh.chưa tính tới mấy chục năm trước,nhiều người còn ko viết đc tên mình thì sao mà thi.rất hối hận vì lúc trẻ không thi đàng hoàng,dẫn đến bây giờ mỗi lần bằng hết hạn,anh ta lại phải đi mua![]()
Em còn nhớ năm 2004,đi thi A1,vào đó có người còn nhờ em viết tên giùm vì ko biết chữ,vậy mà vẫn đậu ầm ầm.
Anh coi chừng bx cũng tham gia diễn đàn là lên thớt nhé.nhỏ nhỏ đủ nghe thôi.Ha ha, hồi ra trường em có thực tập bên cty du lịch Vietravel. Anh em vui lắm.
Tài xế thì phải nói, ông nào cũng vài ba vợ.
Còn vụ khách nữ thì thiệt tình (em thực tập 6 tháng được xếp đi chung đoàn chác vài chục lần) mà thấy hàu như lần nào cũng thấy khách nữ mà đi riêng lẻ 2-3 bạn là dễ có vụ "gần gũi" lắm. Hồi đó chị trưởng phòng toàn xếp cho em đi chung với anh HDV "ngoan" và các chị HDV nữ nên không có phim coi !
Cái anh HDV kia, có lần có mấy chị khách nữ cứ "gài kèo" nữa đêm kêu bị xỉu bị này nọ, thằng chả biết mánh nên cứ xúi em xuống "xem sao rồi anh xuống". Em có biết gì đâu. Xuống , gặp mấy chị bày trò. Em thì "đoan trang" nên bỏ kèo chạy lên báo cáo với ông HDV ổng cười quá chừng.
Cùng 1 tài, sức khỏe như nhau,chạy đêm tai nạn cao hơn nhiều lắm.chưa nói tới anh ta đang mệt mỏi vì phải quay đầu.KO chạy ban đêm thì tài cạhy đêm về sáng chạy luôn cũng vậy. Đạo đức KD làm gì có khi mà áp lực khi vào mùa du lịch ...
Đọc thớt này xong nhiều anh hối hậnrất hối hận vì lúc trẻ không thi đàng hoàng,dẫn đến bây giờ mỗi lần bằng hết hạn,anh ta lại phải đi mua![]()
vì lúc trẻ không theo nghề HDVDL
