như nhà của em nè,xe hàng xóm đậu trước nhà em hoài.em không ra không vào được.em không biết làm thế nào.nhưng đến khi em phải thức dây sớm lúc 5 h 30 sáng em dành đậu với mấy xe kia,thì mấy ông hàng xóm kiêu bảo vệ khu phố và cả CA khu vựt đến nhà dòi phạt em nửa chứ.thật tình em không biết phải làm sao.
Nhà có đinh hay dao gạch vài đường chơi?Nếu mà cùng 1 chiếc xe cứ trước nhà mình mà đậu, bỏ đi mất tiêu, nhiều lần mình nhắc nhở, mà ko cải thiện thì làm sao đây các bác?
Ở khu nhà em. Nhà nào có 4b thì treo bảng trước cửa "xe ra vào thường xuyên, vui lòng k đậu trước nhà". Đơn giản vậy thoai.
Tức là ở chỗ có nhiều nhà chả làm ăn gì. Cũng chẳng có 4b nhưng xe đậu trước nhà là ra đuổi vì "chướng mắt". Dừng chừng 1' để lấy đồ ra roài chạy liền mà cũng ra đuổi.
Tức là ở chỗ có nhiều nhà chả làm ăn gì. Cũng chẳng có 4b nhưng xe đậu trước nhà là ra đuổi vì "chướng mắt". Dừng chừng 1' để lấy đồ ra roài chạy liền mà cũng ra đuổi.
Nhắc nhở nhiều lần thì chắc chủ nhà hiền lắm, tiếp tục đổi chiêu chuyển sang ... năn nĩ thuiNếu mà cùng 1 chiếc xe cứ trước nhà mình mà đậu, bỏ đi mất tiêu, nhiều lần mình nhắc nhở, mà ko cải thiện thì làm sao đây các bác?
1.Bán nhà đi bác, hàng xóm như thế chơi không được rồi.như nhà của em nè,xe hàng xóm đậu trước nhà em hoài.em không ra không vào được.em không biết làm thế nào.nhưng đến khi em phải thức dây sớm lúc 5 h 30 sáng em dành đậu với mấy xe kia,thì mấy ông hàng xóm kiêu bảo vệ khu phố và cả CA khu vựt đến nhà dòi phạt em nửa chứ.thật tình em không biết phải làm sao.
2. Mời cả xóm với CAKV nhậu bữa cho biết anh em.
Hehe, ko đủ bản lĩnh, sợ chúng lại bẩu "kẻ vô học".Nhà có đinh hay dao gạch vài đường chơi?![]()
Éo ẹ, mình lên ĐL chả gây thù chuốc oán với ai mà cũng bị gạch!Hehe, ko đủ bản lĩnh, sợ chúng lại bẩu "kẻ vô học".

Em không có ý đó, ý của em là thăng kia hành xử cônn đồ nên mọi người phê phán là đúng, chừng nào mà hành vi côn đồ được mọi người ủng hộ thì mới đáng lo.1. Giả sử lái xe ỷ đậu "luật không cấm" bít cửa nhà người ta làm ăn, chủ nhà ra nói tử tế trước, cứ ỷ giàu ỷ luật khoá xe bỏ đi, khinh không thèm trả lời. Bác là chủ nhà chạy theo lạy nó à? Bác là đầu gấu khu đó thì chuyện vầy đó! Lên 4rum mà chửi!
2. Nhà sát lề đầu gấu hung dữ thấy người ta đậu xe đúng luật nhưng choán cửa hàng tý, nhảy ra kiểu "chó cậy gần nhà ..." . Tx là bác, không phục, thượng tôn pháp luật... thách "anh dám làm gì tôi!" Nó dập vậy nó sai nhưng mình thiệt hại.
Cho nên tấm anh này chưa rõ bác à!
Lại nữa... tình huống và xử lý có tình và tôn trọng nhau (khéo léo) thì sẽ êm đẹp. Cực đoan dẫn đến đối đầu xung đột=> ĐƯỢC VẠ THÌ MÁ ĐÃ SƯNG đó mà! Bác hiểu vấn đề "tình thế, tình tiết, tình cảm, thái độ" mà em đã giải thích chưa ạ?
riêng em thì, cái 4b của mình nó dài, nó choáng hết lối đi của nhà người ta thì em luôn nhìn trước ngó sau, đậu sao cho hợp tìng hợp lý. Nếu có gặp người nhà thì nói tiếng xin họ 1 tiếng, lời nói chả mất tiền mua mà
có topic em cũng đã từng nói, đường có vẽ chổ đậu xe 4b nhưng chủ nhà ra đuổi như đuổi tà thì em cũng biến cho nó lẹ rồi lên đây rên thôi
Có lần em vào đậu xe chổ coopmart cống Quỳnh, bảo vệ hướng dẫn và chỉ chổ hẳn hoi nhưng đậu xong em thấy không ổn, em mà đậu đó thì có khả năng 2-3 xe đậu trước không ra được, bảo vệ nói không sao nhưng em thấy khó chịu nên lấy giấy bút ra viết vài dòng, tài xế số abc..., rồi dán kính lái, chưa an tâm lại dán 2 bên hông, cũng chưa an tâm đoij chừng 15 phút, có chổ mình lui ra chổ khác, lúc đó mới yên tâm điNhiều lần e bị xe ô tô đỗ trước nhà, gọi chẳng có ai trả lời, ko lấy xe ra được, bức xúc.
Lúc đó, cầu mong có thằng trộm nào vặt gương, tháo logo của nó. Chờ hoài ko thấy thằng nào.
Haiizza. Ai bỉu mình "có học" chi?