Em ngu về địa lý lắm nên lúc bay ngay em cứ nghĩ là dãy Alpine, nhưng về tra lại thì ko phải Alpine mà là dãy núi Già (Stara Planina), nhớ tới bác Gentle nên em nhắc tới Bungary . Em mới về hôm qua, loay hoay dọn dẹp và ngủ nên chỉ post một ít, hôm nay lại tiếp các bác nhé. Các thông tin em viết trên này là do cảm nhận cá nhân từ chuyến đi và cóp nhặt trên mạng cho thêm chữ thôi, các bác đọc có gì thấy sai sót thì ném đá mạnh tay nhé.
Ngày thứ hai 17/12
Dù mệt nhưng thói quen dậy sớm nên em là người dậy đầu tiên, đau nhừ cả người do mấy cái valy đựng quần áo cho 4 người trong hai tuần. Chụp ngay 1 tấm resort ban ngày
Cảm nhận ban đầu là có vẻ vắng khách so với thời điểm Giáng sinh năm 2007, có lẽ do ảnh hưởng của khủng hoảng. xung quanh nhiều toà nhà xây dở dang không thấy biểu hiện của sự tiếp tục, khu nhà em ở cũng chỉ lèo tèo vài khách du lịch, sau này có dịp đi loanh quanh các khu du lịch từng được coi là sầm uất trên biển Đỏ của Ai cập mới thấy nhiều khu resort vắng hoe, xầy cất dở dang đến thảm hại
Dù du khách vẫn lên xuống bằng máy bay nhưng khi nào khu nhà này mới hoàn thiện?
Máy bay trực thăng làm gì vậy ta? Lo chạy đi ăn sáng nên em cũng ko tìm hiểu thêm
Buổi trưa lại dọn đồ để đi phà sang Hurghada nên em cũng ko làm gì hơn là đứng shot tạm vài tấm, có lẽ resort em đang ở khá xa trung tâm nên nhìn quanh chỉ có cát và cọ, gió to nên cát bay mù mịt
Trên đường đi bus ra bến phà thấy ngổn ngang resort bỏ hoang chưa làm xong, cây cọ nguời ta mới bứng tới nên còn phải ốp chặt phần lá cho khỏi mất nước và rung rinh vì gió cát. Xa xa là biển Đỏ. Chỗ này đẹp vậy mà bỏ hoang, uổng ghê, bác đại gia nào nhà mình sang tiếp tục hoàn thiện đón khách Việt tiềm năng thì giờ chắc là cơ hội không nhỏ.
Đúng hôm gió to nên tình hình "phà pháo" đã không được như đúng lịch trình, ngồi chờ đến tối thây thời tiết có vẻ không cải thiện nên hãng lữ hành đã linh động thay phà bằng máy bay. Cho một điểm tốt với hãng Alfa-Star .
Do hai nơi này gần nhau nên máy bay chỉ bay có 20 phút là đến, vậy mà các thủ tục check in gửi đồ, boarding card vẫn không thay đổi, trên máy bay vẫn phục vụ ăn nhẹ! Các anh tiếp viên vẫn hướng dẫn một cách bài bản các hành động cần thiết khi có biến,.... đúng là chuyến bay ngắn nhất trong đời. Về đến ks ở Hurghada thì cũng đã khuya, lại như hôm qua làm vội bữa tối rồi lại lăn ra ngủ, trong lòng thầm tiếc là đã hai ngày trên 14 ngày ở Ai cập mà chưa thấy gì ngoài xe và máy bay hết!
Thêm vài tấm bonus:
Vẫn là những khu nhà xây dở, xa xa là núi ... đất, chẳng hiểu do cấu tạo địa lý như vậy hay người ta xây nhà đổ xà bần lên thành hehehe. Cả thành phố ko hề có ngọn cây xanh tự nhiên nào, chỉ cát và núi đất. Cây cối chủ yếu do các resort tự trồng như cọ, hoa giấy, cỏ,......
Hồ bơi mùa này nước khá lạnh nên du khách chỉ nằm sưởi nắng 1 tý. Resort em ở chỉ là 4 sao nên không có heating pool (bể bơi nước ấm) - biết thế xúi mẹ thằng Tèo thêm thóc thì lũ trẻ được bơi thoài mái roài.
Chiều muộn trên cảng
Taxi ở Sharm chủ yếu là xe màu này, đẹp như chiếc Huyndai này là cũng dạng khá rồi. Nghe nó xe ở đây khá mắc. Còn xăng thì rẻ, sao giống VN vậy ta!
Ngày thứ hai 17/12
Dù mệt nhưng thói quen dậy sớm nên em là người dậy đầu tiên, đau nhừ cả người do mấy cái valy đựng quần áo cho 4 người trong hai tuần. Chụp ngay 1 tấm resort ban ngày
Cảm nhận ban đầu là có vẻ vắng khách so với thời điểm Giáng sinh năm 2007, có lẽ do ảnh hưởng của khủng hoảng. xung quanh nhiều toà nhà xây dở dang không thấy biểu hiện của sự tiếp tục, khu nhà em ở cũng chỉ lèo tèo vài khách du lịch, sau này có dịp đi loanh quanh các khu du lịch từng được coi là sầm uất trên biển Đỏ của Ai cập mới thấy nhiều khu resort vắng hoe, xầy cất dở dang đến thảm hại
Dù du khách vẫn lên xuống bằng máy bay nhưng khi nào khu nhà này mới hoàn thiện?
Máy bay trực thăng làm gì vậy ta? Lo chạy đi ăn sáng nên em cũng ko tìm hiểu thêm
Buổi trưa lại dọn đồ để đi phà sang Hurghada nên em cũng ko làm gì hơn là đứng shot tạm vài tấm, có lẽ resort em đang ở khá xa trung tâm nên nhìn quanh chỉ có cát và cọ, gió to nên cát bay mù mịt
Trên đường đi bus ra bến phà thấy ngổn ngang resort bỏ hoang chưa làm xong, cây cọ nguời ta mới bứng tới nên còn phải ốp chặt phần lá cho khỏi mất nước và rung rinh vì gió cát. Xa xa là biển Đỏ. Chỗ này đẹp vậy mà bỏ hoang, uổng ghê, bác đại gia nào nhà mình sang tiếp tục hoàn thiện đón khách Việt tiềm năng thì giờ chắc là cơ hội không nhỏ.
Đúng hôm gió to nên tình hình "phà pháo" đã không được như đúng lịch trình, ngồi chờ đến tối thây thời tiết có vẻ không cải thiện nên hãng lữ hành đã linh động thay phà bằng máy bay. Cho một điểm tốt với hãng Alfa-Star .
Do hai nơi này gần nhau nên máy bay chỉ bay có 20 phút là đến, vậy mà các thủ tục check in gửi đồ, boarding card vẫn không thay đổi, trên máy bay vẫn phục vụ ăn nhẹ! Các anh tiếp viên vẫn hướng dẫn một cách bài bản các hành động cần thiết khi có biến,.... đúng là chuyến bay ngắn nhất trong đời. Về đến ks ở Hurghada thì cũng đã khuya, lại như hôm qua làm vội bữa tối rồi lại lăn ra ngủ, trong lòng thầm tiếc là đã hai ngày trên 14 ngày ở Ai cập mà chưa thấy gì ngoài xe và máy bay hết!
Thêm vài tấm bonus:
Vẫn là những khu nhà xây dở, xa xa là núi ... đất, chẳng hiểu do cấu tạo địa lý như vậy hay người ta xây nhà đổ xà bần lên thành hehehe. Cả thành phố ko hề có ngọn cây xanh tự nhiên nào, chỉ cát và núi đất. Cây cối chủ yếu do các resort tự trồng như cọ, hoa giấy, cỏ,......
Hồ bơi mùa này nước khá lạnh nên du khách chỉ nằm sưởi nắng 1 tý. Resort em ở chỉ là 4 sao nên không có heating pool (bể bơi nước ấm) - biết thế xúi mẹ thằng Tèo thêm thóc thì lũ trẻ được bơi thoài mái roài.
Chiều muộn trên cảng
Taxi ở Sharm chủ yếu là xe màu này, đẹp như chiếc Huyndai này là cũng dạng khá rồi. Nghe nó xe ở đây khá mắc. Còn xăng thì rẻ, sao giống VN vậy ta!
Last edited by a moderator:
Ngày thứ 3 (18/12)
Ngủ dậy với dư vị nặng trĩu buồn vì VN ko đoạt HCV , tin tức được cập nhật bởi các bác trong OS qua sms, xin cám ơn các bác rất nhiều. Vụ internet ở Ai cập nói chung kém, họ ko cho free vì chắc để kinh doanh thêm nếu khách có nhu cầu, ngoài ra nếu có internet thì du khách lo lướt web, chat chit thì nghỉ ngơi gì nữa. Sáng ra chưa đi đâu vì chưa ai dậy nên ranh thủ làm 1 tấm ở resort làm kỷ niệm vậy
Thời tiết ở Ai cập lúc này mát mẻ, khoảng 20o ban ngày và dưới 15o ban đêm nên nước biển khá lạnh, ai máu thì vẫn tắm được, còn em thì bó thây. Chỉ đi thuyền ra khơi chơi. Các trò chơi ưa thích của dân Tây:
Một chú lạc đà được người dắt qua chỗ du khách sưởi nắng, giá cho một cuộc đi dạo 20 phút khoảng 10$-20$.
Buổi chiều mặt trời dần khuất sau núi, soi rõ thêm những khu nghỉ đang xây dựng dở dang.
Trải qua đêm thứ hai ở ks mới thấy xung quanh hầu hết là dân nói tiếng Nga và tiếng Balan. Có lẽ chỗ này hay ký với các hãng du lịch Balan và Nga, mà cũng có thể dân Tây Âu đi Ai cập chán rồi cũng nên. Người Balan vài năm gần đây bắt đầu khoái đi du lịch Ai cập vì lạ và rẻ. Đi nghỉ 7 ngày resort 5 sao chi phí trọn gói gồm vé máy bay và ăn ở all inclusive (ăn 3 bữa, đồ uống miễn phí hoàn toàn) chỉ bằng ở ks 3 sao bên Balan 5 ngày với ăn sáng.
Một điều dễ nhìn thấy nữa là phục vụ ở hai khu du lịch Sharm và Hurg chỉ toàn đàn ông, ko hề thấy một bóng hồng nào. Hỏi ra mới biết đàn bà ở đây chỉ việc trùm khăn kín mít và ở nhà. Lên Cairo có phần thoáng hơn. Dân Hồi giáo không ăn thịt heo nên trong món ăn chỉ có gà, bò và cá. Vùng biển mà tôm cua hẻm có, chán thật!!
Sau bữa tối mọi người đi dạo tí, may lần này ks ngay trung tâm nên cũng có cái để xem xét. Người bán hàng ở đây khá hiếu khách, mời chào nhiệt tình, gặp "lũ đầu đen" là hỏi ngay "where are you from?" hay "are you chinese?"
Vỉa hè đi bộ rộng thênh thang
Lối vào độc đáo của một ks trên phố. Cảnh bảo vệ mang súng và cổng kiểm tra an ninh là rất bình thường đối với tất cả các ks, resort.
Resort em ở tại Hurgada về đêm
Hẹn gặp các bác ngày thứ 4 vào hôm sau nhé, giờ em phải đi kiêm chút pháo bông đón năm mới.
Chúc các bác và gia đình sang năm 2010 an khang, thịnh vượng.
Ngủ dậy với dư vị nặng trĩu buồn vì VN ko đoạt HCV , tin tức được cập nhật bởi các bác trong OS qua sms, xin cám ơn các bác rất nhiều. Vụ internet ở Ai cập nói chung kém, họ ko cho free vì chắc để kinh doanh thêm nếu khách có nhu cầu, ngoài ra nếu có internet thì du khách lo lướt web, chat chit thì nghỉ ngơi gì nữa. Sáng ra chưa đi đâu vì chưa ai dậy nên ranh thủ làm 1 tấm ở resort làm kỷ niệm vậy
Thời tiết ở Ai cập lúc này mát mẻ, khoảng 20o ban ngày và dưới 15o ban đêm nên nước biển khá lạnh, ai máu thì vẫn tắm được, còn em thì bó thây. Chỉ đi thuyền ra khơi chơi. Các trò chơi ưa thích của dân Tây:
Một chú lạc đà được người dắt qua chỗ du khách sưởi nắng, giá cho một cuộc đi dạo 20 phút khoảng 10$-20$.
Buổi chiều mặt trời dần khuất sau núi, soi rõ thêm những khu nghỉ đang xây dựng dở dang.
Trải qua đêm thứ hai ở ks mới thấy xung quanh hầu hết là dân nói tiếng Nga và tiếng Balan. Có lẽ chỗ này hay ký với các hãng du lịch Balan và Nga, mà cũng có thể dân Tây Âu đi Ai cập chán rồi cũng nên. Người Balan vài năm gần đây bắt đầu khoái đi du lịch Ai cập vì lạ và rẻ. Đi nghỉ 7 ngày resort 5 sao chi phí trọn gói gồm vé máy bay và ăn ở all inclusive (ăn 3 bữa, đồ uống miễn phí hoàn toàn) chỉ bằng ở ks 3 sao bên Balan 5 ngày với ăn sáng.
Một điều dễ nhìn thấy nữa là phục vụ ở hai khu du lịch Sharm và Hurg chỉ toàn đàn ông, ko hề thấy một bóng hồng nào. Hỏi ra mới biết đàn bà ở đây chỉ việc trùm khăn kín mít và ở nhà. Lên Cairo có phần thoáng hơn. Dân Hồi giáo không ăn thịt heo nên trong món ăn chỉ có gà, bò và cá. Vùng biển mà tôm cua hẻm có, chán thật!!
Sau bữa tối mọi người đi dạo tí, may lần này ks ngay trung tâm nên cũng có cái để xem xét. Người bán hàng ở đây khá hiếu khách, mời chào nhiệt tình, gặp "lũ đầu đen" là hỏi ngay "where are you from?" hay "are you chinese?"
Vỉa hè đi bộ rộng thênh thang
Lối vào độc đáo của một ks trên phố. Cảnh bảo vệ mang súng và cổng kiểm tra an ninh là rất bình thường đối với tất cả các ks, resort.
Resort em ở tại Hurgada về đêm
Hẹn gặp các bác ngày thứ 4 vào hôm sau nhé, giờ em phải đi kiêm chút pháo bông đón năm mới.
Chúc các bác và gia đình sang năm 2010 an khang, thịnh vượng.
Last edited by a moderator: