Phản ánh 1 XH hỗn loạn! Vô cảm, không tình người! Động 1 tý là đánh đập, đâm chém!
Bác nào có thể giải thích lý do ,tại sao xã hội bây giờ hỗn loạn ,không tình người ,sống chết mặt bây ,hở tí là động thủ . Bây giờ ra đường em thật sự sợPhản ánh 1 XH hỗn loạn! Vô cảm, không tình người! Động 1 tý là đánh đập, đâm chém!
Em thấy VN chưa ăn thua gì so với nước Nga ạ....Có lẽ hậu "tươi đẹp" nó ra như vậy? Kakaka....Bác nào có thể giải thích lý do ,tại sao xã hội bây giờ hỗn loạn ,không tình người ,sống chết mặt bây ,hở tí là động thủ . Bây giờ ra đường em thật sự sợ
Ka ka ka... Nick bị bem nhiều quá nên giờ chỉ còn tập lái này. Lấy đóe đâu ra chữ R(received) mà đưa vô nick vại cha nội.Phản ánh 1 XH hỗn loạn! Vô cảm, không tình người! Động 1 tý là đánh đập, đâm chém!
Avatar xôi nát đẹp quớ bác ơi, bữa nào cho e mượn lái thửAlt + Ctrl + R hía hía..
Bác nói chuẩn vế trên nhưng vế dưới thì chưa.Tâm lý nhiều người lái ô tô cho rằng "tôi chỉ chấp hành quy định dừng, đỗ của luật GTĐB" . Điều đó đúng nhưng không thể máy móc do đặc thù VN cưa nhà sát lề. Mặt khác "lời nói không mất tiền mua"
Một tấm ảnh không phan ảnh hết nội dung sự việc: nguyên nhân, diễn biến, hạu quả? Hoàn cảnh thực tế?
Tôi cho rằng, nhìn ảnh chửi ngay là vội vã thiếu khách quan.
Giả sử, 4b vi phạm giao thông thì cần có chế tài của pháp luật về giao thông, không thể dùng thói côn đồ để xử lý như vậy. Ai bức xúc cũng dùng thói côn đồ vậy được sao?
Đặc thù nhà cửa sát lề thì có quyền tự xử luôn sao?
Đậu xe trên lòng đường nơi không cấm đậu là không vi phạm, chủ nhà không có quyền cấm, hoặc bất kỳ hành vi nào phá xe ==> nếu có thì chủ nhà vi phạm pháp luật, tuy nhiên cá nhân tôi thì vẫn chọn giải pháp đậu nơi nào có thu phí hoặc có bãi trống (nếu có), còn không thì khi ghé thăm ai phải hỏi chủ nhà mình ghé (hỏi trước khi ghé càng tốt) có thể đậu xe được không, hôm rồi ghé thăm ông anh ở Quận 9, nhà trong hẻm nhưng cũng có nhà cho đậu trước cửa, và bà con trong hẻm thậm chí còn hướng dẫn mình đậu và de xe ra.
Tức mình nhất là có hôm khi chỉ dừng (không phải đậu), nơi cho phép dừng, còn ngồi trên xe để chờ đón con trước cửa một văn phòng cty tư nhân, thì một tay nhân viên (hay chủ không biết) mang bộ mặt hình sự ra khoác tay đuổi như đuổi tà " đi chỗ khác, trước công ty không được phép đậu...". Làm như lòng đường là của họ vậy. Rỏ ràng là biết mình dừng xe để đón con, và còn ngồi trên xe chắc chắn là dừng không lâu, nếu lịch sự thì chỉ cần ra nói "anh ơi trước cty anh đừng đậu xe lâu nhe" là mát lòng đôi bên rồi, vậy mà thái độ của anh này rất xấc láo, may là mình hiền nên nhịn quay đầu qua đường tìm chỗ dừng khác còn nếu gặp mấy ông cương cương là có chiện rồi
Tức mình nhất là có hôm khi chỉ dừng (không phải đậu), nơi cho phép dừng, còn ngồi trên xe để chờ đón con trước cửa một văn phòng cty tư nhân, thì một tay nhân viên (hay chủ không biết) mang bộ mặt hình sự ra khoác tay đuổi như đuổi tà " đi chỗ khác, trước công ty không được phép đậu...". Làm như lòng đường là của họ vậy. Rỏ ràng là biết mình dừng xe để đón con, và còn ngồi trên xe chắc chắn là dừng không lâu, nếu lịch sự thì chỉ cần ra nói "anh ơi trước cty anh đừng đậu xe lâu nhe" là mát lòng đôi bên rồi, vậy mà thái độ của anh này rất xấc láo, may là mình hiền nên nhịn quay đầu qua đường tìm chỗ dừng khác còn nếu gặp mấy ông cương cương là có chiện rồi