Đúng rầu, Mềnh có cái cc luôn có 200-300 cháu bé rất chi là xinh đẹp đang sinh sống và làm việc tại tp đó bác. Nên rất chi là tiếc nuối đoá mờ!!! KkkkkkCó lẽ bác Xanh có một mối quan hệ sâu rộng và mối quan tâm sâu sát với phụ nữ, đặc biệt là lứa tuổi trăng tròn.![]()
em làm bên Thảo Điền, nên hàng ngày vẫn chuyển lane ở chổ Vista, nhưng thường sáng thì chổ này kẹt cứng do xe từ Vista đi ra. Lên tí là kẹt do xe vào trường quốc tế. Nói chung chổ này đi mệt mỏi lắm, có mấy trăm m mà thường xuyên ùn tắc ở 4 chổvậy đó bác, nhg 4b họ hay đi thẳng đến chỗ gần cầu sài gòn, mặc dù vạch kẻ đg là đi thẳng rõ ràng, nhưng 4b cứ rẽ phải vào thảo điền.
Anh đi đường mà thấy phụ nữ là chậm lại ngay, thế nên không bao giờ đâm được vào phụ nữ ( chỉ khi nào pn đồng ý mới....... thôi nhá)iem thấy chủ thớt có chút bứt xúc, nhưng cũng phải thôi, các bác bênh 2 em gái đó, chửi chủ thớt thì suy nghĩ lại 1 tí, đồng ý là xe ben, tải, bồn, cont là chúa ẩu, nhưng ít ra nó còn đang đi đúng làn đường của nó, 2 em này nhào ra, có khi ngay góc chết nên bị tông, 2 em chết đã đành, kéo theo hệ luỵ là tx xe này dính đến tù tội, mà có khi lúc này nó k ẩu nhưng lại bị mang vạ. Ngta cũng bị ảnh hưởng đến đời sống chứ có sung sướng gì khi cán chết người. Các bác chửi chủ thớt ác, thử ngẫm lại xem nếu 1 ngày mình đang đi đúng, tự dưng bị vạ thế này, liệu có còn giữ được sự thanh cao, sự từ tâm mà k chửi k?
Mợ cho xin bs xe máy để hôm nào ra đường thấy Mợ, anh đi chậm lại để chờ, Mợ nhé!!!

Em thấy vấn đề hiểu luật giao thông, nhìn biển báo, biển chỉ dẫn, thì hỏi ra 10 ngượi 7 người trả lời không biết nó làm gì, em ngày xưa cũng vậy chưa học b2, chạy xe thích sao là chạy đó, từ khi học lấy bằng đàn hoàng, chạy xe đúng luật liền. Lâu lâu hay chạy quá tốc độ 1 tíKhổ thân cho 2 bé gái và gia đình có con em vô SG học hành!
Ở quê, ít xe. Vô đây thấy rộng, to là chạy chứ có hiểu là mấy xe bồn, Container, toàn thanh niên chạy bạt mạng, ko cần thắng, nó cán luôn chứ có dừng lại được đâu!
Đây cũng là lời cảnh báo cho các gia đình ở xa, nên dặn dò con cái thật kỹ, khi ra đường ở những TP lớn, phức tạp!
Xin chia buồn với gia đình nạn nhân nhé!!!
nếu chạy đúng 50Km/h thì tài xế xe bồn này đã không cán chết 2 em này, trên đường này dù đông xe bồn cũng thường kéo 80-100km/h , nên không thắng được và tài xế cũng không thèm quan sát đường nên mới cán người như vậy.Xe bồn đường này thường chay chậm, chỉ khoảng 50km/h.
Buổi chiều, chừng 5h - 6h. các anh công nhân xây dựng chạy ngược chiều luôn. Chưa thấy báo đăng. Có thể chạy ngược chiều đỡ nguy hơn vì dòm được xe.
Ngày nào em cũng vượt qua mấy chiếc xe bồn này nên biết. Họ chạy 50 nên luôn chiếm làn trong cùng.nếu chạy đúng 50Km/h thì tài xế xe bồn này đã không cán chết 2 em này, trên đường này dù đông xe bồn cũng thường kéo 80-100km/h , nên không thắng được và tài xế cũng không thèm quan sát đường nên mới cán người như vậy.
Xe này cao, đố bác ngồi trên ca bin mà nhìn được xe máy cặp sát hông đấy!
Ở các nước các chết chó , động vật hoang dã ...cũng đi tù, đừng nói làlàm chết người. Anh có quyền lái xe, nhưng anh phải biết quan sát làm chủ tốc độ, gây tai nạn chết người là phạm tội hình sự. Bị Cướp mà phòng vệ quá gây chết người còn bị tù , đừng lấy lý do người ta sai luật mà có quyền cán chết.Ba
Bác bị cái gì vậy ?
Thế "dân nghèo" được quyền chạy ẩu để "được" xe khác cán chết rồi có khoản tiền lo tang ma hả ?
Lái xe khúc 80Km/h trên xa lộ mà xe bồn xe tải qua mặt ào ào, dù họ đi bên phải, tài xế xe bồn có phương thức sống lái xe tải cán người là phải cán chết, nên không bao giờ chạy chậm.Ngày nào em cũng vượt qua mấy chiếc xe bồn này nên biết. Họ chạy 50 nên luôn chiếm làn trong cùng.
Xe này cao, đố bác ngồi trên ca bin mà nhìn được xe máy cặp sát hông đấy!
Bác có ấn tượng xấu về họ rồi. Không tin sáng sáng bác chạy dọc Mai Chí Thọ, XLHN coi. Họ chạy chậm hơn giới hạn nhiều đó.Lái xe khúc 80Km/h trên xa lộ mà xe bồn xe tải qua mặt ào ào, dù họ đi bên phải, tài xế xe bồn có phương thức sống lái xe tải cán người là phải cán chết, nên không bao giờ chạy chậm.
Tớ chạy làn bên trái theo tốc độ quy định xe con , mà còn bị xe tải vượt và lâu lâu lách ra tạt đầu thắng thấy bà, đúng là xe 2B đi vào đây là sai, nhưng nếu tài chế xe tải chịu quan sát và chạy đúng tốc độ, thì tai nạn thảm như vậy sẽ không xảy ra.Bác có ấn tượng xấu về họ rồi. Không tin sáng sáng bác chạy dọc Mai Chí Thọ, XLHN coi. Họ chạy chậm hơn giới hạn nhiều đó.