Chủ đề tương tự
Em ít khi lên tiếng trên group Facebook, văn hóa TĐTL Facebook khác văn hóa TĐTL diễn đàn.
Em thì chưa lên tiếng lần nào trong group nàyEm ít khi lên tiếng trên group Facebook, văn hóa TĐTL Facebook khác văn hóa TĐTL diễn đàn.
Chỉnh sửa cuối:
E nghĩ anh đó nói ko đúng.
Lỗi lầm nhỏ có thể bỏ qua, nhưng cũng phải biết có lỗi, nhận lỗi, để có sửa đổi và nhắc nhỡ người khác ko mắc lỗi như thế.
Tinh thần tương trợ giúp đỡ anh em khi hoạn nạn, khó khăn chứ ko phải bao che cho nhau.
Lỗi nhỏ bao che cho nhau tới lỗi lớn thì có gánh cho nhau được ko?
Lỗi lầm nhỏ có thể bỏ qua, nhưng cũng phải biết có lỗi, nhận lỗi, để có sửa đổi và nhắc nhỡ người khác ko mắc lỗi như thế.
Tinh thần tương trợ giúp đỡ anh em khi hoạn nạn, khó khăn chứ ko phải bao che cho nhau.
Lỗi nhỏ bao che cho nhau tới lỗi lớn thì có gánh cho nhau được ko?
Em đồng ý với anh là những sai sót cần được nhắc nhở, nhưng ai ra đường cũng thủ sẵn cái điện thoại, săm soi người khác để thấy hở có sai sót là chụp hình đăng lên như để lập công thì cũng dị lắm.E nghĩ anh đó nói ko đúng.
Lỗi lầm nhỏ có thể bỏ qua, nhưng cũng phải biết có lỗi, nhận lỗi, để có sửa đổi và nhắc nhỡ người khác ko mắc lỗi như thế.
Tinh thần tương trợ giúp đỡ anh em khi hoạn nạn, khó khăn chứ ko phải bao che cho nhau.
Lỗi nhỏ bao che cho nhau tới lỗi lớn thì có gánh cho nhau được ko?
Thường thì hoặc quá rãnh hoặc quá bức xúc người ta mới lên thôi!Em đồng ý với anh là những sai sót cần được nhắc nhở, nhưng ai ra đường cũng thủ sẵn cái điện thoại, săm soi người khác để thấy hở có sai sót là chụp hình đăng lên như để lập công thì cũng dị lắm.
Đưa lên chắc kiếm được mấy cái like thui, có công trạng gì đâu?
Sáng nay khi đi trên Cao Thắng Q3 ra NTMK, gần tới giao lộ NĐC, bên phải có đường hẽm lớn, mấy anh 2b hay rẽ trái chui vào đây.
Có 1 thằng 2b rẽ trước đầu xe e lúc đèn xanh, e nhường, nhưng mấy anh 2b phía sau khuất tầm nhìn xe e, đèn xanh phóng thẳng, mém ủi thằng đó.
Tính đưa vi déo lên nhưng ...thôi!
Mấy anh có chạy 2b có rẽ trái thì nhớ rẽ sau xe 4b để ko bị khuất tầm nhìn nha.
Có 1 thằng 2b rẽ trước đầu xe e lúc đèn xanh, e nhường, nhưng mấy anh 2b phía sau khuất tầm nhìn xe e, đèn xanh phóng thẳng, mém ủi thằng đó.
Tính đưa vi déo lên nhưng ...thôi!
Mấy anh có chạy 2b có rẽ trái thì nhớ rẽ sau xe 4b để ko bị khuất tầm nhìn nha.
Chứng tỏ xe anh rất cao, rất toSáng nay khi đi trên Cao Thắng Q3 ra NTMK, gần tới giao lộ NĐC, bên phải có đường hẽm lớn, mấy anh 2b hay rẽ trái chui vào đây.
Có 1 thằng 2b rẽ trước đầu xe e lúc đèn xanh, e nhường, nhưng mấy anh 2b phía sau khuất tầm nhìn xe e, đèn xanh phóng thẳng, mém ủi thằng đó.
Tính đưa vi déo lên nhưng ...thôi!
Mấy anh có chạy 2b có rẽ trái thì nhớ rẽ sau xe 4b để ko bị khuất tầm nhìn nha.
Dẫu biết người Việt thích ưa nịnh, nói thẳng nói thật thì mất lòng, nhưng không nói thì cứ thế tiếp tục thì chả hay cho lắm, có sai có sữa, thấy người khác sai thì mình đừng có mắc lỗi như vậy nữa.
Em nghĩ chả ai rãnh đi me gì đâu, chẳng qua trong quá trình lưu thông Cam nó chộp được thôi.
Em nghĩ chả ai rãnh đi me gì đâu, chẳng qua trong quá trình lưu thông Cam nó chộp được thôi.
Chỉnh sửa cuối:
Đồng ý với bác.E nghĩ anh đó nói ko đúng.
Lỗi lầm nhỏ có thể bỏ qua, nhưng cũng phải biết có lỗi, nhận lỗi, để có sửa đổi và nhắc nhỡ người khác ko mắc lỗi như thế.
Tinh thần tương trợ giúp đỡ anh em khi hoạn nạn, khó khăn chứ ko phải bao che cho nhau.
Lỗi nhỏ bao che cho nhau tới lỗi lớn thì có gánh cho nhau được ko?