Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Chữ viết của Ai Cập cổ
"...Đã lâu, các nhà khảo cổ học tìm thấy những ký hiệu tượng hình được khắc trên các bức tranh trong các di tích tìm thấy khi tiến hành khai quật Nekhen (Hierakonpolis theo người Hy Lạp cổ và Kom el-Ahmar trong tiếng Ả Rập ngày nay), vào năm 1894. Tuổi của những chữ tượng hình này có niên đại vào khoảng 3200 TCN. Tuy nhiên, gần đây, các nhà khảo cổ học lại tìm thấy những ký hiệu trên đồ gốm Gerzean, 4000 TCN, có sự tương đồng với chữ viết cổ Ai Cập. Các nhà Ai Cập học xếp hệ thống chữ viết của Ai Cập cổ vào thể loại chữ tượng hình là lối viết sớm của hệ thống chữ viết của thế giới. Những thầy tu thảo ra những chữ tượng hình Ai Cập cổ từ triều đại đầu tiên (2925 - 2775 TCN).
Chữ tượng hình Ai Cập cổ không còn được sử dụng từ thế kỷ thứ 4. Đến thế kỷ 15, người ta bắt đầu giải mã hệ thống chữ viết của Ai Cập cổ. Đến thế kỷ 19, nhà khảo cổ người Pháp là Champollion đã giải mã được văn tự Ai Cập.
Cuối thế kỷ 20, người ta đã truy ra là mẫu tự Phoenix (tổ tiên của người Li Ban) đã được đặt ra bắt chước theo văn tự Ai Cập. Sau đó các dân tộc Do Thái, Ả Rập, Hy Lạp và La-Tinh đã dựa theo mẫu tự Phoenix để thành lập chữ viết của mình. Ngày nay, các xứ dùng mẫu tự La Tinh, trong đó có Việt Nam, Pháp, Anh; các xứ dùng mẫu tự Hi Lạp, trong đó có Nga đều thừa hưởng di sản của chữ viết Ai Cập !.."
Theo Wikipedia
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Lúc này xe đã đến thung lũng các vị Vua, ngay từ bên ngoài đã cấm du khách mang máy chụp hình vào nên em chỉ có 1 tấm chụp bên ngoài mà thôi. Trời nắng chang chang nên khát nước ghê gớm. 3 mộ ông vua chỉ còn trơ cái hầm, vi mịi thứ đã được mang lên Cairo tập trung vào viện bảo tàng. Cũng chẳng có gì để cấm chụp hình. Còn 1 mộ nửa mới khai quật thì phải mất 100LE mới được vào xem thêm. Thôi, ra thôi, nắng quá. Trên đường vào hầm mộ thấy điêu khắc chạm trổ rất đẹp và cầu kỳ, còn màu mè nữa. Trải qua mấy nghìn năm mà vnẫ còn giữ được, hay thật.
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Có điều cần mở ngoặc khi nói đến các mộ Vua thì ai cũng cho rằng các hầm mộ này được chôn dưới lòng đất. Thực ra từ "the valley of the Kíng" cũng đã cho thấy ngay từ đầu người ta chôn những ông vua này ở trong thung lũng, sau đó họ mới đổ cát lấp lên thành những quả núi nhỏ. Xung quanh có hàng trăm quả núi cát tự nhiên tương tự nên lâu dần cũng ko ai biết cho đến khi các nhà khoa học khai quật lên.
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Thánh Chó
11/10/09
4.449
6.945
113
nặng như tảng đá kéo thanh trượt ko thèm chay lun.cụ chụp bằng giề vậy
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Thêm môt chuyện để câu bài :D đó là sự xây cất được tiến hành bởi các nông dân tình nguyện. Vào lúc nông nhàn họ tình nguyện đi làm việc cho nhà vua, chắc được bao ăn. Tất cả những người này được đưa đến nơi xây lăng mộ bằng các cách khác nhau, lằng nhằng để sau này ko ai biết nơi xây, xây xong thì lại được đưa về chứ ko bị chôn sống hay thủ tiêu như vua chúa phưong Đông đã từng làm. Các cung phi sau khi vua chết cũng ko bị chôn sống theo mà chỉ chôn theo bức tượng tạc hình mà thôi.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
gallardo_thanh nói:
nặng như tảng đá kéo thanh trượt ko thèm chay lun.cụ chụp bằng giề vậy
Em chụp bằng Nikon D90. Hình hơi lớn, bác thông cảm.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Cũng trong ngày 20 nơi cuối cùng được tham quan trước khi xuống tàu đi dọc sông Nile là đền Deir el-Bahri.
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Cảnh sát giăng giăng súng lăm lăm, "anh chụp tụi tui hả, one dollar please"- cảnh sát cũng biết cách kiếm. Câu của miệng của dân buôn bán đồ lưu niệm tại Ai cập là " everything one dollar" nhưng khi hỏi ra thì vài chục tới vài trăm $ mỗi món. Mặc cả tán loạn 10% giá trị cũng dính như thường :D
Hai tuần với Ai cập.

Tận dụng mọi phương tiện để du khách được nhanh chóng tham quan
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Xong Luxor, tất cả đều đã quá mệt với một ngày dày đặc tham quan, đi lại. Ai cũng háo hức lên tàu để nghỉ ngơi.
Hai tuần với Ai cập.

Phòng ốc cũng tàm tạm, lăn ra giường nằm nghỉ, làm gì trên tàu cho hết 3 ngày đây?
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vioswhite