ko tự nhiên người ta thiết kế ra cái kèn để cuối cùng mấy thánh lên phán đừng dùng,
Một lần nể người đi bộ dưới lòng đường, e thẳng lái, bên trái có xe tải đậu, thằng 2 bánh thồ hàng khu chợ lớn (có lẽ) nghĩ em sẽ nép phải nên nó lạng lách, tay lái nó tán vào kính hậu, bể đèn kính báo rẽ, báo hại phải thay cả cụm, tốn mấy triệu. Tóm lại phải bóp kèn thi thật sự cần thiết, vừa an toàn cho người và cũng an toàn cho mình.
Dùng trong trường hợp cần thiết chứ k phải là không dùng "thánh xe bọc thép" ơi.ko tự nhiên người ta thiết kế ra cái kèn để cuối cùng mấy thánh lên phán đừng dùng,
Ở Việt Nam không bóp còi ..... chắc bóp trim quá ... nhất là xe máy cứ lù lù phía trước 
Em ủng hộ hai tay. Các bác phản đối trên đây chắc bấm kèn rất dữ.Kính thưa các Bác!
Em lập topic này mong các bác ủng hộ, nếu có topic này rồi thì xin BDĐ cho em nhắc lại thôi. Em cám ơn.
Trên diễn đàn này em nghĩ Bác nào cũng có xe ôtô hoặc ít nhất là cũng có lái ôtô, nên em mong các Bác ủng hộ tinh thần Văn hóa giao thông của người Việt Nam khi tham gia giao thông bất cứ ở đâu trên trái đất này.
Mỗi khi ra đường là cứ nghe inh ỏi tiếng còi xe - và đây là thói quen không thể bỏ nỗi của các Bác lái xe ôtô trên đường (em xin lỗi nếu có chạm vào lòng các Bác). Mỗi khi vào ngõ, ra ngõ, quẹo trái, quẹo phải, lùi xe, dừng xe, có khi đi ngang bệnh viện, có bảng cấm bóp còi mà cũng vẫn nghe tete, thật là .... những tiếng còi. Khó có thể bỏ được phải không các Bác?
... nhưng em thấy nếu việc làm hàng ngày này mà các F1 của mình, thế hệ mai sau nó cứ thấy, cứ nghe... rồi tiếp tục theo truyền thống ... thì em e là Văn hóa giao thông VN mình rồi sẽ ra sao?
Vậy thôi, em xin tóm lại là em lập topic này mong các Bác ủng hộ, ít nhất cũng là các thành viên trên diễn đàn này, em nghĩ tham gia giao thông cũng rất đông... và mỗi khi lái xe hãy nhớ:
HẠN CHẾ BÓP KÈN KHI LÁI XE
Các bác đi ngang úp dùm, không úp các bác xem cũng được.
Cám ơn rất nhiều
Em không có thói quen bấm kèn khi lái xe. Hãy chạy xe bằng kỹ năng, phán đoán tình huống, chạy chậm khi thấy không an toàn chứ không phải ỷ vào cái kèn là bùa hộ mệnh bấm cho người ta dạt ra mình chạy. Ngày nay có và lái ô tô là bình thường không như ngày xưa bấm kèn cho người ta biết mình có xe. Kèn nhiều vô tội vạ bị nhận xét là kém văn hóa và nhận thức mà thôi.
em ủng hộ
ở nước ngoài, bóp còi = chửi
ở VN em ủng hộ giống vậy, khi nào thật sự muốn chửi thì hẳn bóp còi... em ko chấp bác nào chửi suốt ngày
ở nước ngoài, bóp còi = chửi
ở VN em ủng hộ giống vậy, khi nào thật sự muốn chửi thì hẳn bóp còi... em ko chấp bác nào chửi suốt ngày
Nếu trước xe bác 2 - 3 người đi bộ hàng ngang, ko lẽ bác ko "tin" 1 cái để họ tránh hay là bác cũng đi bộ theo? Ngay cả xe đạp còn có cái chuông cảnh báo mà hống gì xe có động cơ?Em ủng hộ hai tay. Các bác phản đối trên đây chắc bấm kèn rất dữ.
Em không có thói quen bấm kèn khi lái xe. Hãy chạy xe bằng kỹ năng, phán đoán tình huống, chạy chậm khi thấy không an toàn chứ không phải ỷ vào cái kèn là bùa hộ mệnh bấm cho người ta dạt ra mình chạy. Ngày nay có và lái ô tô là bình thường không như ngày xưa bấm kèn cho người ta biết mình có xe. Kèn nhiều vô tội vạ bị nhận xét là kém văn hóa và nhận thức mà thôi.
Em nghĩ, nếu bắt đầu tập thói quen ko xài kèm khi lái xe từ bây giờ, thì nhanh nhất là 10 năm nữa, Ng ng mới tập xong ! Em ở dọc ql 80 ( đg đi ha tiên) đường nhỏ, xe 4b và 2b đông như quân nguyên, thằng phương trang mỗi lần chạy qua, xài kèn hơi, bóp cái là giật mình; vậy nhưng 2b chạy trước nó vẫn cứ Lạng ra giữa đường ! Tối qua, phuongtrang mới đụng 2b, be bét luôn ! Tuỳ đường mà chạy và sử dụng hợp lý thôi.