Các bác cứ cãi nhau giùm ... người ta, không khéo mất lòng ae, không nên.
Theo em thì quyết định sỡ hữu một chiếc xe nào đó là quyền của các bác, người bỏ ra một đống tiền. Vì thế hãy nên tìm hiểu kỹ, thật sáng suốt khi mua xe. Đừng theo kiểu bầy đàn thường có ở Việt Nam. Hãy đưa ra những tiêu chí cho chiếc xe và hãy sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, ngoài ra còn phải chú ý những yêu cầu cho bà cả và đám F1. Mua xe được bạn bè khen mà về nhà vợ con hầm hầm chê lên chê xuống thì cũng không tốt.
Em chưa có xe và cũng muốn mua một chiếc, tiêu chí của em là:
. Giá
. Số chỗ
. Nhãn hiệu và đời xe
. Công nghệ
. Ngoại thất
. Nội thất và tiện nghi
...
Còn những tiêu chí như khả năng ôm cua tốc độ cao hay gì gì đó liên quan tới tốc độ thì em xin phép bỏ qua vì ở Việt Nam mà nói đến tốc độ chỉ dành cho xxx thôi.
Còn nói về kinh doanh thì TOY đã có nước đi rất hay: xuất hiện đúng thời điểm, chất lượng và thiết kế vừa đủ tốt (không quá cầu toàn), giá tốt. Về phần Nissan, sorry, em cũng rất yêu thương hiệu này, nhưng rất tiếc họ đã đi ngược lại TOY :-(