Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
cosboy nói:
Hơi nhạy cảm chút nhưng các bác thông cảm nhé, đặc biệt là sau khi xem ahr này ít nhất có 1 người bị đau dạ dày dạng mới(dạng sót duột):D và một người nữa cũng sót vì bao nhiêu năm với nhiều ngàn cây số an toàn, thế mà chỉ vì cung đường ở Lào ko đẹp mà bị hạ điểm trên bằng lái!:D:D:D( em nói thay lời bác Hội trưởng đấy).

cosboy nói:
Nữa này!
Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự

Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự

Em xóa đi 2 tấm cho khổ chủ đỡ phải nối ruột:D
@Cosboy: Vụ này em biết nà, nhưng em nại không biết ai nà người đau dạ dày dạng mới, bác có thể cho em biết được không :D:D
 
Lão Mộc
30/11/06
1.431
8
38
BÌNH ĐỊNH
Các bác xem cái lày cho sinh động:D

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=HjGYRkUVsJI[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
Đúng là 1 chuyến đi có nhiều kỷ niệm khó quên và khó có được lần 2
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif


@carpenter: Cảm ơn bác đã cho em mở rộng tầm mắt, em sẽ lưu để làm kỷ niệm :D:D
 
Lão Mộc
30/11/06
1.431
8
38
BÌNH ĐỊNH
nhớ lắm những cung đường đèo trong sương mù của bắc Lào và cả những giây phút phiêu du .

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=kfH6Uf7mDv0[/tube]
 
30/7/08
1.200
7
38
Tất cả là 6 ngày bác à.
Sau cái sự vụ đáng nhớ trên bọn rỗi hơi chúng em còn vòng qua thăm cánh đồng Chum. Vì vậy mà phải lái xe liên tục tới hơn 1 h sáng mới về đến Vienchane.
Sáng hôm sau đoàn đi thăm quan Vienchane. Thêm 1 ngày nữa lang thang và cũng là ngày cuối cùng trên đất nước triệu voi