Hạng B2
5/5/19
184
726
94
35
thành phố HCM
Mấy hôm nay thành phố vào mùa mưa, mưa thì năm nào cũng có và khó tránh, nhưng mà lúc này lộ lên nhiều thanh niên ý thức thấp chỉ biết nghĩ đến bản thân đó là những người ngồi ô tô mưa không đến chân nhưng thích chen từng mét đường với xe máy.

Dạo này toàn mưa vào giờ tan tầm 5h đổ đi, lúc đó người đi làm ra cực đông, mưa từ trên dội xuống ở dưới nhiều con đường nước còn ngập lên, mưa thì sẽ cộng thêm quả kẹt xe,... người đi xe máy vừa nhếch nhác mà còn phải chen lấn khổ sở cùng với mấy ông ô tô dành từng mét đường của họ nữa.

Mình không bàn tới luật ở đây nhé, vì ngoài những quốc lộ, xa lộ lớn chia làn rõ ràng đa phần đường ở thành phố đều là làn hỗn hợp không chia cụ thể nên đi làn nào cũng không sai. Nhưng mà mưa gió ầm ầm như vậy sao các anh cứ phải xào qua làn sát lề nhỉ?

Gửi những anh đi ô tô ích kỷ giành đường với xe máy ngày mưa


Hôm rồi đi trên đường Khánh Hội hướng về quận 7, thấy dòng xe ùn ứ mà xe ô tô nào biển trắng, biển vàng chen hết vào làn sát lề, xe máy nhiều xe chọn leo lề, còn nhiều xe chịu cảnh nhích từng tí từng tí một sau mấy ông ô tô này lên cầu. Khiếp, một chiếc xe của mấy ông nhỏ thì cũng bằng vài chiếc xe máy, mà cố chen cho bằng được, nhìn qua mà thấy ngại dùm.

Mà phải chi các anh đi vậy ảnh hưởng tới mình xe máy đâu, chen vào làn xe máy cho nhanh hơn người khác, lên trên rồi lại cúp đầu xe khác vào làn, mưa gió làm ôm một cục lại. Rồi lại chửi ỏm tỏi lên.

Ngày nắng thì sao cũng được vì không phạm luật, nhưng mưa gió ngồi trong xe hơi, mua không trúng người tay chân cũng chẳng phải ướt mà sao cứ phải chen qua làn xe máy chi vậy các anh? Đường mưa thì ai cũng sẽ đi chậm hơn thôi mà?

Không biết là ai dám chắc chắn ngồi ô tô sẽ không phải ngồi xuống xe máy không? Đã từng đi xe máy rồi bị mưa phả vào mặt vuốt không kịp mà còn phải canh từng mét đường chưa? Rồi có hiểu cảm giác của họ không? Rồi có thấy ngại không ta?

Không bao giờ dám khẳng định là bản thân chưa đi làn sát lề bao giờ, nhưng sẽ xem tình hình là thoáng hoặc ít cản trở các xe khác nhất. Nhưng nếu là ngày mưa tuyệt nhiên không bao giờ xào qua làn đó.

Có nhiều ông tài xế rất vui tính.Chen vào làn xe máy thì tỉnh lắm mà còn bấm còi đòi nhường đường, bấm như kèn đám ma vậy.

Đương nhiên, có ô tô nên phải che được mưa được nắng đó là điều hiển nhiên. Nhưng không mong các anh nhường tí ưu đãi cho xe máy cả, chỉ mong các anh dành chút ý thức trong làn trái ngày mưa gió, ngập lụt thôi. Sẽ có những việc về lý làm không sai nhưng thật sự không nên làm về tình.
 
Hạng D
16/11/20
2.581
7.666
113
37
Có những thành phần đi ô tô quan điểm rằng không sai thì có quyền làm, giống như vụ đậu xe vậy, ở đâu không cấm thì được phép dừng đỗ dù không biết việc dừng đỗ đó có ảnh hưởng đến người khác không. Ai mà cũng nhìn trước nhìn sau, có văn hóa giao thông tí thì đã chẳng có những bài tranh cãi nảy lửa ngay cả trên báo nhưng nhiều người đã nghĩ: Luật không cấm thì có quyền làm và ý nghĩa đó ăn sâu vào đầu rồi, đừng hỏi. Ngoài ra chủ thớt gửi những người đó ở đây thì có khi chẳng ai đọc đâu, thành phần đó ít khi nào lên OS lắm. mà những người đọc bài này là những mem OS thì đa số là những người chuyên tuân thủ quy định và tham gia giao thông có văn hóa mừ :rolleyes:
 
Hạng B2
19/2/09
258
309
63
- Cái này có phải xuất phát từ tư duy: Người giầu phải nhường người nghèo?
- Chỉ vì những người có điều kiện tốt hơn không nhường nhịn mình mà kết tội họ ích kỷ liệu có thỏa đáng?
- Liệu bác có hiểu hết được nỗi khổ của những người đi ô tô không? Trong những xe mà bác cho rằng họ ích kỷ, biết đâu lại đang có những người có nỗi khổ hơn ngàn vạn lần so với cái nối khổ vì mưa ướt của bác?
*Tôi cho rằng: Cứ đúng luật mà đi, ai đến trước đi trước, ai đến sau đi sau, không cướp đường của ai và cũng không đòi hỏi ai phải nhường đường cho mình.
 
Hạng F
7/8/17
7.429
10.097
113
à mà tấm hình trên kia đường có phân làn k bác.
 
Hạng D
29/3/16
1.987
2.636
113
46
Có những thành phần đi ô tô quan điểm rằng không sai thì có quyền làm, giống như vụ đậu xe vậy, ở đâu không cấm thì được phép dừng đỗ dù không biết việc dừng đỗ đó có ảnh hưởng đến người khác không. Ai mà cũng nhìn trước nhìn sau, có văn hóa giao thông tí thì đã chẳng có những bài tranh cãi nảy lửa ngay cả trên báo nhưng nhiều người đã nghĩ: Luật không cấm thì có quyền làm và ý nghĩa đó ăn sâu vào đầu rồi, đừng hỏi. Ngoài ra chủ thớt gửi những người đó ở đây thì có khi chẳng ai đọc đâu, thành phần đó ít khi nào lên OS lắm. mà những người đọc bài này là những mem OS thì đa số là những người chuyên tuân thủ quy định và tham gia giao thông có văn hóa mừ :rolleyes:
Ở cái đất nước này, khái niệm vì cộng đồng, vì người khác nó xa xỉ lắm, lúc nào cũng sợ mình bị thiệt, sợ người khác được.
 
Hạng F
29/10/14
8.500
11.137
113
- Cái này có phải xuất phát từ tư duy: Người giầu phải nhường người nghèo?
- Chỉ vì những người có điều kiện tốt hơn không nhường nhịn mình mà kết tội họ ích kỷ liệu có thỏa đáng?
- Liệu bác có hiểu hết được nỗi khổ của những người đi ô tô không? Trong những xe mà bác cho rằng họ ích kỷ, biết đâu lại đang có những người có nỗi khổ hơn ngàn vạn lần so với cái nối khổ vì mưa ướt của bác?
*Tôi cho rằng: Cứ đúng luật mà đi, ai đến trước đi trước, ai đến sau đi sau, không cướp đường của ai và cũng không đòi hỏi ai phải nhường đường cho mình.
Sống mở lòng và bao dung chút pác ạ. Mai pác mang xe ra đỗ trước cửa quán bar, karaoke và nói là đỗ ở đường ko cấm dừng cấm đậu thử nhé. Cãi với chúng nó là đường của dân. Sổ đỏ nhà chúng mày ko ra tới đây thử coi nhé