tommyle nói:Nhà cửa hầu hết xây theo kiểu dở dang để trốn thuế 2%/năm nên cả Cairo trông như cái công trường. Với dân số nhiêu như vậy nên Cairo cũng được mệnh danh là có nhiều chảo vệ tinh nhất trên thế giới
![]()
![]()
Không biết ngành xây dựng bên kia tính phí xây dựng thế nào ấy nhỉ
Hôm trước Bác về em phải đi công tác có nghe Bác Capenter nói lại. Đợt sau về Em và Bác vật nhau nhé ...tommyle nói:Hề bác Dephuly, em nghe Mìn ca và Đề ca nói về bác hoài, hy vọng có dịpvới bác để tranh thủ học hỏi thêm mấy chiêu dùng máy thể hình và nhậu.![]()
![]()



@Tô mỳ : Nhất chú rồi đấy nhé !
, Nhưng riêng về cái khoản
thì Dê thuộc loại "vô đối " rồi ...he he ...!


tommyle nói:Oh lão Tà và Dê hiểu nhầm iem roài, em thật lòng xin theo học chứ trình em non lắm, làm 2 vại bia là lật. Danh tiếng bác Dê lan sang tận Đức quốc, bữa nào nhậu cũng thấy các sư huynh bên đó nhắc tới. Làm em cũng ngưỡng mộ.
![]()
Bác nói sao ấy chứ, em có thấy ông Dê uống rượu bao giờ đâu ?


hay quá tomyle, không được đi du lịch thật thì những bài viết kiểu này là rất có ích, cám ơn bác nhiều
Bác Tômì đi đông mà chụp ảnh đẹp quá, thật là giỏi. 
Mấy năm trước có bạn rủ đi bụi qua Ai Cập, em sợ...tiếc quá.
Mấy năm trước có bạn rủ đi bụi qua Ai Cập, em sợ...tiếc quá.
Cám ơn các bác.
Bác SVG: trước khi đi em thuyết phục mãi bà cả mới chịu mở hầu bao mua cái thể hình be bé với lời hứa hẹn là chụp bà xã và lũ trẻ thật đẹp. Cuối cùng thì toàn chụp cảnh, có chụp người thì cũng người khác là chính
Museum Ai cập tuy không hoành tráng về thiết kế hay mỹ thuật nhưng bù lại các đồ vật trưng bày trong đó phải nói là vô giá. Tất cảc các đền đài, hầm mộ từ khắp nơi trên đất nước Ai cập đều được quy tụ về đây. Rất nhiều hiện vật lưu lạc mấy chục năm từ Bắc Âu xuống Tây Âu rồi cũng được thu thập về. Em còn nhớ gần 10 năm trước trong dịp qua Berlin có thăm viện bảo tàng Ai cập bên đó, trưng bày những thứ mà người Đức khuân về từ Ai cập. Không biết viện bảo tàng đó giờ còn không chứ hồi đó nhìn cũng thấy bự và nhiều thứ lắm.
Kể ra cũng có cái hay cái dở khi quy tụ báu vật hết về một mối. Hay là có thể bảo quản và bảo vệ tốt hơn. Dở là khi du khách đi xem những nơi khác thì hầu hết chỉ còn trơ vỏ chứ ruột rà bê hết về Cairo rồi.
Trong viện bảo tàng còn có trưng bày bao cao su nhé
, bằng ruột con gì đó. Người xưa hay ghê hehehe. Vẫn tiếc là ko cho chụp hình và thời gian đi xem hơi eo hẹp.
Cũng trong ngày đó điểm tham quan cuối cùng là khu chợ hơn 600 năm tuổi Khan el-Khalili. Địa điểm này sầm uất nhất Cairo, thu hút vô số khách du lịch và dĩ nhiên cả người Cairo
. Xe dừng cho tất cả xuống nơi quen thuộc - nơi từng diễn ra 2 trận đánh bom khủng bố làm lượng du khách trên thế giới hụt đi mấy chục người vào tháng 4/2005 và 2/2009!
Bác SVG: trước khi đi em thuyết phục mãi bà cả mới chịu mở hầu bao mua cái thể hình be bé với lời hứa hẹn là chụp bà xã và lũ trẻ thật đẹp. Cuối cùng thì toàn chụp cảnh, có chụp người thì cũng người khác là chính
Museum Ai cập tuy không hoành tráng về thiết kế hay mỹ thuật nhưng bù lại các đồ vật trưng bày trong đó phải nói là vô giá. Tất cảc các đền đài, hầm mộ từ khắp nơi trên đất nước Ai cập đều được quy tụ về đây. Rất nhiều hiện vật lưu lạc mấy chục năm từ Bắc Âu xuống Tây Âu rồi cũng được thu thập về. Em còn nhớ gần 10 năm trước trong dịp qua Berlin có thăm viện bảo tàng Ai cập bên đó, trưng bày những thứ mà người Đức khuân về từ Ai cập. Không biết viện bảo tàng đó giờ còn không chứ hồi đó nhìn cũng thấy bự và nhiều thứ lắm.
Kể ra cũng có cái hay cái dở khi quy tụ báu vật hết về một mối. Hay là có thể bảo quản và bảo vệ tốt hơn. Dở là khi du khách đi xem những nơi khác thì hầu hết chỉ còn trơ vỏ chứ ruột rà bê hết về Cairo rồi.
Trong viện bảo tàng còn có trưng bày bao cao su nhé
Cũng trong ngày đó điểm tham quan cuối cùng là khu chợ hơn 600 năm tuổi Khan el-Khalili. Địa điểm này sầm uất nhất Cairo, thu hút vô số khách du lịch và dĩ nhiên cả người Cairo


Last edited by a moderator: