cái vấn đề này nhức nhối lắm đây,giống như ba mẹ em ở ngay chân cầu kênh tẻ,tuần nào cũng ghé về thăm ông bà vài 3 lần,mà khu đó chẳng có cái bãi đậu xe nào,chỗ nào cũng cấm,đậu trước cửa nhà thì bị mấy cha cây xanh trồng cái cây ngay trước mặt,đậu nhờ chỗ xe buýt thì họ ăn 50k/lượt đậu,nhưng phải đi sớm,đậu lâu không được,đậu đại mấy cái lề đường gần đó thì xa quá,đi bộ cũng mỏi,không ai trông xe nữa...v..v....
bữa em đánh liều đậu đại trước cổng trường mầm non tư nhân,hơn 2 tiếng,bị mấy cô la quá xá,vì trường phải có chỗ cho phụ huynh đón con...
nói chung,vác cái xe ra đường,như vác cái cục nợ,ai cũng ghét,ai cũng bực.....haizzzz....