Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Họ chỉ dừng 3 phút để du khách xuống, sau đó xe lại chạy lòng vòng 1 tiếng rồi đúng giờ xe đến đón đi luôn, vì tình hình giao thông vào chợ rất khó nên HDV yêu cầu mọi người đúng giờ. Thôi thì ko mua bán gì, chỉ nghía qua cái chợ tí
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Nghe nói trong chợ vì quá đông đúc nên du khách đặc biệt cẩn thận với tài sản của mình. Mất hộ chiếu hay tiền bạc, thẻ bank là hết đường về quê mẹ luôn. :D
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Lúc mọi người lo mua bán em tranh thủ đến thăm đền Al-Hussein, là một trong những ngôi đền cổ nhất ở Cairo, nằm sát khu chợ Khan el-Khalili.
Hai tuần với Ai cập.

Ngay ở ngoài nữ giới - kể cả du khách đã bị ngăn bởi tấm bảng
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Vào đây tất cả phải tháo giày để gửi, em vào mà cũng dzun dzun, vì cả điện thờ mênh mông chỉ mình em là người châu Á vô thần vô thánh, lại kè kè cái máy ảnh, sợ bị oánh hội đống nên phải ra hỏi là có được chụp ảnh ko. May quá, okay đi chú!
Trong đền kẻ nằm người ngồi, túm năm tụm ba, có góc rất đông, tất cả đều mang vẻ mặt thành kính
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Nhìn bác trang nghiêm trông cũng khác gì phật tử ở chùa nhà mình
Hai tuần với Ai cập.

Có điều dân ta hẻm ai nằm thế này
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Ra khỏi đền thì vẫn còn vài phút nữa xe mới tới, em tranh thủ tác nghiệp với người mẫu Cairo
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.

Người Cairo đi chợ
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/12/06
5.619
802
113
Đạo Hồi cấm nữ và đền thờ cũng có lý đó chứ, vào đền thờ mà nam nữ cũng nằm thẳng cẳng thế này thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc do ít tiếp xúc với nữ nên dân đạo Hồi hay bị stess nên khoái đánh bom cảm tử..hehe
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Sau đó tất cả đi ăn trưa rồi về ks nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi thăm nơi quan trộng nhất Ai cập - Kim tự tháp.
Ăn trưa dở và bia ko cồn, lúc này ước gì có gói mỳ tôm hay mì phở vị thịt heo thì tuyệt. Các bác nhớ mang vài gói phòng khi cháy nhà nhé.
Ở Cairo gì cũng đắt đỏ, hotel cũng vậy nên đoàn họ bố trí ở ks khá xa trung tâm, xung quanh chẳng có gì ngoài lính gác bồng súng nhan nhản. Cả ngày đã quá mệt nên ngủ luôn đến sáng. Được cái Cairo lắm muỗi, bay vo ve nghe cũng vui tai!
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
alooto nói:
hok biết,hết bao nhiu USD nhĩ,rẻ rẻ cũng chơi luôn
Nghe nói 2000$ cho 10 ngày đi đó bác.
Tp Cairo tuy lớn nhưng do dân số đông nên nhà cửa cũng đắt đỏ. KS ngoại ô đất đai thoải mái nên khá lớn, buổi sáng Cairo vẫn như mọi khi đầy sương mù
Hai tuần với Ai cập.

Khách tuy chỉ ở 1 đêm nhưng khi check out cũng có dàn nhạc tiễn đưa ầm ĩ :D
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator: