tommyle nói:Xe cộ ở Ai cập có một đặc điểm là ko xe nào bật đèn đêm bình thường, chỉ bật đèn sương mù hoặc nhá pha. Kể cả trong hầm cũng ko thèm bật luôn
![]()
Họ làm điều đó ..vì sao bác nhỉ?
@ bác Tô mỳ: Hình như không được chụp ảnh bên trong Kim tự tháp hả bác. Đoạn này em tò mò quá mà lại không thấy cái ảnh nào 
Mìn ca: em sẽ ráng sang hầu bác vài ve. Bác chịu khó quần vợt (chứ đừng quần vợ) nhiều nhiều chút cho bớt nhão
để có sức chiến đấu ae SG chứ em với thầy Đề là thua rồi đó.
Bác BB: Em không nhớ có đoạn nào nói đến cho chụp trong KTT hay ko (nhưng em nghĩ là ko cho phép đâu bác) vì nhà em ko ai vô đó hết. Bởi vì nghe HDV nói là cũng ko mặn mà gì, trong đó chỉ có những lối đi hẹp, đồ nào ngon ngon thì mang vô Museum hết trơn. Vả lại từ chỗ đậu xe vô đó khá xa, vô lại phải tính thêm phí hehehe. Thôi thì làm đại vài tấm ở ngoài. Khi nào bác sang đó ráng vô chụp hình nhé.
bác nho_vo: Còn vài tấm cuối nữa, em đang sắp post đây.
bác Phong_lưu:
Bác BB: Em không nhớ có đoạn nào nói đến cho chụp trong KTT hay ko (nhưng em nghĩ là ko cho phép đâu bác) vì nhà em ko ai vô đó hết. Bởi vì nghe HDV nói là cũng ko mặn mà gì, trong đó chỉ có những lối đi hẹp, đồ nào ngon ngon thì mang vô Museum hết trơn. Vả lại từ chỗ đậu xe vô đó khá xa, vô lại phải tính thêm phí hehehe. Thôi thì làm đại vài tấm ở ngoài. Khi nào bác sang đó ráng vô chụp hình nhé.
bác nho_vo: Còn vài tấm cuối nữa, em đang sắp post đây.
bác Phong_lưu: