Chủ đề tương tự
RE: gương chiếu hậu xe gắn máy để làm kiểng
Vấn đề bác nêu ra tôi cũng đã từng bức xúc lắm, vì vậy rất thông cảm với cảm xúc "thăng hoa" của bác khi rơi vào tình huống trên. Rút kinh nghiệm của nhiều bác trên 4R này, tôi tập được cảm giác "vô cảm" trước cái họi là "văn hoá xe 2B" đó bác. Chủ đề mà bác đặt cho topic này cũng chỉ là một trong những nét "văn hoá" đó thôi. Thể hiện của "văn hoá xe 2B", theo tôi, đó là :
- Rất xem thường mạng sống của chính mình;
- Luôn coi "xe 4B phải nhường xe 2B, xe 4B mà đụng xe 2B thì xe 4B bao giờ cũng sai".
- Luôn quan niệm các thiết bị như gương hậu, đèn, bửng và "nồi cơm điện" là đồ ....trang sức, chứ không phải là những thứ phục vụ cho an toàn giao thông;
vv...
(Xin nói rõ thêm, "văn hoá xe 2B" tôi đề cập đến ở đây chỉ là đúc kết trên cơ sở đa số trường hợp tôi biết và gặp trên thực tế chứ tôi không nói là có ở tất cả những người chạy xe 2B ....chân chính. Chúng ta, những người chạy 2B luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, yêu quí tính mạng mình và của người khác thì không nằm trong "nét văn hoá" này nhé các bác. Em phải nói rõ vậy để các bác đừng hiểu lầm em, tội nghiệp !
Vấn đề bác nêu ra tôi cũng đã từng bức xúc lắm, vì vậy rất thông cảm với cảm xúc "thăng hoa" của bác khi rơi vào tình huống trên. Rút kinh nghiệm của nhiều bác trên 4R này, tôi tập được cảm giác "vô cảm" trước cái họi là "văn hoá xe 2B" đó bác. Chủ đề mà bác đặt cho topic này cũng chỉ là một trong những nét "văn hoá" đó thôi. Thể hiện của "văn hoá xe 2B", theo tôi, đó là :
- Rất xem thường mạng sống của chính mình;
- Luôn coi "xe 4B phải nhường xe 2B, xe 4B mà đụng xe 2B thì xe 4B bao giờ cũng sai".
- Luôn quan niệm các thiết bị như gương hậu, đèn, bửng và "nồi cơm điện" là đồ ....trang sức, chứ không phải là những thứ phục vụ cho an toàn giao thông;
vv...
(Xin nói rõ thêm, "văn hoá xe 2B" tôi đề cập đến ở đây chỉ là đúc kết trên cơ sở đa số trường hợp tôi biết và gặp trên thực tế chứ tôi không nói là có ở tất cả những người chạy xe 2B ....chân chính. Chúng ta, những người chạy 2B luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, yêu quí tính mạng mình và của người khác thì không nằm trong "nét văn hoá" này nhé các bác. Em phải nói rõ vậy để các bác đừng hiểu lầm em, tội nghiệp !

Last edited by a moderator:
RE: gương chiếu hậu xe gắn máy để làm kiểng
Lâu lâu lấy xe hai bánh ra chạy , em liếc kiếng hậu lia lịa , và có khi liếc cả...lên trời ( cứ tưởng như kính hậu trong xe
) . Bác nào đi đường mà gặp một thằng cha đi 2 bánh cứ tủm tỉm cười một mình thì đó là em á , lúc ây chắc vừa liếc kiếng giữa xong 
.
Lâu lâu lấy xe hai bánh ra chạy , em liếc kiếng hậu lia lịa , và có khi liếc cả...lên trời ( cứ tưởng như kính hậu trong xe
RE: gương chiếu hậu xe gắn máy để làm kiểng
Lại còn có kiểu giơ chân xin đường nữa mới đau. Nhưng còn đỡ hơn là chả chịu xin gì ráo
Lại còn có kiểu giơ chân xin đường nữa mới đau. Nhưng còn đỡ hơn là chả chịu xin gì ráo
RE: gương chiếu hậu xe gắn máy để làm kiểng
em nghĩ nếu kg xin mình kg cho luôn . được kg bác ?Lại còn có kiểu giơ chân xin đường nữa mới đau. Nhưng còn đỡ hơn là chả chịu xin gì ráo
RE: gương chiếu hậu xe gắn máy để làm kiểng
Hai người cưa một trái bom, 6-7 người còn dám đứng coi thì nói gì đến tính mạng với xin đường với chả kính chiếu hậu

Hai người cưa một trái bom, 6-7 người còn dám đứng coi thì nói gì đến tính mạng với xin đường với chả kính chiếu hậu