có 1 danh sách, nhìn thấy số xe đó thì xóa phần mềm
sao xóa phần mềm ?
e nghĩ chỉ là xóa số thứ tự và k in ra thoai, tối mật, hê hê

chạy vừa vừa để dành tiền ăn nhậu mấy cụ ơi ! buồn cho bác chủ vụ bị phạt nguội![]()
dạ, cái này là do e hong chấp hành đúng luật thoai, he he, li mà ngù
nhưng e muốn nhắc nhở các bác khác hãy cẩn thận chân ga, bớt tốc độ iu thích, ví dụ 60/50 hay 90/80 là dính rồi, do không thấy xxx đâu nên thói quen là hong giảm ga, he he...
chiều hôm qua e đi chơi với một thằng bạn là sếp ở biên quà, nói vụ e bị phạt nguội vì tánh lừa ưa nặng, nó cũng ngac nhiên nói răng, chết cha, hõm rày tao cũng chạy quá ở biên hòa, nó liền đt cho tài xế nhà hỏi có nhận giấy phạt hong, tài xế nói hõm rày e đi đóng 5 lần rồi mà hong dám nói a, tại hong biết là a chại hay là e chại, tèn tén ten
tình chỉ đẹp khi còn chơi dở ...

cuộc đời chín bỏ làm mười,
chửi người sướng miệng sao cười về sau.
sống đừng có hơn thua nhau,
nhịn được nhịn hết đớn đao ráng cười !
em sợ nhất gái bỏ mình thoai, còn các thể loại khác thì .. kệ ....![]()

dạ, e cảm ơn bác nhắc e, hu hu...
nhưng bác làm sao hiểu được cái cảm giác thoải mái con gái ngày xưa đâu. ví dụ như đi sì phố, e mún đậu đỗ đâu cũng được, cấm dừng hay cấm đậu mặc kệ, cấm ngày giờ cũng cho qua, trên lề, trong hẻm to hay cong quẹo, chả thấy lo lắng gì, vì khi xxx xuất hiện là e cười tươi, xin gọi trợ giúp được ngay, bất kể ngày giờ, khuya sớm, ngày nghĩ lễ ..
Em chả biết bác là ai, to cỡ nào, nhưng văn hoá giao thông của bác kém quá...
Biên Hòa gắn camera phạt nguội từa lưa luôn bác, bạn e cũng bị gửi giấy phạt mấy lần, mà ác cái là k gửi ngay để dành gom vài cái rồi mới gửi 1 lầndạ, cái này là do e hong chấp hành đúng luật thoai, he he, li mà ngù
nhưng e muốn nhắc nhở các bác khác hãy cẩn thận chân ga, bớt tốc độ iu thích, ví dụ 60/50 hay 90/80 là dính rồi, do không thấy xxx đâu nên thói quen là hong giảm ga, he he...
chiều hôm qua e đi chơi với một thằng bạn là sếp ở biên quà, nói vụ e bị phạt nguội vì tánh lừa ưa nặng, nó cũng ngac nhiên nói răng, chết cha, hõm rày tao cũng chạy quá ở biên hòa, nó liền đt cho tài xế nhà hỏi có nhận giấy phạt hong, tài xế nói hõm rày e đi đóng 5 lần rồi mà hong dám nói a, tại hong biết là a chại hay là e chại, tèn tén ten
tình chỉ đẹp khi còn chơi dở ...![]()
Nói chung bg chạy xe phải kiềm chế bớt cái sự sung sướng lại bác ạ. Lâu lâu ngứa chân thì vào cao tốc đạp cho đỡ ghiền, cao tốc LT-DG đoạn mới làm đường bằng phẳng chạy thoải mái, đi về hơn 100km mà có 200K, rẻ chán so với ăn 1 biên bản thấp nhất về quá tốc độ. Chỉ lưu ý khi qua mấy cầu vượt nên giảm về chăm hai đề phòng bắn tỉa