Hạng B2
3/12/12
169
2
16
nhịn chứ không nhục đâu bác chủ à. Lần sau bác nhớ ghi thêm biển số xe cho a em biết nhé
 
Hạng C
3/2/11
586
6
18
BH
Nhiều khi nghe tiếng còi cũng khó chịu thiệt, nên em cũng hạn chế bấm còi.
 
Hạng D
13/1/11
2.425
32.518
113
lega nói:
Nhiều khi nghe tiếng còi cũng khó chịu thiệt, nên em cũng hạn chế bấm còi.
Nhưng trong trường hợp này còi là chuẩn, lỡ đang lách trái để vượt có xe nào ở mũi xe Fun tơ nơ nó lao ra thì sao mà đỡ.
 
Hạng B2
20/7/12
439
49
28
chắc cái còi xe bác nó kêu "ụ á ụ á ụ á" mà bác kia nghe thành "đậu má đậu má đậu má" nên mới ra cớ sự này đây ! :D
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Chuyện cái kèn nói hoài mà không thay đổi được gì,công dụng của kèn thì không ai phủ nhận,nhưng còn phụ thuộc vào người sử dụng sao cho đúng và phù hợp,chưa nối đến người bị hay được nghe,tóm lại nói về ý thức của dân ta thì còn rất thấp,nên cũng đừng suy nghĩ nhiều chi cho cực tâm...
36.gif
SMOKIN.GIF
39.gif

 
28/3/13
2.339
1.769
113
Có lẽ do cách sử dụng còi xe của Bác chủ thui. Còn nếu đúng như diển tả của Bác chủ mà tự nhiên ông kia lại có thái độ như vậy, hổng lẽ ông kia bị khùng rồi sao..............?
 
Hạng C
13/10/11
811
67.803
93
Đường nhỏ mà đậu xe để chùi xe thì đã là không biết điều rồi.
Nếu bác chủ chỉ bóp còi tin tin 2 tiếng thì chuẩn rồi, lấy hết qua trái thì phải còi thôi, không thôi lại bị mấy ông honda ngược chiều chửi!