Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
nongdanviet nói:
Bác nào cúng Vịt coi chừng xe lội nước xuống ruộng nha

nghe nói giới ghe tàu khi ăn cá không được lật sấp hay ngửa con cá sao đó vì giống cảnh ... chìm tàu ?
là sao cụ ?
 
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
13
em thì tháng nào cũng cúng vào ngày 16 âm lịch.
Lễ cúng đơn giản: hương đăng hoa quả, gạo muối, vàng bạc tiền tài.
có thờ có thiêng, có kiêng có lành các bác ạ
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
BANH_TET nói:
nongdanviet nói:
Bác nào cúng Vịt coi chừng xe lội nước xuống ruộng nha

<span style=""color: #ff0000;"">nghe nói giới ghe tàu khi ăn cá không được lật sấp hay ngửa con cá sao đó vì giống cảnh ... chìm tàu ? </span>
là sao cụ ?
Đúng vậy :
- Ăn cá không được lật
- Không được làm mất dao trên tàu, hoặc rơi dao xuống biển
- Không cho phụ nữ lên tàu, nhất là những ngày cúng, trước mỗi chuyến đi
- Ăn không hết thì phải đổ hết xuống sông, xuống biển không được để dành lần sau ăn tiếp.
- Không được "giải quyết nỗi buồn" phía mũi tàu, trước ca bin. Phải ra phía lái/đuôi tàu.
- v.v...
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
SANG DANG nói:
em thì tháng nào cũng cúng vào ngày 16 âm lịch.
Lễ cúng đơn giản: hương đăng hoa quả, gạo muối, vàng bạc tiền tài.
có thờ có thiêng, có kiêng có lành các bác ạ
Chỉ cần lòng thành, với hương, hoa (tươi) và vàng mã cũng được.
DSC00935.JPG

DSC00936.JPG
 
Hạng C
12/4/06
587
24
18
Vĩnh Long
nghe nói giới ghe tàu khi ăn cá không được lật sấp hay ngửa con cá sao đó vì giống cảnh ... chìm tàu ?
là sao cụ ?
Cái vụ này mấy ghe đánh cá tin dữ lắm nghe, ví dụ con cá chiên nguyên con để trên dĩa, ăn xong phần trên, kéo xương từ đầu xuống đuôi cá, gỡ ra rùi ăn tiếp, không cho lật úp con cá lại, vì sợ...lật tàu :D:D:D
Còn mấy anh nuôi tôm thì không được nướng tôm, vì người nuôi tin rằng nướng tôm sẽ bị nướng nguyên vuông tôm (tôm chết đỏ ao hết).
 
VIP CARD MEMBER
13/10/09
1.328
51
48
Gò vấp, HCMC
fourwheel nói:
Cái này từ Anh tẹc net:

Cúng xe vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch mỗi tháng.
Chuẩn bị:
-bát cắm nhang.
-1 bình hoa (hoa đồng tiền hoặc vạn thọ)
-đồ cúng chúng sinh (cô hồn) bánh kẹo...

Chủ xe đốt nhang và khấn bài này:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Nam mô Thập phương chư phật, chư bồ tát
Nam Mô Linh Cảm Quán thế âm Bồ tát
Cung thỉnh: chư Phật, chư thánh, chư thần.
Phả thỉnh: Thập nhị loại cô hồn đẳng chúng.
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm.
Tín chủ con là: ...
Ngụ tại: ....
là chủ sở hữu chiếc xe (hiệu xe, đời xe, trọng tải) Biển số ... đăng ký ngày ... tại .....
Thành tâm sửa soạn hương đăng hoa quả, lễ vật hoa nghi, kính dâng lên chư Phật, chư thánh, chư thần, và chư vị từ bi phù hộ cho con thượng lộ bình yên.

Còn cái này là năm xưa :)
Cúng xe ???
hơ hơ còn máy bác không phải Phật giáo thì khấn ntn?
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
XaGan nói:
SANG DANG nói:
em thì tháng nào cũng cúng vào ngày 16 âm lịch.
Lễ cúng đơn giản: hương đăng hoa quả, gạo muối, vàng bạc tiền tài.
có thờ có thiêng, có kiêng có lành các bác ạ
Chỉ cần lòng thành, với hương, hoa (tươi) và vàng mã cũng được.

DSC00936.JPG

Á, phát hiện dung nhan vợ 2 của bác Xa Gần rồi nhé. Mà sao không thấy camera hành trình ? E thấy bác Xa Gần là chuyên gia hình ảnh trên từng centimet mà? Chẳng lẽ ôm vôlăng 1 tay, còn 1 tay tác nghiệp, hay là lúc nào cũng có bà cả ngồi bên giúp?
 
VIP CARD MEMBER
13/10/09
1.328
51
48
Gò vấp, HCMC
Em đề nghị bài khấn thế lày :
Con tên ...tuổi...ngụ tại (thường trú hay tạm trú) số nhà ..., phường (xã) , quận (huyện ) ...Ngày nay...tháng ...năm.... Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, hửu danh vô vị, hửu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn... (Ngày nay sau 30 năm không có chiến tranh thì có thể thay thế chiến sĩ trận vong thành yên hùng tử nạn, LOL) về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ...và phù hộ con vững tay lái thượng lộ bình an ...
 
Hạng C
24/7/12
785
788
93
Q9 - TP.Hồ Chí Minh
turau nói:
fourwheel nói:
Cái này từ Anh tẹc net:

Cúng xe vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch mỗi tháng.
Chuẩn bị:
-bát cắm nhang.
-1 bình hoa (hoa đồng tiền hoặc vạn thọ)
-đồ cúng chúng sinh (cô hồn) bánh kẹo...

Chủ xe đốt nhang và khấn bài này:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Nam mô Thập phương chư phật, chư bồ tát
Nam Mô Linh Cảm Quán thế âm Bồ tát
Cung thỉnh: chư Phật, chư thánh, chư thần.
Phả thỉnh: Thập nhị loại cô hồn đẳng chúng.
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm.
Tín chủ con là: ...
Ngụ tại: ....
là chủ sở hữu chiếc xe (hiệu xe, đời xe, trọng tải) Biển số ... đăng ký ngày ... tại .....
Thành tâm sửa soạn hương đăng hoa quả, lễ vật hoa nghi, kính dâng lên chư Phật, chư thánh, chư thần, và chư vị từ bi phù hộ cho con thượng lộ bình yên.

Còn cái này là năm xưa :)
Cúng xe ???
hơ hơ còn máy bác không phải Phật giáo thì khấn ntn?
Bên đạo Chúa họ không có cúng đâu bác :)