Cám ơn bác mb_fan, em chụp amater thôi, có dịp mới chụp chứ cũng ko hay lắm.
Ngày đầu tiên trên tàu cũng là ngày thứ 6 của cuộc đi. Tàu rời bến lúc sáng sớm mà ko có cảm giác gì, chắc có lẽ tàu khá to và chạy đường sông nên cũng nhẹ nhàng. Nước sông Nile xanh ngắt như nước biển.
Trên thuyền cũng có bể bơi nhưng khá lạnh nên chỉ có mấy đứa trẻ quậy. Còn lại kiếm chỗ nằm phơi nắng.
Ngày đầu tiên trên tàu cũng là ngày thứ 6 của cuộc đi. Tàu rời bến lúc sáng sớm mà ko có cảm giác gì, chắc có lẽ tàu khá to và chạy đường sông nên cũng nhẹ nhàng. Nước sông Nile xanh ngắt như nước biển.

Trên thuyền cũng có bể bơi nhưng khá lạnh nên chỉ có mấy đứa trẻ quậy. Còn lại kiếm chỗ nằm phơi nắng.

Last edited by a moderator:
Thỉnh thoảng có đô thị ven sông.
Ai Cập là nước đông dân thứ hai ở Châu Phi, với gần 79 triệu người. Hầu hết dân số tập trung dọc theo hai bờ sông Nile nhất là hai tp lớn là tại Alexandria và Cairo và vùng gần Kênh đào Suez. Ven sông cây cố mọc tươi tốt chứ xa một tí đã thấy cát sa mạc.

Ai Cập là nước đông dân thứ hai ở Châu Phi, với gần 79 triệu người. Hầu hết dân số tập trung dọc theo hai bờ sông Nile nhất là hai tp lớn là tại Alexandria và Cairo và vùng gần Kênh đào Suez. Ven sông cây cố mọc tươi tốt chứ xa một tí đã thấy cát sa mạc.


Last edited by a moderator:
Có một đoạn chắn sồng bằng đập, em ko rõ nó có dính gì tới đập Aswan hay ko vì còn cách đó khá xa. Mực nước hai bên chênh nhau tầm 7-8m
Trước khi xả nước vào ngăn chuyển tiếp, phía bên kia còn có mấy chiếc tàu xếp hàng chờ qua đập.
Sau khi đã cân bằng mực nước, tàu có thể đi tiếp
Trước khi xả nước vào ngăn chuyển tiếp, phía bên kia còn có mấy chiếc tàu xếp hàng chờ qua đập.

Sau khi đã cân bằng mực nước, tàu có thể đi tiếp

Last edited by a moderator: