Sáng mai mình sẽ đi làm sớm để chụp hình cho các bác thấy chỗ này nó bị ùn lại do 4b rẽ sai luật.Theo như Bác Ganeskoto mô tả thì có thể đoạn nầy 4b hay rẻ phải sai nên ép 2b ra lane ngoài ( cái nầy cần thẩm định ại, Bác Ganeskoto cho vài tấm hình để chứng minh.)
Ngay giao lộ metro này bắt đầu cắm biển tốc độ 60 qua đến hết cầu sài gòn thì quay lại 50 trc khi đến ngã tư Peal plaza mới mở.Theo em nghĩ thì trăm phần trăm sẽ có cái lỗi "không làm chủ tốc độ" như các bác gì đó đang treo giá, khúc này mới depart khỏi đèn đỏ xong nên em không dám ý kiến như chui gầm thế thì có 40km/h cũng bét nhè chè cháo vì xác xe bồn + dầu rất nặng.
Chủ xe và tài xế có "trách nhiệm" hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân ...
Đúng đó bác.Hôm trước em thấy trên Tivi đưa vụ tai nạn hình như bên Sing. Một phụ nữ băng ngang đường không đúng nơi quy định, 1 chú phang bay ra lề, kết quả tài khoản của người phụ nữ ấy phải rút ra để sửa lại xe và đền bù cho tài xế do bị chấn thương tinh thần.
Ở Châu Âu, chết rồi mà sai, vẫn phải đền tiền cho ô tô.
Ở các nước đó, luật pháp là trên hết, ko nhân văn, cũng chẳng tình người.
Bởi dzậy, trẻ em đi học, ngồi mà tán dóc ko học bài, cô giáo mắng nhẹ hay góp ý là học trò gọi cảnh sát, bắt ngay. Cũng như cha mẹ chỉ đánh 1 cái vào đít vì con cái hư, ở Châu Á ko sao. Nước ngoài nó xích cổ liền lập tức.
Cái gì cũng có cái dở, cái hay!
Nói chung ca này, quá khó.
Luật, thì 2 cô gái sai lè.
Nhưng tình người thì tội nghiệp quá. Họ chỉ như con gái Mềnh thôi, nên xót xa quá bác ạ!!!
Gia đình họ rồi sẽ như thế nào??? Haizzzz
Em thì hướng q1 > q9 nên không ket lắm em đi mai chi thọ, lâu lâu em đi đường cầu Sai gon vè thì kẹt đèn đỏ đoạn qua cầu rạch chiếc. còn lại là đường thẳng tới cầu SG nên không kẹt lắm. Bác nói hướng ngược lại em rồi. moi chiều nói chuyện bác xong qua trạm thu phí xe buýt quẹt xe honda, em thấy nón bảo hiểm nát luôn, máu me tùm lum.Sáng sớm đi làm khúc này rất đông xe mà bác, riêng chỗ này thg xuyên bị ùn ứ vào luc sáng sớm
Lẽ ra luật pháp phải cứng rắn & rõ ràng , ai sai đền người đúng thì may ra người dân mới từ từ có ý thức trong tham gia giao thông ! Bây h ra đường 2B cứ mang trong đầu suy nghĩ "xe lớn nó nhường mình , có gì nó đền" ... Bảo sao mở trang báo mạng ra ngày nào cũng có tin tức TNGT ! Luật ko rõ ràng , người thiếu ý thức GT lãnh hậu quả nặng nhất , kế đến là người đi đúng tự nhiên tai bay vạ gió - Sướng nhất là mấy thằng thụ lý các vụ TNGT 
P/S : Bác chủ chửi nặng lời vậy cũng chả được gì đâu , trên đây toàn các bác có 4B , luật lệ GT & ý thức cũng cứng lắm , trong khi đối tượng cần răn đe chỉ bảo là mấy em HSSV dưới tỉnh , các anh chị công nhân ... Thì ko bao h lên OS cả ! Bây h chỉ mong sửa luật thôi , sai đền đúng là tự biết sợ mà có ý thức tham gia GT à

P/S : Bác chủ chửi nặng lời vậy cũng chả được gì đâu , trên đây toàn các bác có 4B , luật lệ GT & ý thức cũng cứng lắm , trong khi đối tượng cần răn đe chỉ bảo là mấy em HSSV dưới tỉnh , các anh chị công nhân ... Thì ko bao h lên OS cả ! Bây h chỉ mong sửa luật thôi , sai đền đúng là tự biết sợ mà có ý thức tham gia GT à

Em nhớ là VN đã bỏ kiểu "Xe lớn đền xe nhỏ" lâu lắm rồi mà, giờ thì ai sai người đó chịu, như vụ cô gái đi bộ trên cầu Tân Thuận( cách đây mấy năm) gây tai nạn với xe máy, lỗi do người đi bộ nên người đi bộ phải chịu trách nhiệm đóLẽ ra luật pháp phải cứng rắn & rõ ràng , ai sai đền người đúng thì may ra người dân mới từ từ có ý thức trong tham gia giao thông ! Bây h ra đường 2B cứ mang trong đầu suy nghĩ "xe lớn nó nhường mình , có gì nó đền" ... Bảo sao mở trang báo mạng ra ngày nào cũng có tin tức TNGT ! Luật ko rõ ràng , người thiếu ý thức GT lãnh hậu quả nặng nhất , kế đến là người đi đúng tự nhiên tai bay vạ gió - Sướng nhất là mấy thằng thụ lý các vụ TNGT
P/S : Bác chủ chửi nặng lời vậy cũng chả được gì đâu , trên đây toàn các bác có 4B , luật lệ GT & ý thức cũng cứng lắm , trong khi đối tượng cần răn đe chỉ bảo là mấy em HSSV dưới tỉnh , các anh chị công nhân ... Thì ko bao h lên OS cả ! Bây h chỉ mong sửa luật thôi , sai đền đúng là tự biết sợ mà có ý thức tham gia GT à![]()
Em nhớ là VN đã bỏ kiểu "Xe lớn đền xe nhỏ" lâu lắm rồi mà, giờ thì ai sai người đó chịu, như vụ cô gái đi bộ trên cầu Tân Thuận( cách đây mấy năm) gây tai nạn với xe máy, lỗi do người đi bộ nên người đi bộ phải chịu trách nhiệm đó
Hình như vụ đó người đi xe máy chết thì phải , mình nhớ vậy á bác

Không thể nói kẹt là có quyền đi sai làn đường - biển báo. Cũng vì thói quen tệ hại khi đi xe 2b mà mỗi năm hàng ngàn người tử nạn. Cái khổ là chết nhiều vậy nhưng chả thấy ai lấy đó mà rút kinh nghiệm, lại hùa theo và rồi lại đổ cho số. Bác chủ chửi thế cũng đúng, chửi vậy mà còn chưa biết mắc cỡ, lại còn sĩ diện hão? Lúc xảy ra rồi, lỗi thuộc về người bị nạn, nhưng người liên đới thì tán gia bại sản vì cái luật cùi bắp và bọn thực thi pháp luật khốn nạn! Những ai đã từng là người liên đới trong các vụ TNGT sẽ hiểu.
Đồng ý. Chết người là chuyện buồn, nhưng không phải cứ chết là hết chuyện. Rõ ràng, hệ quả của cái chết đấy vẫn còn. Người sống vẫn phải khổ sở với nó. Hành động lái xe gây nguy hiểm cho mình và cho người nên phê phán mạnh mẽ để những người còn sống đừng tiếp tục rút kinh nghiệm nửa vời rồi thôi.
Chết kiểu như vậy không phải chỉ là hành động ngu si với nạn nhân của mình. Bác lái xe bồn chắc gì đã giàu? Gia đình anh sẽ sống thế nào? Con cái ảnh sẽ sống thế nào? Chết kiểu vậy ngu si với bản thân vì mình thiếu công bằng với cuộc sống phía trước của mình. Chết kiểu vậy ngu si với bạn bè mình. Mình đã giết bạn mình. Cuộc đời của bạn mình còn bao nhiêu tương lai chưa đi hết. Chết kiểu vậy là ngu si với ba mẹ mình. Công dinh dưỡng, bồi đắp, giáo dục đều bị mình mang đổ Biển Đông do hành động ngu si của mình. Có nhiều khi, mình chính là tương lai, là niềm tin, là niềm tự hào, là hy vọng, là tiếng cười vang của ba me, của anh em ủa gia đình. Tại sao mình lại mang tất cả những thứ đấy chỉ để đánh đổi vài phút đi nhanh hơn?
Và bây giờ, lái xe nghèo vì mình hại mà càng nghèo khó hơn. Bạn mình vì mình mà bị giết mất tương lai. Ba mẹ của bạn mình là nạn nhân của kẻ giết con. Còn ba mẹ mình sống trong đau khổ vào nuối tiếc. Tất cả chỉ vì cái vô ý thức của mình. Hành động đấy -- khi so giữa cái được và cái mất -- không phải ngu si thì là gì?
Chỉnh sửa cuối:
mình đang chuẩn bị làm phóng sự ảnh cung đường này, các bác chờ giúp 5p nhé, mình nghĩ các bác sẽ có cái nhìn công tâm hơn.