Hạng D
21/6/10
1.660
761
113
Hồi mua xe em cũng định cúng nhưng ham độ xe quá nên ko lo cúng, tới giờ hơn 1 năm rồi chưa cúng luôn.
 
Hạng D
16/11/10
1.424
2.946
113
Bình Thạnh, Tp HCM
Từ ngày mua xe cúng được 1 lần do ông già vợ cúng xe mua sẵn đồ để trước xe mình, tiện ra khấn vài câu. mua nhà em cò chả cúng nữa là xe.
cúng cô hồn áo vàng hết 2 lấn, anh # thì chưa biết khi nào phải cúng
 
Hạng B2
11/8/11
111
10
18
Khi khấn các bác có thể thêm vào đoạn:

... giấy chứng nhận Bảo hiểm số... xxx... Xin chư vị thánh thần nhớ số để con khỏi xài cái này. Thành tâm cảm tạ.

:D:D:D
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
có một số điều tối kỵ mà người lái xe hơi nên biết (còn có tin hay không có áp dụng theo hay không là việc khác)
- không được chải đầu trên xe : tóc rối rớt trong xe = làm ăn gặp rối rắm, bác tài/chủ xe/khách trên xe cãi nhau rối loạn
- không chở Mèo (4 chưn, đuôi ve vẩy kiu meo meo) = meo meo = nghèo nghèo
chỉ chở Chó (kiu gâu gâu = giàu giàu)
- một số nhà xe sẵn lòng chở thi hài (BV chê, thuê xe chở về quê lo hậu sự) = người đã mất sẽ phù hộ cho nhà xe = chỉ tính tượng trưng tiền xăng dầu thôi ; khi xong việc : chủ xe dặn bác tài khi nhận tiền phải trích lại 1 khoản gửi lại cho Tang gia nhang đèn tiễn đưa người đã mất
nhưng nhiều xe thì chê vì sợ vong ám khó ngóc đầu lên - con cháu thi rớt khó làm ăn, cưới nhằm Dâu-Rể trời ơi v.v...

... còn nhiều lắm mà mình quên gần hết hehehe
lúc ôm 12 chỗ thì mỗi Mùng 2-16 Âm lịch là cúng (cúng dĩa trái cây + ly cà-phê + điếu 555 cũng được) : bác tài khấn cho thượng lộ bình an, không bị cớm vịn ; chủ xe thì khấn cho có nhiều khách mà toàn là khách dễ thương không trả giá
21.gif

các cụ thầy thợ ga-ra sửa xe cũng Cúng nữa mà mình hổng rành lắm

... tới lúc nghỉ 12 chỗ xin lái cho Cty Mỹ (ở HCMC) : xe bảng số NN chở chuyên gia thì ... kệ mịa : nghỉ Cúng luôn vì thần thánh cô hồn VN đâu có biết ngoại ngữ đâu mà chứng giám cho xe của chủ Âu-Mỹ
24.gif
21.gif
 
Hạng C
4/7/11
643
202
43
Em chỉ cúng khi mang về thôi. Xe là phương tiện, mình điều khiển nó sao cho không vượt đèn, chạy ẩu lấn tuyến, đúng tốc độ...an toàn cho cả nhà. Chỉ sợ các bác chạy xe mà bị ma men nó lái thì mới cúng. hehehe...
 
Hạng D
4/2/10
3.472
39.325
113
Bình Phước
em không cúng...
nhưng cty em làm, tháng nào cũng: 2 con gà khỏa thân + 1 dĩa trái cây + xị rượu + nhang đèn + tiền/vàng/bạc âm phủ + muối, gạo - cho 2 xe.