Thôi bác, mình dừng ở đây đi..Bác tìm dùm trong bài đó có mệnh đề nào xúc phạm tới người nghèo không
Tôi có nói câu nào theo kiểu "mày ngu mày chết mọe đi cho rộng chỗ" không ?
Tôi không chửi người đã chết nha, tui chửi là chửi cái hành vi dẫn họ đến cái chết, không riêng gì mình họ làm vậy mà hàng ngày tôi và các bác lưu thông gặp những kiểu đi như vậy hoài, ngay cả bản thân mình đôi lúc cũng ngu si vậy.
Ví dụ thế này thôi, các bác đang chạy trên đường thì bị một đứa đi 2b chạy ngược chiều quệt gãy kiếng, câu cửa miệng dành cho nó chắc chắn là "đm thằng chó/ngu/đầu đất/mất dạy" sau khi nó bỏ chạy để lại cục nợ cho các bác ôm. Đúng chứ ?
Bởi vậy sống thật đi cho nó thanh thản, đừng ráng làm nhà đạo đức online.
Ba
Thế "dân nghèo" được quyền chạy ẩu để "được" xe khác cán chết rồi có khoản tiền lo tang ma hả ?
Bác bị cái gì vậy ?Thằng tài xế xe bồn chắc bị mù và điếc nên lái xe không quan sát, người ta sai luật không có nghĩa là được quyền cán chết người rồi bỏ đi như không biết gì, đúng là bọn tài xế khát máu.
Thế "dân nghèo" được quyền chạy ẩu để "được" xe khác cán chết rồi có khoản tiền lo tang ma hả ?
Ngủ 1 giấc dậy thấy mấy anh chửi nhau búa xua vậy ?
Giả sử nạn nhân không phải là 2 bé gái đôi mươi mà là 2 thằng trẻ trâu thì sao nhỉ ?
Mình có nên ĐM 1 phát mấy anh rảnh rái chửi nhau không ?
Giả sử nạn nhân không phải là 2 bé gái đôi mươi mà là 2 thằng trẻ trâu thì sao nhỉ ?
Mình có nên ĐM 1 phát mấy anh rảnh rái chửi nhau không ?
Ngủ 1 giấc dậy thấy mấy anh chửi nhau búa xua vậy ?
Giả sử nạn nhân không phải là 2 bé gái đôi mươi mà là 2 thằng trẻ trâu thì sao nhỉ ?
Mình có nên ĐM 1 phát mấy anh rảnh rái chửi nhau không ?

Đa số trình độ dân trí không phải là không biết luật, không biết nguy hiểm mà đơn giản là do ẩu và liều, không nghĩ đến hậu quả. Bác chủ cũng dùng lời nặng quá.
Xe bồn đường này thường chay chậm, chỉ khoảng 50km/h.
Buổi chiều, chừng 5h - 6h. các anh công nhân xây dựng chạy ngược chiều luôn. Chưa thấy báo đăng. Có thể chạy ngược chiều đỡ nguy hơn vì dòm được xe.
Buổi chiều, chừng 5h - 6h. các anh công nhân xây dựng chạy ngược chiều luôn. Chưa thấy báo đăng. Có thể chạy ngược chiều đỡ nguy hơn vì dòm được xe.
cứ chửi đi, chửi nhiều vô, khi người thân mình mất liệu có chửi thằng xe bồn chạy quá tốc độ, ko làm chủ tốc độm đui ko. người ta chết rồi mà còn rán chửi. bó tay
vậy đó bác, nhg 4b họ hay đi thẳng đến chỗ gần cầu sài gòn, mặc dù vạch kẻ đg là đi thẳng rõ ràng, nhưng 4b cứ rẽ phải vào thảo điền.Hướng từ Rạch Chiếc vào, nếu 4b muốn rẽ vào Thảo Điền thì theo vạch sơn trên đường thì chỉ có 1 vị trí chuyển làn vào lane trong chổ ngã ba vào Vista.
Không thể nói kẹt là có quyền đi sai làn đường - biển báo. Cũng vì thói quen tệ hại khi đi xe 2b mà mỗi năm hàng ngàn người tử nạn. Cái khổ là chết nhiều vậy nhưng chả thấy ai lấy đó mà rút kinh nghiệm, lại hùa theo và rồi lại đổ cho số. Bác chủ chửi thế cũng đúng, chửi vậy mà còn chưa biết mắc cỡ, lại còn sĩ diện hão? Lúc xảy ra rồi, lỗi thuộc về người bị nạn, nhưng người liên đới thì tán gia bại sản vì cái luật cùi bắp và bọn thực thi pháp luật khốn nạn! Những ai đã từng là người liên đới trong các vụ TNGT sẽ hiểu.kẹt xe ngay chỗ này đó bác, đó là lý do 2b lấn ra ngoài từ chỗ metro ra, là do 4b từ khu lane bên ngoài rẽ phải vào thảo điền (4b khu lane bên trong, chung với 2b thì rẽ phải đc), cộng với 4b từ thảo điền rẽ ra cầu saigon, tạo thành vòng tròn khép kín, dồn ứ xe 2b lại. Mình ở ngay khu này nên biết rất rõ, qua hết chỗ này lại ko kẹt xe.
khu lane 4b bên ngoài, lane trong cùng, vạch kẻ đg rất rõ là đi thẳng, ko cho rẽ phải, nhg mình thấy 4b rẽ phải thường xuyên.