Sáng nay em đi làm, trên xa lộ Hà Nội đoạn từ Cantavil về cầu Sài Gòn.
Chỗ 2 cô bé này bị nạn đang có thầy chùa và người thân đến cúng. Cầu mong 2 cô bé được siêu thoát. Thật buồn cho gia đình họ và cả 2 cô bé khi từ giã cõi đời này ở lứa tuổi đôi mươi, còn nhiều tương lai phía trước.
Lúc ấy em đang chạy làn giữa, thấy làn sát con lươn trái trống nên đang xi nhan qua gần hết thân xe thì vù... 2 yên hùng xa lộ trên 1 chiếc exciter đã độ pô phóng vù qua... Tiếng pô độ thì các bác biết rồi, làm cái brum em hoảng hốt
Qua mặt em xong còn lạng lách trước mấy xe ô tô phía trước nữa.
Xin lỗi mới sáng ra em nói câu này hơi ác chứ loại này có bị gì em cũng ko thấy tiếc thương.
Xe em có gắn cam hành trình, tính mang lên cho các bác xem nhưng nghĩ lại, có vẻ đây là chuyện thường ngày rồi.
Chúc các bác lưu thông an toàn, an toàn chủ động và cả an toàn "bị động".