Hạng D
24/10/14
1.860
1.593
113
TP.HCM
Hayza, mai mình phải đến Vietravel đăng ký làm thêm nghề HDV mới được..kkkk
 
Hạng B2
5/4/15
377
378
63
38
sài gòn
tưởng share chổ có sơn nữ . hic hic . anh HDV ơi có kỷ niệm gì vui vui kể nghe chơi. hay nhửng oái ăm éo le chằng hạn
 
Hạng B2
6/12/14
180
140
43
39
Ho Chi Minh City, Vietnam
tưởng share chổ có sơn nữ . hic hic . anh HDV ơi có kỷ niệm gì vui vui kể nghe chơi. hay nhửng oái ăm éo le chằng hạn
Đối với người mê gái như em, khách em thích nhất là các đoàn học sinh THPT dân lập,tụi nó như ma như quỷ,mà lại mang vẻ bề ngoài của thiên thần mới chết.
Em thì thích thôi,chứ ko dám liều,vì sợ đi tù.tuy nhiên mấy đại ca đồng nghiệp của em thì ko dám nói.
Cũng có chuyện HDV bị dụ lại nữa. 2 chàng bị 2 cô kè theo,dụ đi ăn nhà hàng,uống rượu Tây hết cả chục triệu rồi bắt taxi về trước bỏ lại 2 chàng HDV nghèo mà hám gái.Thế là phải lấy tiền của cty trả trước rồi về tính tiếp.em còn nhớ anh đó về bị cô bồ cũng làm chung nghề chửi té tát,cả cty đồn ầm lên.
Nói chung nhiều chuyện vui phía hậu trường.
Ai muốn biết rõ hơn xin ghé troidat.com.
Kể ra ở đây em sợ bị ban :)
 
Hạng B1
11/12/14
81
316
53
Cà mau
Ha ha, hồi ra trường em có thực tập bên cty du lịch Vietravel. Anh em vui lắm.
Tài xế thì phải nói, ông nào cũng vài ba vợ.
Còn vụ khách nữ thì thiệt tình (em thực tập 6 tháng được xếp đi chung đoàn chác vài chục lần) mà thấy hàu như lần nào cũng thấy khách nữ mà đi riêng lẻ 2-3 bạn là dễ có vụ "gần gũi" lắm. Hồi đó chị trưởng phòng toàn xếp cho em đi chung với anh HDV "ngoan" và các chị HDV nữ nên không có phim coi ! :D
Cái anh HDV kia, có lần có mấy chị khách nữ cứ "gài kèo" nữa đêm kêu bị xỉu bị này nọ, thằng chả biết mánh nên cứ xúi em xuống "xem sao rồi anh xuống". Em có biết gì đâu. Xuống , gặp mấy chị bày trò. Em thì "đoan trang" nên bỏ kèo chạy lên báo cáo với ông HDV ổng cười quá chừng.
Chắc cũng có chích 1 liều cho mấy chị phẻ hơn rồi.kk
 
Hạng B2
5/4/15
377
378
63
38
sài gòn
Đối với người mê gái như em, khách em thích nhất là các đoàn học sinh THPT dân lập,tụi nó như ma như quỷ,mà lại mang vẻ bề ngoài của thiên thần mới chết.
Em thì thích thôi,chứ ko dám liều,vì sợ đi tù.tuy nhiên mấy đại ca đồng nghiệp của em thì ko dám nói.
Cũng có chuyện HDV bị dụ lại nữa. 2 chàng bị 2 cô kè theo,dụ đi ăn nhà hàng,uống rượu Tây hết cả chục triệu rồi bắt taxi về trước bỏ lại 2 chàng HDV nghèo mà hám gái.Thế là phải lấy tiền của cty trả trước rồi về tính tiếp.em còn nhớ anh đó về bị cô bồ cũng làm chung nghề chửi té tát,cả cty đồn ầm lên.
Nói chung nhiều chuyện vui phía hậu trường.
Ai muốn biết rõ hơn xin ghé troidat.com.
Kể ra ở đây em sợ bị ban :)
có khi nào mấy khách nữ quậy mình ko anh HDV