thôi các bác ạ, nên để 2 cô gái đc yên nghỉ, lỗi gì thì chúng ta cũng tự biết hết rồi.
Không ai coi thường mạng sống của mình cả , làn 2 B GTCC cho 4 Bánh chạy đầy vì nhu cầu làm việc, đi học đúng giờ nên 1 cô gái đã đã lái xe vào làn 4B, mà việc này là bình thường vào giờ cao điểm ở tất cả con đường ,nếu họ đi sai sao CSGT không xử phạt. Tài xế xe bồn nếu cẩn thận , lái đúng luật và tinh thần tỉnh táo, thì không có chuyện cán chết người, kéo xe 20m không biết.Khi 2B lưu thông vào đường dành riêng cho 4B có phải là 2B đang coi thường mạng sống của chính bản thân không bác?
Một người tự coi thường bản thân lại muốn người khác coi trọng được sao?
Bây giờ bác đang đi 2B gặp phải một người đi bộ đột ngột băng qua đường, bác đâm vào họ và "được" họ chửi là mắt mù hay sao mà không thấy để tránh, liệu bác tránh kịp không hay là bác cố tình đâm vào người ấy? Nếu người ấy chết thì bác có thoát tội không?
Ở nước ngoài liên quan đế chết người , dù là tai nạn GT là tài xế bị nhốt liền, muốn được tự do chờ tòa phán quyết phải có gần 1T$ bảo lãnh mới được tại ngoại. Ở tất cả các nước trên thế giới, khi học lái đều được học là lái xe phải làm chủ tốc độ, gây tai nạn là phải trả giá bằng tù tội.
...vì nhu cầu làm việc, đi học đúng giờ nên 1 cô gái đã đã lái xe vào làn 4B, mà việc này là bình thường vào giờ cao điểm ở tất cả con đường ,nếu họ đi sai sao CSGT không xử phạt. ....
Em xin thua bác.
Không ai coi thường mạng sống của mình cả , làn 2 B GTCC cho 4 Bánh chạy đầy vì nhu cầu làm việc, đi học đúng giờ nên 1 cô gái đã đã lái xe vào làn 4B, mà việc này là bình thường vào giờ cao điểm ở tất cả con đường ,nếu họ đi sai sao CSGT không xử phạt. Tài xế xe bồn nếu cẩn thận , lái đúng luật và tinh thần tỉnh táo, thì không có chuyện cán chết người, kéo xe 20m không biết.
Ở nước ngoài liên quan đế chết người , dù là tai nạn GT là tài xế bị nhốt liền, muốn được tự do chờ tòa phán quyết phải có gần 1T$ bảo lãnh mới được tại ngoại. Ở tất cả các nước trên thế giới, khi học lái đều được học là lái xe phải làm chủ tốc độ, gây tai nạn là phải trả giá bằng tù tội.
Đành rằng trên thực tế xe bồn, xe công, xe ben....đều tồn tại những cái như anh nói. Nhưng không vì thế mà đánh đồng cho 01 trường hợp cụ thể được. Nói như anh thì tại sao CSGT không bắt dẹp hết, cấm hết đi mà vẫn cho các loại xe đó lưu thông trên đường.
Anh có thể chỉ trích xe bồn, xe ben, xe công....chung chung thì không ai nói gì, nhưng trong một trường hợp cụ thể như thế này mà anh khẳng định chắc như đinh là do xe bồn (thiếu quan sát, thiếu tỉnh táo, chơi thuốc, chạy quá tốc độ....) thì người ta gọi đó là chụp mũ, là đánh đồng.
Chưa biết xe bồn có sai hay không, nhưng 02 cô gái sai là quá rõ và đã trả giá. Sai lầm nhỏ và trả giá bằng tính mệnh là chuyện quá bình thường.
01 chiếc xe 04 chỗ rẽ trái nếu không bật xi nhan hoặc vượt đèn đỏ thì chỉ là phạt hành chính, nhưng nếu đằng sau 01 chiếc xe tải đâm vô làm chết người thì ai sai ? ai lỗi ? hành vi không xi nhan hay vượt đèn chỉ bị phạt hành chính nhưng nếu gây hậu nghiêm trọng thì phải trả giá .
Nếu anh đã từng ngồi trên 01 chiếc xe bồn (chở đầy dầu) chạy với tốc độ 60km/h và anh thắng 01 phát đứng im ngay tại chỗ được thì mình phục anh.
Có anh nói, nếu xe bồn vì né 02 cô gái mà đâm vô xe khách chết nhiều hơn thì sao ?
Không ai coi thường mạng sống của mình cả , làn 2 B GTCC cho 4 Bánh chạy đầy vì nhu cầu làm việc, đi học đúng giờ nên 1 cô gái đã đã lái xe vào làn 4B, mà việc này là bình thường vào giờ cao điểm ở tất cả con đường ,nếu họ đi sai sao CSGT không xử phạt. Tài xế xe bồn nếu cẩn thận , lái đúng luật và tinh thần tỉnh táo, thì không có chuyện cán chết người, kéo xe 20m không biết.
Ở nước ngoài liên quan đế chết người , dù là tai nạn GT là tài xế bị nhốt liền, muốn được tự do chờ tòa phán quyết phải có gần 1T$ bảo lãnh mới được tại ngoại. Ở tất cả các nước trên thế giới, khi học lái đều được học là lái xe phải làm chủ tốc độ, gây tai nạn là phải trả giá bằng tù tội.
Anh chắc cũng thường xuyên đi như vậy, nên cho là bình thường. RIP cho anh trước.
Anh chắc cũng thường xuyên đi như vậy, nên cho là bình thường. RIP cho anh trước.
Em nghĩ là phải dán cái bảng trên lane xe hơi :" đường dành riêng cho xe hơi, nguy hiểm chết người, xe máy vô đường này cán chết không đền" => phải rõ ràng như vậy thì mới mong giảm tai nạn được.
Chừng nào mà xe hơi + xe máy còn chạy chung đường thì chừng đó TNGT còn dài dài. Một cục sắt chạy 60km/h mà đâm 01 cục thịt thì không chết cũng bị thương, chưa nói đến cán ngang qua.
Hơi cứng nhắc nha bác, nhưng em thích.Em nghĩ là phải dán cái bảng trên lane xe hơi :" đường dành riêng cho xe hơi, nguy hiểm chết người, xe máy vô đường này cán chết không đền" => phải rõ ràng như vậy thì mới mong giảm tai nạn được.
Chừng nào mà xe hơi + xe máy còn chạy chung đường thì chừng đó TNGT còn dài dài. Một cục sắt chạy 60km/h mà đâm 01 cục thịt thì không chết cũng bị thương, chưa nói đến cán ngang qua.
Luật chỉ có đúng và sai, nếu là luật em nghĩ nên như bác nói. Nên ghi rõ trường hợp này là tự sát, không thì lại có 2 gia đình cùng tan nát vì 1 vụ án không ai muốn này.
Nói về tình dù đúng sai người đã khuất không nên truy cứu nữa, nêu nhà người ta khó khăn thì nên giúp đỡ.
Xe máy đi lớ ngớ, thấy có cái bảng gì hay hay chạy luôn vào làn xe ô tô để xem (biết đâu có gì trúng thưởng thì sao), vừa đi vừa đọc chữ xong thì loạng choạnh tay lái ngã ra đường thì xe ô tô đi sau cũng vì mãi đọc mấy dòng chữ trên không làm chủ tốc độ thế là xong...Em nghĩ là phải dán cái bảng trên lane xe hơi :" đường dành riêng cho xe hơi, nguy hiểm chết người, xe máy vô đường này cán chết không đền" => phải rõ ràng như vậy thì mới mong giảm tai nạn được.
Chừng nào mà xe hơi + xe máy còn chạy chung đường thì chừng đó TNGT còn dài dài. Một cục sắt chạy 60km/h mà đâm 01 cục thịt thì không chết cũng bị thương, chưa nói đến cán ngang qua.
Nếu vậy bạn nghĩ lỗi của ai:Xe máy đi lớ ngớ, thấy có cái bảng gì hay hay chạy luôn vào làn xe ô tô để xem (biết đâu có gì trúng thưởng thì sao), vừa đi vừa đọc chữ xong thì loạng choạnh tay lái ngã ra đường thì xe ô tô đi sau cũng vì mãi đọc mấy dòng chữ trên không làm chủ tốc độ thế là xong...
A) ô tô
B) xe máy
C) xxx
D) tại trời gọi về
E) tất cả đều đúng.
=)