F) tại anh Diêm Vương gọi về đột xuấtNếu vậy bạn nghĩ lỗi của ai:
A) ô tô
B) xe máy
C) xxx
D) tại trời gọi về
E) tất cả đều đúng.
=)
G) anh đề xuất làm cái bảng này
H) anh đi xe máy và xe ô tô chiện nhiều chi




F) tại anh Diêm Vương gọi về đột xuấtNếu vậy bạn nghĩ lỗi của ai:
A) ô tô
B) xe máy
C) xxx
D) tại trời gọi về
E) tất cả đều đúng.
=)
I) tại mưaF) tại anh Diêm Vương gọi về đột xuất
G) anh đề xuất làm cái bảng này
H) anh đi xe máy và xe ô tô chiện nhiều chi
![]()
tại điều tiết GT không hợp lý, làn xe 2B bị lấn chiếm hết bằng xe 4B, tài xế lái xe bồn máu lạnh , sát thủ coi thường mạng sống người khác.I) tại mưa
J) tại nắng
K) tại không mưa và không nắng
L) tại anh công an không thổi anh xe máy lại.
Về tình có trăm kiểu nói phải không bạn?
Rất đúng.Em nghĩ là phải dán cái bảng trên lane xe hơi :" đường dành riêng cho xe hơi, nguy hiểm chết người, xe máy vô đường này cán chết không đền" => phải rõ ràng như vậy thì mới mong giảm tai nạn được.
Chừng nào mà xe hơi + xe máy còn chạy chung đường thì chừng đó TNGT còn dài dài. Một cục sắt chạy 60km/h mà đâm 01 cục thịt thì không chết cũng bị thương, chưa nói đến cán ngang qua.
phát biểu thấy cái óc có vẻ ít nếp nhăn, đi so xe 4B với xe lửa... hehe.Rất đúng.
Hiện nay, các xe chạy ngang qua đường rày xe lửa bị tông chết, tài xế xe lửa có bồi thường, có đi tù ko?
Trên thế giới các nước văn minh đều vậy, người đi bộ băng qua đường sai, người lái xe không có quyền đụng, nếu đụng vẫn bị xử tù, nhưng có yếu tố được làm nhẹ hơn nếu người đi bộ băng qua không đúng luật, và bảo hiểm sẽ không bán, và người lái xe 4B đương nhiên mất quyền lái xe.Nói chuyện ngoài lề thôi, không liên quan đến các nạn nhân trong topic đề cập
T/h1: 1 con chó băng ẩu qua đường, người đi 2B tông vô té => 2B lãnh đủ nhưng không bồi thường
T/h2: 1 người đi bộ băng ẩu qua đường, người đi 2B tông vô té => 2B lãnh đủ mà vẫn phải bồi thường
Tình huống:
XM: sao anh băng qua đường không đúng nơi quy định và không nhìn xe thế
ĐB: anh đi xe lớn anh phải nhìn đường, phải làm chủ tốc độ chứ, mù à....
QCBX: đúng rồi, xe lớn là phải làm chủ tốc độ, đền người đi bộ đi, phê thuốc à....
......
XM: (nghĩ trong đầu) nó gặp mình chứ gặp xe hơi thì sao ta???
(con chó đíu biết nói nên XM đỡ khổ hơn)
KL: Ai biểu đi xe lớn chi nên lỗi là xe lớn (cái này vì có ý thức nên mới tuyên bố thế) => luật...rừng
haizzz....
Trên thế giới các nước văn minh đều vậy, người đi bộ băng qua đường sai, người lái xe không có quyền đụng, nếu đụng vẫn bị xử tù, nhưng có yếu tố được làm nhẹ hơn nếu người đi bộ băng qua không đúng luật, và bảo hiểm sẽ không bán, và người lái xe 4B đương nhiên mất quyền lái xe.
phát biểu thấy cái óc có vẻ ít nếp nhăn, đi so xe 4B với xe lửa... hehe.
Vẫn bồi thường chứ, vấn đề là người để cho xe đi qua khi có xe lửa sẽ bị xử và bồi thường và đi tù nhé.