Nếu trong hoàn cảnh người ta thì mình mới hiểu được. Nếu trong nhà có 4b mà mình đậu trước nhà thì ng ta làm vậy là đúng. Đôi khi trong nhà toàn 2b mà mình đậu vậy cũng bị đuổi. Xã hội này phức tạp thật đó. Riết rồi k còn ý thức và không có cả tình người. Như nhà em nè. Xe máy đậu trước cửa nhà rồi khóa cổ đi mất tiêu. Muốn lấy 2B ra đường phải move cái xe khóa cổ đó ra khỏi cửa. Tâm lý ng ta khi để xe là đậu trước cửa nhà để chủ nhà trông giống. Nhưng sao ng ta k hiểu là đậu như vậy làm sao chủ nhà ra đường. Mà nếu lỡ có trộm thì cũng mong nó lấy đi luôn chứ ở đó mà canh.
Chơi luôn! Đổi cả xe + V1 luôn! Thử cho biết!Avatar xôi nát đẹp quớ bác ơi, bữa nào cho e mượn lái thử
1. Giả sử lái xe ỷ đậu "luật không cấm" bít cửa nhà người ta làm ăn, chủ nhà ra nói tử tế trước, cứ ỷ giàu ỷ luật khoá xe bỏ đi, khinh không thèm trả lời. Bác là chủ nhà chạy theo lạy nó à? Bác là đầu gấu khu đó thì chuyện vầy đó! Lên 4rum mà chửi!Bác nói chuẩn vế trên nhưng vế dưới thì chưa.
Giả sử, 4b vi phạm giao thông thì cần có chế tài của pháp luật về giao thông, không thể dùng thói côn đồ để xử lý như vậy. Ai bức xúc cũng dùng thói côn đồ vậy được sao?
Đặc thù nhà cửa sát lề thì có quyền tự xử luôn sao?
2. Nhà sát lề đầu gấu hung dữ thấy người ta đậu xe đúng luật nhưng choán cửa hàng tý, nhảy ra kiểu "chó cậy gần nhà ..." . Tx là bác, không phục, thượng tôn pháp luật... thách "anh dám làm gì tôi!" Nó dập vậy nó sai nhưng mình thiệt hại.
Cho nên tấm anh này chưa rõ bác à!
Lại nữa... tình huống và xử lý có tình và tôn trọng nhau (khéo léo) thì sẽ êm đẹp. Cực đoan dẫn đến đối đầu xung đột=> ĐƯỢC VẠ THÌ MÁ ĐÃ SƯNG đó mà! Bác hiểu vấn đề "tình thế, tình tiết, tình cảm, thái độ" mà em đã giải thích chưa ạ?
Làm sao mà biết được trong nhà có 4 b hay 2 b để mà né đê chời :-(Nếu trong hoàn cảnh người ta thì mình mới hiểu được. Nếu trong nhà có 4b mà mình đậu trước nhà thì ng ta làm vậy là đúng. Đôi khi trong nhà toàn 2b mà mình đậu vậy cũng bị đuổi. Xã hội này phức tạp thật đó. Riết rồi k còn ý thức và không có cả tình người. Như nhà em nè. Xe máy đậu trước cửa nhà rồi khóa cổ đi mất tiêu. Muốn lấy 2B ra đường phải move cái xe khóa cổ đó ra khỏi cửa. Tâm lý ng ta khi để xe là đậu trước cửa nhà để chủ nhà trông giống. Nhưng sao ng ta k hiểu là đậu như vậy làm sao chủ nhà ra đường. Mà nếu lỡ có trộm thì cũng mong nó lấy đi luôn chứ ở đó mà canh.
Thì cứ vứt de đấy khoá cửa bỏ đi là xong. Ai dám làm gì mình khi "luật không cấm"? ^_^Làm sao mà biết được trong nhà có 4 b hay 2 b để mà né đê chời :-(
Sống thì ai chả có quyền mơ ước chứ? ^_^E lại thích có người trừng trị cái thói bỏ xe nhà người, đi mất tăm, Hohohaha. Thiệt là đã.