Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Vài ngày ở Sharm_el-Sheikh.
Sau chuyến đi khá mệt họ bố trí tụi em ở resort 5s. Thật là may vì khi đăng ký ban đầu chỉ ở 4s. Giờ được ở 5s thì có bể bơi nước ấm. Thời điểm này cho dù dưới nắng khá nóng nhưng nhiệt độ không khí trong bóng râm vẫn mát lạnh nên nước biển và nước bể bơi thường cũng ko dễ chịu cho lắm, đối với người chịu lạnh kém thì là một trở ngại đáng tiếc.
Vài hình ảnh tại rì sọt
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Biển nhiều đá dăm rất khó chịu, phải lội ra khá xa mới có sóng. Nói chung thua VN xa. Mà bãi tắm biển ở vùng này cấu tạo địa chất nó thế, ko có cát mịn và sạch như vùng miền Trung VN mình
Hai tuần với Ai cập.

Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Từ chỗ em ở đến khu trung tâm Naama Bay khá xa, gần 20km, nơi đây đã từng bị đánh bom khủng bố đưa tiễn hơn 60 người.
Ở đây rì sọt san sát với những tên tuổi lớn, giờ đây em thấy họ đầu tư nhiều ở Đà nẵng, đoạn Mỹ khê. Phải nói về thiên nhiên thì VN mình hơn xa. Bãi tắm chỗ ngon các tay tổ đã dành hết, chỉ còn 1 cái bé tí gọi là Public Beach thôi
Hai tuần với Ai cập.

Casino mời chào
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Trung tâm tp với những quán xá, về đêm vui lắm
Hai tuần với Ai cập.

Hard Rock Cafe
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Vì em đi buổi trưa nên quán xá vắng tanh chứ chiều xuống thì du khách dập dìu rất vui. 2 năm trước em dạo qua mấy lần buổi tối, năm nay thì chịu vì họ bố trí ở xa quá.
Ở Ai cập có loại thuốc hút rất hay, họ cho vào cái như cái bàn đèn kiểu này, rồi mỗi anh một ống tha hồ phì phèo
Hai tuần với Ai cập.

Quán xá dọc phố đi bộ trung tâm có rất nhiều ống hút để sẵn, du khách ngả ngớn ra các ghế êm ấm để mà phê
Hai tuần với Ai cập.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Kết thúc chuyến đi Ai cập rồi các bác, em lại phải quay về với cái cày để trả nợ thóc lúa đã chi tiêu quá mức :D
Sharm_el-Sheikh đã từng đón tiếp các nguyên thủ khắp nơi trên thế giới vào năm 1996. Giờ hàng ngày họ phải đứng chào du khách ngay gần sân bay thế này :)
Hai tuần với Ai cập.

Sang năm mới 2010 em chúc các bác sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài, đi du lịch nhiều nơi.
Em xin hết ạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Mừng bác Mỳ tôm đi du lịch an toàn về (từ xứ sở chữ viết con giun loằng ngoằng!), cám ơn bài viết và các thông tin bổ ích và lý thú :)

Bác cho thêm vài thông tin cụ thể để nghiên cứu, sắp tới đưa Ai cập vào "điểm ngắm" :)
- điều gì đã thúc đẩy bác đi du lịch Ai cập mùa Giáng sinh (nếu có thể thì nêu 3 lý do quan trọng nhất),
- đi về nhà rùi bác tâm đắc nhất là điều gì (bác đừng nói là may quá, thế là mình đúng, cuộc sống ở châu Âu vẫn tươi đẹp hơn :) )
- nếu có điều kiện thì bác có đi du lịch Ai cập lại nữa không?

Bác Mỳ tôm có quyền gọi điện thoại :)!
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Bác Góp: Thực ra ở châu Au đi nghỉ thì hay hơn vì đợt này tránh rét, giá đi tua chỉ đi nghỉ thôi cũng khá rẻ. Nếu mua đúng lúc có thể chỉ khoảng 600-800usd/người cho hai tuần ở Resort 5 sao, ăn uống trọn gói 3 bữa, vé máy bay đi và về. Bên Đức em tin là còn có thể rẻ hơn. Ngay cả đi chơi trong nước (3lan) cũng ko thể rẻ như thế!
Em đi lần này cho biết sơ sơ về Ai cập thôi chứ cho em đi lại tua này em cũng xin thôi :D. Nhưng nếu đi nghỉ thì ok, có dịp và có đủ lúa em vẫn đi, chỉ ăn ngủ phơi nắng, và ngắm gái thôi. :D
Đi về đến nơi an toàn cả nhà là thở phào bác ui - đó là điều tâm đắc nhất. Thăm Kim tự tháp nó cũng giống như leo lên tháp Eifel vậy. Chưa leo lên thì hì hục làm mọi cách leo cho bằng được. Đến đỉnh thì lại phải ngay lập tức xếp hàng để xuống!
 
Hạng B2
29/4/08
129
20
18
Bài viết rất hay, có sự đầu tư nghiêm túc của Bác Tommyle cả về công sức và tiền bạc.
41.gif
41.gif
 
Hạng D
23/9/09
1.037
6
38
47
Trời ơi, mình thì khoái đi du lịch mà cứ up những cảnh đẹp kiểu này hoài chắc phá sản quá huuu :D