Bác không nên chửi đâu, vì không ai muốn trường hợp này xảy ra. Chúng ta chỉ nên đóng góp và cảnh báo thì hay hơn
Việc này đã được đóng góp và cảnh báo mấy năm nay rồi...nhưng cuối cung thì TNGT vẫn vậy, và ý thức người dân thì luôn đồng hành tỉ lệ nghịch với tỉ lệ gia tăng dân số.
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
bắt đầu cuộc chiến, tuy còn cách đoạn phân cách cứng mở (cho xe từ thảo điền ra khu lane ngoài, thì xe 4b từ khu lane ngoài này lợi dụng rẽ phải vào thảo điền) 1 quãng khá xa, nhg xe đã bắt đầu ùn ứ :
Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.
Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.
Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.

và các bác biết lúc này đã là hơn 8:30 sáng, vậy thì các bác nghĩ lúc 6:30-7:00, lúc mọi ng đi làm nhiều nhất, thì nó sẽ dồn cứng khủng khiếp ntn.
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
Biển cấm 2b to chà bá mà cố chạy vào đó cho chết.
Đừng cố đổ thừa là làn 2b đông xe rồi có quyền chạy vào.
20151105_083133-jpg.370375
bác hãy bình tĩnh, khi mình ko trực tiếp chứng kiến, mình ko có cái nhìn chính xác đâu bác.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
bác hãy bình tĩnh, khi mình ko trực tiếp chứng kiến, mình ko có cái nhìn chính xác đâu bác.
Thế có nghĩa là 2 cô gái đó hy sinh vì làm cách mạng, giải phóng làn hỗn hợp sao?
Các quan có thấy để thay đổi?
 
  • Like
Reactions: Ganeskoto
Hạng B2
26/6/08
199
79
28
Sáng nay chở F1 đi học, em đã rất cẩn thận vậy mà mém tí nữa cũng dính 1 vụ. Từ xa thấy 2 mẹ con từ trong lề đường bước ra là em đã rà thắng rồi. Bà mẹ nhìn thấy xe em mà cứ tỉnh bơ, để cho cháu bé khoảng 7,8 tuổi leo lên xe đạp tự đạp đi học. Cháu bé thì đâu có chú ý, quẹo xe, chạy thẳng ra đường sát ngay đầu xe em. May là em lúc đó rất chậm, nhấp thắng là đứng yên. Vậy mà cũng nghe cái rột phía sau (xe máy hun vào mông). Tới trường F1, xem lại thì trầy, móp vài chổ. Cũng chẳng sao, dồn lại cuối năm đi bảo hiểm 1 lần. Chỉ buồn cái là nhiều bậc cha mẹ để cho con tự đến trường như vậy (cũng tốt), nhưng lại không chỉ bảo cho tụi nhỏ cách tham gia giao thông cho an toàn. Chuyện xảy ra ngay trước mặt người mẹ, vậy mà cô ta cứ tỉnh bơ, ko thèm nhắc nhở con 1 tiếng nào
 
Hạng D
31/10/13
2.752
1.175
113
bắt đầu thảm cảnh xuất phát từ đây mà ra, xe từ thảo điền cố chấp, cố ra khu lane ngoài, đáng lý nên rẽ phải vào làn 4b của khu lane trong về cầu saigon, còn xe 4b từ khu lane ngoài thì lợi dụng rẽ phải vào thảo điền, chính chiếc 4b ở phía xa trong hình cố tình rẽ phải vào thảo điền, khiến dòng lưu thông 2b bị buộc rẽ hướng, mình dùng từ "bị buộc" vì ko ai có thể dừng lại với lưu lượng xe đang tự đùn đẩy lên, cho dù ko muốn phạm luật vẫn bị buộc phải phạm luật.
Các bác sẽ thấy lúc đó 2b đối mặt với xe 4b, xe tải, xe khách đang ào tới :
Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.

Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.

gặp lúc hên thì ko có xe bồn chạy tới :
Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.


nhg hên xui ko thể tính bằng trời, ngay sau đó, mình chứng kiến tận mắt, ngay sau đó 1 chiếc xe bồn lao đến :
Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.

Hai bánh chết vì ngu - làm khổ người khác.