Hình như là e nè bác, nhà e ngta cũng đậu hoài nhưng do e có chân tu nên e nói năng đàng hoàng, thường thì e dặn cô giúp việc ngồi chờ chủ xe đến và nói, còn ko e chỉ ghi miếng giấy nhỏ kẹp vào gạt nước thôi. Chưa bao giờ ngta đậu lần thứ 2 từ khi e làm như vậy. Chớ e nói thiệt nếu e làm giống thằng trên video chưa chắc e ko bị nhập viện. Ngược lại mấy thím có ăn học thì làm cách lịch sự ngta rất nể, đôi lúc có duyên gặp quý nhân thì có thể làm bạn và nhờ vả sau này.Bên topic bên kia có bác chủ xe nói sẵn sàng xả dao cả nhà nếu ai dán bảng lên xe bác ý kìa, e bị như bác rồi nên rất hiểu
Hình như Venda mỗi bánh xe nó có 1con tán fai có khoá bông theo xe mới mở đc bác.Em là em đâm lủng bánh xe nó ko thì ác hơn và rãnh rỗi hơn thì lấy con đội ra tháo bớt 1bánh xe nó ra rồi chêm đá vô kèm theo tờ Note nhỏ nhỏ chỉ nó liên hệ mình để xin lỗi và nhận lại bánh xe haha ai nói em sao thì kệ chứ em mà rãnh là em làm vậy thiệt à.
Nhớ lúc trước em với chú hàng xóm kế nhà nhau, hôm nào có xe nào đậu vô duyên là em de đít xe em sát mũi xe nó còn chú ấy để mũi xe sát đít xe nó rồi xong vô nhà ngồi chơi tí thấy bấm chuông là biết rồi hehe
Trường hợp bác là chủ nhà thì e thấy bác xử lý quá hay và mềm mỏng, còn bên topic bên kia e thấy bác đòi xả dao e thấy ớn quáHình như là e nè bác, nhà e ngta cũng đậu hoài nhưng do e có chân tu nên e nói năng đàng hoàng, thường thì e dặn cô giúp việc ngồi chờ chủ xe đến và nói, còn ko e chỉ ghi miếng giấy nhỏ kẹp vào gạt nước thôi. Chưa bao giờ ngta đậu lần thứ 2 từ khi e làm như vậy. Chớ e nói thiệt nếu e làm giống thằng trên video chưa chắc e ko bị nhập viện. Ngược lại mấy thím có ăn học thì làm cách lịch sự ngta rất nể, đôi lúc có duyên gặp quý nhân thì có thể làm bạn và nhờ vả sau này.
E vote cách của bác, để lại số đt là hay nhấtChi bằng đậu xe hãy để số đt của mình ở chỗ dễ thấy để nếu có ai bức xúc còn gọi được cho mình, chứ trong trường hợp này cả 2 bên đều “bị thương”, chả ai có lợi hết….![]()