Chuột Tiến
1/10/11
4.557
91.864
113
Sài Gòn
Em nhớ ngày xưa thì chỉ có đám cưới mới chơi nhạc sống hoặc nhạc máy; đám ma thì chỉ thổi kèn lá hoặc kèn tây.
Còn bây giờ thì bất kể dịp gì họ cũng hát. vui cũng hát mà buồn cũng hát mà theo em thì dị hợm nhất là hát trong đám ma.
Không biết từ khi nào mà dân mình thích hát đến như vậy. Có phải mọi người cảm thấy rất hạnh phúc nên ca hát suốt ngày phải không mấy anh!?
Nông thôn hóa thành thị.
Tui đã trải qua cảm giác này. Thằng con 2 tuổi lúc ấy nó không ngủ được trong khi chúng ca hát phá làng phá xóm. Lúc đó mà nhà có cây shotgun chắc cũng dám qua cho mỗi thằng 1 viên cấm thẳng vào não. Xui nhà chỉ có mỗi cây súng nước.
 
Hạng D
30/7/16
2.635
57.903
113
Nhớ Tết năm ngoái, 3 ngày mình đều nghe hò kéo pháo, gái mở đường...
Năm nai, đến nai vẫn chưa thấy. Tự nhiên nhớ nhớ..!
 
Hạng D
6/8/16
2.420
18.298
113
Vài năm gần đây hay có cảnh sau giao thừa bà con vác loa đặt trước cửa nhà chơi đến hơn 1 giờ sáng bài Con Bớm Xuân. Ko biết năm nay có bài nào khác ko
năm nay có bài Con Bím Sưng đó anh
 
Hạng D
25/2/09
1.230
65.504
113
Hồi bữa thần đồng khoe ở kế nhà đàn e 5 cam, chắc nhà này hát nên chỉ dám lên cnl chửi đổng :rolleyes:
 
Hạng D
30/12/18
1.371
30.295
193
33
Hồi bữa thần đồng khoe ở kế nhà đàn e 5 cam, chắc nhà này hát nên chỉ dám lên cnl chửi đổng :rolleyes:
Ko anh nhà đàn em đó ko phá làng phá xóm đâu, người ta chuyên tâm làm ăn ai lại dây vô mấy thứ vặt vảnh này
 
Hạng C
4/5/12
845
28.132
93
mọi thứ thuế cộng dồn khoảng 35% thu nhập

ở VN thì thuế: thu nhập và VAT, các thứ thuế khác nhẹ như lông ngỗng
Sao a biết? Riêng thuế TNCN cao đã 35% nhé! Các loại thuế để lăn bánh chiếc xe nhẹ lắm hả?