Chủ đề tương tự
Em kg biết sao nhưng từ khi biết chạy xe 4 bánh thì em hay có thói quen nhìn gương chiếu hậu. Và h xe máy cũng thế, em cũng vẫn gắn 2 cái để địa xem có "đuôi" theo dõi mỗi khi chăn "rau" hay kg. 
vấn đề là tài xế 2 bánh có nhìn GCH hay không mà thui, đa số mọi người lắp để đối phó xxx
Lại nói về việc gắn GCH gây va quẹt với xe khác thì em không ok tí nào,nếu các bác chạy xe ngay ngắn,GCH dựng đứng như vậy thì làm sao mà quẹt vào ai dc, trường hợp chạy theo hình con giun con dế thì không thể nói trước dc
Lại nói về việc gắn GCH gây va quẹt với xe khác thì em không ok tí nào,nếu các bác chạy xe ngay ngắn,GCH dựng đứng như vậy thì làm sao mà quẹt vào ai dc, trường hợp chạy theo hình con giun con dế thì không thể nói trước dc
trước giờ em đi gắn máy toàn gắn gương chiếu hậu loại nhỏ cho gọn , vừa rồi có dịp đi xa em lấy gương theo xe gắn vào phía bên tay trái , chỉ 1 gương thôi mà đi xa nó giúp em quan sát xe sau rất hiệu quả nhất là mất xe tải và tốc hành , mổi khi cần vượt thì nhìn gương một cái rồi vượt , khi về TP thì em để gương theo xe luôn , vì quan sát phía sau rất tiện , ai nói gương theo xe vướng víu khó chạy là vì người đó hay chen chúc , lủi lách , lòn vô khi kẹt xe nên gây vướng , chứ từ tốn thì không vướng tí nào . em ủng hộ xử dụng gương theo xe
tuanhfam nói:Vấn đề là còn vướng víu vào xe khác gây tai nạn cho người khác nữa chứ bác Tribute.
Sự vướng víu ấy cũng chẳng qua là do cảm giác không quen do đi xe không gương tạo ra thói quen xấu rồi. Em đi 2b mà không có gương là em không đi nổi, đi đường thì có gương cũng không thấy vướng gì, chỉ lúc dắt xe vào chỗ hẹp thì có thấy vướng chút thôi.
@tuanpham: đường xá SG, HN càng ngày càng đông, rất dễ va quẹt, vậy nếu bác mang 4B ra đường thì vui lòng xẻ dọc cái 4B làm 2 để thu hẹp xe lại tránh va quẹt vào người khác nhé.
Bác làm được thì em về em tháo tắp lự 2 cái gương chiếu hậu kềnh càng của con PCX của em
Bác làm được thì em về em tháo tắp lự 2 cái gương chiếu hậu kềnh càng của con PCX của em