Có cam sau hông bác ?em upload video clip từ trước đó 1 phút để bác xem đó
em chạy chậm, chả thấy đụng con vẹo nào
chắc mấy con vẹo chạy lạng quạng đụng cạp hông nên sửng cồ chửi vậy thôi bác
khu đó nhà em, bữa nào em đi xe máy mà gặp lại 2 thằng già trâu đó là xác cmn định !
Lâu lâu ra đường chẳng may gặp trúng chó điên!Chào các bác
Đối với 1 số dòng xe phổ thông, không có cảm biến dọc bên hông xe, thì khi trên các đoạn đường hẹp chỉ có 1 làn xe cần cẩn trọng.
Trong 1 số trường hợp nếu người điều khiển phương tiện xe moto không làm chủ tốc độ, thì dễ va quẹt với xe oto đang đi bên cạnh.
Và trong trường hợp của em, xảy ra chiều qua 27/12/2015 tại đoạn đường Hòa Bình, Q.11 là 1 ví dụ như vậy.
Hoạt cảnh :
- Xe sedan chở 4 người lớn & 1 em bé vài tháng tuổi
- Xe moto đi bên cạnh, va quẹt vào xe oto đang chạy cùng chiều
- Xe moto chở 2 người, giọng nói và cử chỉ có dấu hiệu có nồng độ cồn trong máu.
Video :
Nay, em có câu hỏi xin đặt ra cho các bác tài xế:
- Trong hoàn cảnh cụ thể như trên, nếu bác là em, bác sẽ xử sự như thế nào !?
Thanks các bác
Qua đây, em có ý tưởng sau để tránh sự cố này tái diễn trong tương lai :
- Lắp camera phụ vào phía dưới kính chiếu hậu bên phụ.
- Công tác được đấu vào cùng công tác cảm biến đỗ xe
- Khi vận tốc xe oto dưới < 20 km/h thì cảm biến đỗ xe tự động Auto ON
=> Camera phụ đang được gắn dưới kính chiếu hậu sẽ được phát trên đầu DVD theo xe.
Sau cùng, bác nào tra giúp được thông tin chủ xe máy biển soát 50M1-9336, em xin chân thành cảm ơn & "hậu tạ"
Sau khi tra được địa chỉ chủ xe rồi, thì phần còn lại em tự lo được.
Không phải bỏ qua cho nhẹ đầu mà là ra đường thấy cờ ứt thì tránh ra, nhây vào làm chi cho thúi!
Xác định lái xe ở Việt Nam ta phải tránh tối đa va chạm với xe máy, còn khi va chạm rồi thì tốt nhất nên giải quyết êm dù lỗi xe máy đi chăng nữa.
không bácCó cam sau hông bác ?
KLQ mà nick bác nhìn sơ qua cứ tưởng thodam..
Lâu lâu ra đường chẳng may gặp trúng chó điên!
Không phải bỏ qua cho nhẹ đầu mà là ra đường thấy cờ ứt thì tránh ra, nhây vào làm chi cho thúi!
Em nói đùa bác ơi !! huhu. Đâu có dại mà đi tranh cãi với người say, 1 là nó liều với mình, 2 là mình vô tình làm nó té ngửa đập đầu.. kiểu nào cũng thiệt thân hết. Bây giờ 1 con 2 vợ thì nên nhịn và tránh tất cả những chuyện có tiềm năng gây ảnh hưởng đến tự do, ăn cơm kẻng. hoặc nhập viện hít oxy là tốt nhất.
okie các bác...
anyway thanks các bác chia sẽ.
Em dự là các bác cũng đã từng gặp trường hợp này rồi, và cũng đều phải nhịn hết!