Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Cảnh sát ngay ngoài ks chăng barie chặn cả hai đầu đường, mắt xăm xoi, súng kè kè
Hai tuần với Ai cập.

Ngoài đường cũng vậy, "ối, bác đừng chụp em chứ!" :D
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Điểm đến đầu tiên trong ngày thứ 11 là Saladin Citadel - một thành cổ -pháo đài được xây khoảng gần 900 năm trước với kiến trúc hùng vĩ.
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Bên ngoài thánh đường
Hai tuần với Ai cập.

Để bước vào thánh đường mỗi du khách phải bỏ ra 1$ để có 2 túi nylon bọc giày dép, nếu ko muốn mất xiền thì xin mời tháo ra kẹp nách. Đặt xuống là bị nhắc nhở liền. Đúng là tận thu! :D, cái này thu 1 LE thì vừa chứ giá bằng 1 tô phở (ở VN) thì mắc quá!.
Vẫn mới vào phần bên ngoài
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Bên trong thánh đường Mohamed Ali
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Trần nhà thiết kế với các hoạ tiết cầu kỳ
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Rình mãi mới ko thấy bóng du khách nào đi vào để chộp
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Trong lòng Cairo ngoằn ngoèo giữa các con phố nhỏ còn có những nơi dành cho người công giáo
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Và vẫn có những lễ nghi thủ tục như mọi nhà thờ nơi khác
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator: