Thảo Luận Chung Hàng rong xuống đường

Hạng B2
20/2/10
107
6
18
nhutnhat nói:
boo_9009 nói:
mấy cái này gặp thường ngày riết quen mắt rồi. ở sg đứng bên lề còn đỡ, chứ quê em nó lấn ra hơn nữa đường luôn ấy chứ!
Bác chụp & up vài tấm ảnh đi bác. Góp sức làm bộ sưu tập hàng rong xuống đường.
để hôm nào em về quê em chụp!!! nhìu khi ức chế ko chịu dc vì mấy bà bán đồ ngoài đường như thế này
 
Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
Ai cũng thấy có xe dừng lại mua mà?? Chừng nào người dân còn thói quen lười biếng khi cần mua sắm trong quầy,sạp..thì những người này vẫn còn lấn chiếm lòng lề đường để ... dâng đến tay đến miệng những thượng đế lười nhác.
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
Thông cảm bác ơi, nghèo mới vậy. Ai không muốn ngồi máy lạnh,xe 4B...điều kiện khó khăn thôi....
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
nhà em ngay NVC nè. Nhiều lúc bực cái hội hàng rong này ghê. Mà em thì ko bao giờ mua hàng ở mấy cái xe bán dìa đường như vậy. Chất lượng ko đảm bảo, ko rõ nguồn gốc, bị ô nhiễm bởi khói xe và bụi....
Nhiều lần tính gọi cho VOV giao thông để nhờ mấy ông ý đánh tiếng cho CA Phường mà lại thôi. Chán thật, Đường vắng đi nhanh thì nguy hiểm mà đường đông thì lại gây ách tắc.
 
Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
pcvinh nói:
Thông cảm bác ơi, nghèo mới vậy. Ai không muốn ngồi máy lạnh,xe 4B...điều kiện khó khăn thôi....
Ai cũng có thể đổ cho cái nghèo để vi phạm pháp luật xem thường sự an toàn tính mạng của mọi người hay sao? Đã vậy còn nghênh ngang thách thức khi xe bấm kèn xin nép vào nhường đường nữa mới bực chứ..vãi..
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Em cũng bực nhưng nghĩ lại thì...thôi kệ.
Họ cũng vì miếng cơm manh áo, nuôi con nuôi cháu. Những đứa nhỏ mồ côi cha mẹ đang phải sống nhờ gánh hàng này bằng bàn tay của bà nội, bà ngoại thì sao. Biết đâu trong những gánh hàng đó thì người chủ là...ông bà già của bạn bè mình.
 
Hạng B2
9/10/10
334
4
18
Em cũng bức xúc mấy vụ xe hàng rong này. Hàng ngày đi CMT8 đoạn trước CV Lê Thị Riêng cũng đều bức xúc. Mặc dù cũng biết là vì miếng cơm manh áo, cuộc sống ngày càng khó khăn, nhưng không vì thế mà lạm dụng việc để xe hàng rong tràn xuống cả lòng được, coi thường sự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến ngừoi khác như thế. Đoạn này đường đã hẹp mà còn gặp xe hàng rong, ngày nào cũng kẹt xe, thật là ức chế. Mà ngày càng lan rộng ra nữa, khúc đường đó chắc sẽ biến thành cái chợ luôn, chả thấy CAP dọn dẹp gì cả.
Em cũng bực luôn cả mấy người mua nữa, dừng xe nghênh ngang giữa đường mà ko có 1 chút ý thức gì cả. Đang chạy tự dưng sà vô, ko thèm quan tâm xe phía sau thế nào, bó tay thật