Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 5:
Sau khi ăn buffet sáng tại lầu 5 của khách sạn (đã bao gồm trong tiền phòng) rồi làm thủ tục trả phòng qua ứng dụng, nhà mình đi thăm khu di tích Đền Trần, nơi thờ 14 vị vua nhà Trần và một số công thần như Đức Thánh Trần Hưng Đạo (gồm đền Thiên Trường, đền Cổ Trạch và đền Trùng Hoa). Vì không phải dịp lễ hội nên không nhiều du khách, tuy nhiên nhìn quảng trường phía trước (đường QL10 đi vào) thì có thể thấy nếu vào dịp rằm tháng Giêng, lễ Khai ấn đền Trần sẽ đông đúc như thế nào. Mình cho xe vào bãi trước cổng bên phải đền, không thấy ai thu phí gửi xe hết mà chỉ có vài hàng quán bán nước và bánh kẹo đặc sản.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đang có ai đó chuẩn bị lễ để cúng ở đền Cổ Trạch (thờ Trần Hưng Đạo) với rất nhiều ngựa giấy (món này trong Nam rất ít thấy, hoặc nhỏ hơn nhiều), có cả cô đồng đang múa ở phía trong.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đền Thiên Trường với bộ lư đồng, hạc đồng cực lớn.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Trong khuôn viên đền Thiên Trường có đặt 2 bên 7 bộ lư đồng thờ 14 vị Hoàng đế triều Trần.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đền Trùng Hoa, năm 2000 được xây dựng lại trên nền cung điện Trùng Hoa, nơi ở của các vua khi về chầu Thượng hoàng.

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Ngay bên cạnh khu đền Trần là chùa Phổ Minh, với ngọn tháp cổ cao nhất Việt Nam (được xây từ thời nhà Trần cách nay hơn 700 năm, tháp cao 14 tầng ~ 19,5m). Ngoài ra, nhớ lúc xưa học Lịch sử đã có nghe về tứ đại khí, trong đó có vạc Phổ Minh ở chùa này nhưng đã bị quân Minh đem nấu để lấy đồng đúc vũ khí nên không còn lưu dấu tích gì.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Cây Muỗm di sản trong sân chùa.

Rời khỏi khu đền Trần, đi dọc theo đường ven đê sông Hồng, qua cầu Hưng Hà (nối 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam) rồi lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy về Hà Nội. Sau đó rẽ phải tại Thạch Bàn để chuyển qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, sau hơn 2h00 lái xe thì nhà mình đến địa phận Tiên Du, Bắc Ninh để tham quan chùa Phật Tích, ngôi chùa có lịch sử gần 1000 năm và gắn liền với truyền thuyết "...Từ Thức đi xem hội hoa mẫu đơn ở sân chùa, gặp Giáng Tiên bị bắt trói vì tội hái trộm hoa. Từ Thức bèn cởi áo xin tha cho tiên nữ. Sau Từ Thức từ quan đi du ngoạn các danh lam thắng cảnh, đến động núi ở cửa biển Thần Phù gặp lại Giáng Tiên...". Chùa nằm trên một ngọn núi thấp, khuôn viên rất rộng và nhiều cây xanh, trên đỉnh núi có 1 đại tượng phật A Di Đà có thể được nhìn thấy từ xa.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Bức tượng phật A Di Đà bằng đá xanh nguyên khối cao 2.69m, là bảo vật quốc gia.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
Ở 2 bên bậc thềm đá có 10 tượng thú (sư tử, voi, ngựa...) cũng bằng đá, phủ đầy rong rêu.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Pho tượng người đánh trống, mình chim (Kinnari) ở bậc thềm cho thấy có nét văn hóa Phật giáo Ấn độ (bản gốc đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Một góc trong sân chùa
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đại tượng phật bằng đá với chiều cao thân tượng 27m, nặng hơn 3.000 tấn, được sao chép từ mẫu pho tượng A Di Đà trong điện Tam bảo có từ thời nhà Lý.

Điểm đến tiếp theo ở vùng đất Kinh Bắc này là Đền Đô (đền Lý bát đế) ở Từ Sơn, nơi thờ 8 vị vua đầu nhà Lý (riêng vị vua cuối cùng là Vua bà Lý Chiêu Hoàng thì được thờ ở một nơi khác - đền Rồng).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Thủy đình - hồ bán nguyệt phía trước đền.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Ngũ Long Môn, lối vào chính điện, trên các cánh cửa gỗ có chạm hình rồng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Chiếu dời đô làm bằng gốm Bát Tràng nằm bên trái điện.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Trong cùng là Cổ Pháp điện, nơi thờ tượng, bài vị 8 vị vua (ở giữa là vua Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông).

Tham quan xong đền Đô là khoảng 13h30, nhà mình chạy vào Tp Bắc Ninh để ăn cháo cá Tích Nghi (110 Thiên Đức, p Vệ An), cháo gạo được nấu đặc (không giống cháo miền Nam là rang gạo xong mới nấu, loãng) ăn với cá chép (hoặc cá trắm), thêm vài cái quẩy giòn, 40k/phần kêu thêm 1 phần trứng cá. Nói chung, đánh giá tạm được vì không phải gu mình.

Ra khỏi Tp Bắc Ninh để lên lại cao tốc, chạy khoảng 2h nữa thì nhà mình đến Tp Lạng Sơn, nhận phòng ở KS White Hotel (39 Lê Hồng Phong, Tam Thanh) xong thì kiếm chỗ rửa xe (do 3 ngày qua toàn mưa nên xe quá dơ luôn). Sau đó về đậu xe trên vỉa hè ngay trước cửa khách sạn (có bảo vệ trông xe) chứ không có sân.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đi ngang qua ải Chi Lăng, núi Mặt Quỷ (Quỷ Môn Quan) cho biết chứ không dừng lại được. Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn này đường rất đẹp, ít xe.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Thành phố Lạng Sơn kính chào quý khách.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Khách sạn ngay bờ hồ Phai Loạn, phía xa kia là cột cờ núi Phai Vệ.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Phòng Ks White Hotel.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Tối đi dạo 1 vòng hồ từ Ks ra đến chợ đêm, phố đi bộ Kỳ Lừa mua thêm ít quần áo ấm,
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Bữa tối tại quán cơm Anh Thắng đầu to, gồm khâu nhục, vịt quay mắc mật, heo quay Lạng Sơn và canh củ cải trắng, tổng thiệt hại 385k. Quán nêm nếm ngon, vừa miệng, nhất là món vịt quay thịt rất thơm, da giòn giòn béo béo.
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 6:
Từ chiều hôm qua, nhiệt độ Lạng Sơn đã xuống khoảng 11oC-12oC. Đến sáng nay tiếp tục xuống khoảng 10oC, lạnh teo bu gi.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross


Sau khi ăn sáng trong phòng KS, nhà mình thu dọn để trả phòng, đi tham quan chùa (động) Tam Thanh cách đó 2km.

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đây là một ngôi chùa nằm trong hang động, có cả ban thờ Ngô Thì Sĩ, tổng trấn Lạng Sơn, cha của Ngô Thì Nhậm (trên vách đá còn có bài thơ của ông, nhưng đã rất mờ).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hồ âm ti, chắc có đường thông xuống địa phủ (?!).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Tiếp tục lên đường, hướng về cửa khẩu Hữu Nghị
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Vòng qua chợ Đồng Đăng, đền mẫu Đồng Đăng rồi theo QL4A trực chỉ Trùng Khánh, Cao Bằng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hang chui (chỉ có hướng này mới chui, còn hướng ngược lại thì phải đi vòng).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
Vượt đèo Bông Lau (do có rất nhiều cây lau ở ven đường) với di tích chiến thắng Bông Lau (1947) để sang địa phận huyện Thạch An, Cao Bằng. Đến thị trấn Đông Khê nhà mình dừng lại mua thạch đen (1 đặc sản của Cao Bằng) để ăn thử cho biết, rất ngon.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Quang cảnh núi non Cao Bằng
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Cây gạo di sản trên 500 tuổi ở xóm Lũng Luôn, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa.

Đến khoảng 13h00 thì nhà mình đã đến thị trấn Trùng Khánh, dự định ghé nhà hàng Cây Khế để ăn trưa nhưng đến nơi thì thấy đóng cửa (chắc do không gọi điện trước hay sao đó) nên đành quay ra chợ Trùng Khánh làm mỗi người tô bún cá rô đồng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Sau đó tiếp tục đi thác Bản Giốc cách đó 25km.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Mua vé tham quan thác 40k/người, gửi xe 15k/xe (vào trong thác nhà mình mua vé đi bè ra tận chân thác thêm 50k/người nữa).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Bên phải là bến bè phao của Việt Nam, còn bên trái là bến bè của Trung Quốc.

Khoảng hơn 1h sau thì nhà mình quay trở ra, đến làng đá Khuổi Ky cách đó vài km để nhận phòng ở homestay Khuổi Ky Eco (tên cũ là Ngườm Ngao Bản Giốc homestay). Đây là một làng cổ có lịch sử hơn 400 năm của người Tày, khi nhà Mạc lên đất Cao Bằng để xây dựng kinh thành. Các ngôi nhà đều được xây bằng đá, vách đá, móng được làm bằng đá hộc, chân cột cũng được làm bằng đá và gia công lại. Đá còn được sử dụng trong các công trình khác như hàng rào, đập nước, cối xay, bếp lò…
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Ngôi nhà sàn lớn bằng đá ở giữa làng, nét đặc trưng của người Tày ở Cao Bằng, bây giờ được dùng làm nhà sinh hoạt cộng đồng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Bữa cơm tối tại homestay (150k/người) có thịt lợn bản xào măng, cá sốt cà, lạp xưởng Cao Bằng, gà chặt, rau xào và luộc. Buổi tối ở ngoài sân đá có tổ chức đốt lửa, hát then nhưng trời lạnh quá (đêm hôm đó, nhiệt độ xuống 4oC) nên nhà mình chui vào phòng đi ngủ sớm luôn.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 7:
Sáng hôm nay, trời Cao Bằng rất lạnh (khoảng 4oC-6oC), dậy làm 1 ly mì + 1 shot cà phê cho ấm bụng rồi lại lên đường.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Gần 9h sáng, khi đàn trâu đã ăn xong để về chuồng thì nhà mình mới khởi hành.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Từ thị trấn Trùng Khánh, theo đường DT211 đến thị trấn Trà Lĩnh sẽ có 2 hướng: đi tiếp theo DT205 tham quan núi Thủng và ra QL3 về Tp Cao Bằng hoặc rẽ phải vào DT210 để đi Pác Bó. Chị google cho biết đi DT210 về Mèo Vạc sẽ nhanh hơn là đi qua Tp Cao Bằng vào QL34 khoảng 40p nên nhà mình quyết định đi DT210.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Con đường DT210 ngoằn nghèo, không một bóng người.

Đi đến đoạn qua khỏi Trường MN Vần Dính khoảng 1km thì chị Google tiếp tục hướng dẫn quẹo trái. Đó là 1 con đường xi măng rộng khoảng 3m (kiểu đường ở các xã nông thôn mới) chỉ đủ cho 1 làn xe ô tô với 1 bên là vách đá 1 bên là vực sâu, nếu gặp xe ngược chiều thì 1 xe phải tìm chỗ để tránh, nhường cho xe kia qua.

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Vừa đi vừa nín thở, hehe:D. May quá, cuối cùng sau 20p thì cũng ra được trung tâm huyện Hà Quảng. Đã gần 11h nên nhà mình ghé vào 1 quán phở bên đường, kêu 03 tô phở thịt quay với giá chỉ 20k/tô. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi 1 lát, nhà mình đi tiếp DT208, qua các địa danh như mộ Kim Đồng, đền thờ Nùng Trí Cao đến cửa khẩu Sóc Giang nhưng sợ đến Mèo Vạc muộn nên không dừng lại.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đứng trên đỉnh đèo Nà Tềnh nhìn xuống, con đèo nhìn trên bản đồ thấy rất nhiều khúc cua cùi chỏ nhưng có độ dốc không lớn nên cũng dễ đi (nếu so sánh với đèo Khau Cốc Chà sắp đến).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đang đi thì gặp 1 chỗ người ta đang phá đá mở rộng đường phải dừng chờ 30p mới thông tuyến.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Tiếp tục đi, đến đoạn đèo 15 tầng đèo Khau Cốc Chà. Con đèo này hiện đang được nâng cấp, mở rộng nên rất bụi, nhiều đá phải di chuyển chậm. Mặc dù do đi chậm không còn thấy nó nguy hiểm nhưng độ dốc của các đoạn cua tay áo (cua cùi chỏ) là khá lớn nên cũng có thể hình dung ra sự "đáng sợ" của nó, nhất là với những người dễ say xe.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Ruộng bậc thang ở Bảo Lạc, Cao Bằng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đập thủy điện Bảo Lâm trên dòng sông Gâm.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hơn 16h mới vào đến địa phận xã Niêm Tòng, Mèo Vạc, thuộc phạm vi công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Núi đá chập chùng buổi hoàng hôn.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đến thị trấn Mèo Vạc, làng Pả Vi lúc 17h20.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Nhận phòng, nghỉ ngơi tại homestay A Kiệt, buổi tối làm 1 nồi lẩu gà 750k tại homestay chống đói và lạnh rồi đi ngủ, kết thúc 1 ngày chỉ có chạy và chạy.
 

Attachments

Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 8:
7h sáng thức dậy, trong phòng homestay khá ấm áp nhưng ra ngoài thì nói chuyện ra khói luôn. Đi dạo 1 vòng quanh làng H'Mong với gần 20 cái homestay.
1707115452106.png

Coffee time !!
1707115519036.png

Người bạn mới quen.
1707115611090.png

Quang cảnh làng Pả Vi buổi sáng.

Sau khi ăn sáng trong làng, nhà mình bắt đầu đi tham quan hẻm Tu Sản cách đó không xa nhưng đường xuống bến thuyền thì khá nhỏ và nhiều ổ gà, thêm các phượt thủ xe máy phóng vèo vèo xuống dốc.
1707115801154.png

1707115977696.png

Các em bé ở Hà Giang đứng vẫy chào du khách để được cho kẹo, bánh hay thậm chí là tiền. Chính quyền địa phương liên tục nhắc du khách là không nên cho quà các bé, vì như vậy là các bé sẽ không chịu đi học nữa, đi xin quà thích hơn. Sau khoảng 7km thì sẽ đến điểm bán vé tham quan hẻm Tu Sản. Tại đây sẽ có xe điện trung chuyển mình vào bến thuyền cách đó khoảng 3km.
1707116051587.png

1707116915197.png
Trong lúc chờ lên thuyền, mình mua một ít bánh hạt dẻ và khoai nướng của các chị em người dân tộc Giáy đứng bán dọc lối vào bến.
1707116771977.png

1707117193530.png

Dòng sông Nho Quế, hẻm vực Tu Sản. Tổng thời gian đi thuyền vào và ra khoảng 70p-75p nếu không ăn uống ở mấy nhà hàng dọc sông. Nhà mình quay ra để lên đèo Mã Pí Lèng lúc 11h thế nhưng trời vẫn âm u, không có nắng nên hình sẽ không đẹp.
1707118725893.png

Dừng chân ở Mã Pí Lèng Panorama Coffee, mua combo vé + nước hết 60k/người. Ở phía dưới kia là bến thuyền hẻm Tu Sản.
1707119074473.png

1707119152022.png

Và phía bên này là hẻm Tu Sản nhìn từ trên cao.
1707119244002.png

Đi thêm 1 đoạn ngắn, dừng chân ở điểm ngắm cảnh trên đỉnh đèo, nơi có trạm thông tin du lịch Mèo Vạc và nhiều quầy bán đủ thứ đặc sản Hà Giang.
1707119481664.png

Mã Pí Lèng Viewpoint
1707119394843.png

Những ngôi nhà trên cao nguyên đầy đá tai mèo lởm chởm.
1707119846273.png

Một đoạn đèo Mã Pí Lèng (nếu đi vào dịp Lễ, Tết thì sẽ gặp rất nhiều xe trên cung đường du lịch nổi tiếng này).
1707119784892.png

Tiếp tục hành trình ra khỏi Mèo Vạc để đến thị trấn Đồng Văn, dừng chân ăn trưa tại phố cổ Đồng Văn.
1707120630138.png

1707120465866.png

Nghe mọi người nói khu phố cổ này đi buổi tối mới đông, vui, chứ giờ này thì khá vắng khách. Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi đến khoảng 13h30 thì nhà mình đi lên cột cờ Lũng Cú.
1707120882494.png

1707120928380.png

Đường lên cột cờ Lũng Cú khá tốt, dễ đi nhưng chú ý xe ngược chiều vì không có vạch sơn phân làn. Đến bến đậu xe để đi lên cột cờ bằng xe điện hoặc thuê xe ôm lúc 14h30. Nếu thời tiết tốt, mọi người cũng có thể leo 839 bậc thang từ chỗ đậu xe này để lên đó.
1707121183469.png

1707121393168.png

Đến trạm dừng ở chân cột cờ thì mua vé tham quan 40k/người để leo hơn 200 bậc thang là lên đến kỳ đài. Sau đó, leo thêm 140 bậc thang xoắn ốc bên trong cột cờ để lên đến đỉnh, nơi có lá cờ rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam tung bay. Trên đỉnh cột cờ có gió khá mạnh, không khí lạnh buốt (lạnh nhất trong đợt xuyên Việt lần này).
1707121483171.png

Nhìn từ trên đỉnh cột cờ, phía xa kia là ngôi chùa Lũng Cú "nổi tiếng" (có vẻ như họ bạt cả 1 ngọn đồi để làm du lịch tâm linh)
1707122313798.png

1707122406406.png

1707122447250.png

Sau khi tham quan cột cờ xuống, nhà mình vào làng Lô Lô Chải ở ngay dưới chân núi để nghỉ qua đêm tại Quản Thanh homestay có view nhìn thẳng cột cờ. Một mình nhà mình "bao" nguyên homestay. Tranh thủ lúc trời còn sáng, dao 1 vòng quanh ngôi làng cổ của người Lô Lô, có nét giống như trong bộ phim "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi.

1707122682773.png

1707122719028.png

Ghé quán cà phê Cực Bắc uống trà chiều, xong rồi về lại homestay ăn tối, kết thúc 1 ngày rất chill (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
1707122877136.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 9:
Đêm qua và sáng nay, nhiệt độ ngoài trời ở Lũng Cú xuống đến 1oC, đúng là lạnh tê tái luôn. Trong đợt đi lần này, ngoài quần áo ấm nhà mình đã chuẩn bị sẵn 2 cái mền điện (loại 1 người của TQ chỉ có 130k trên Shopee) để lót dưới chỗ nằm. Nhờ đó mà có thể chống chọi được với cái lạnh vùng cao này. Tuy nhiên, đợt nhà mình đi thì vẫn chưa đủ lạnh để có băng giá hay tuyết rơi gì như đợt lạnh sau (hồi cuối tháng 01/2024 vừa qua).
Vì lạnh nên cả nhà dậy muộn, và cũng không muốn đi dạo buổi sáng ở trong làng như dự tính ban đầu nữa.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hình ảnh cột cờ trong làn sương buổi sáng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Bày đồ ra tự làm bữa ăn sáng đơn giản và ly cà phê, thu dọn hành lý, tạm biệt anh chủ homestay hiếu khách để về Tp Hà Giang thôi.

Từ Lũng Cú về Hà Giang, điểm đến đầu tiên là Dinh thự vua Mèo (hay còn gọi là khu nhà Vương) nằm giữa thung lũng Sà Phìn, trên một ngọn đồi thấp hình con rùa, xung quanh được núi cao bao bọc. Sau khi được Nhà nước bàn giao lại cho con cháu họ Vương tự bảo quản, tổ chức khai thác du lịch, khu nhà Vương này thu hút ngày càng nhiều du khách hơn, đặc biệt là các đoàn phượt xe máy lên từ Tp Hà Giang. Khu di tích rất sạch sẽ, thoáng mát với hệ thống nhà 2 tầng liên hoàn ngang - dọc pha trộn kiến trúc Tây (tường xây cao, trong nhà có lò sưởi, cửa sổ 3 lớp, lô cốt với lỗ châu mai) - Tàu (chia làm 3 khu tiền đình, trung đình, hậu đình, mái ngói âm dương) - Mèo (nhà trình tường, hàng rào đá) được bảo tồn khá tốt.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Bức hoành phi "Biên Chính Khả Phong" của vua Khải Định sắc phong cho Vương Chính Đức (1923).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Cây hoa đào trong sân đã nở.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đoàn khách tham quan bằng xe máy từ Hà Giang.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Mời các bác ăn cơm lam - thịt nướng...
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

uống ly nâu đá...
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

hay mua ít miến dong Hà Giang, nụ hoa tam thất về pha trà.

Rời dinh nhà Vương, tiếp tục theo QL4C hơn 2km là bãi đá cổ Mặt Trăng Sà Phìn. Gọi là bãi nhưng thực chất đây là cả một vùng đất bao la, được bao trùm với những tảng đá, hình thành trong quá trình dãy núi đá vôi bị phong hóa, tạo thành những tảng đá lớn, nhỏ, lởm chởm và xù xì, bề mặt góc cạnh và nhọn hoắt phủ dọc khắp sườn núi.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
Tiếp tục di chuyển sẽ đến làng văn hóa Lũng Cẩm (nhà của Pao), dốc 9 khoanh rồi đến dốc Thẩm Mã. Sau khi đổ xăng ở thị trấn Phố Cáo, nhà mình đi tiếp, đến thị trấn Yên Minh lúc 12h30 thì dừng ăn trưa tại quán Nhà Sàn.

Đi qua quán phở Tráng Kìm một đoạn thì bị kẹt xe do sửa đường, thế là phải chờ gần 1h để qua được đoạn này.

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Về đến cổng trời Quản Bạ lúc trời vừa tắt nắng.

Tiếp tục về Tp Hà Giang, có thêm 1 đoạn đường QL4C đang được thi công khắc phục vị trí bị sạt lở đợt mưa lớn tháng 10 nên phải đến 18h mới nhận phòng KS Silk River trên đường Nguyễn Trãi. Sau đó, nhà mình check in cột mốc Km0, đi ăn cháo ấu tẩu (quán Hương, 171 Trần Hưng Đạo), làm thêm tô phở chua ở gần KS rồi về ngủ. Ngày hôm nay di chuyển không nhiều nhưng mọi người cảm thấy hơi mệt nên ngủ sớm.
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 10:
Cung đường ngày hôm nay về Sapa sẽ là một cung nhẹ nhàng nên không cần vội. Cả nhà ăn sáng buffet tại khách sạn, sau đó trả phòng và đi lấy quần áo tối hôm qua gửi dịch vụ giặt sấy Trường Loan (295A Nguyễn Trãi) giặt sạch, tổng chi hết 150k/7.5 kg quần áo. Uy tín, chất lượng nhé các bác, còn được chị chủ mời mua cam Hà Giang ngon tuyệt nữa.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Theo QL2, đi dọc sông Lô ngang qua nghĩa trang Vị Xuyên đến thị trấn Việt Quang thì rẽ phải vào QL279, con đường mang đậm dấu ấn lịch sử (tháng 2/1979 Trung Quốc gây chiến với Việt Nam trên toàn tuyến biên giới đất liền. Để mở tuyến phòng thủ bảo vệ đồng bằng Bắc bộ, BQP đã xây dựng tuyến đường N2 mà sau này đổi tên thành quốc lộ 279).
Đến 12h thì mình đến Bảo Hà, ghé ăn trưa tại nhà hàng Y Huệ, đối diện lối vào đền ông Hoàng Bảy, phần cơm cho 3 người cũng tương đối OK gồm thắng cố ngựa, dê chiên xả, ba chỉ rang và cải luộc hết 500k.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Sau khi ăn, nhà mình vào tham quan đền ông Hoàng Bảy Bảo Hà, thấy người ta sắp lễ cúng đền vài chục đến cả trăm triệu mới thấy độ sùng bái tín ngưỡng người Việt mình cao thật.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Cô đồng đang dâng lễ cho khách (nam áo vàng).
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Cầu Bảo Hà nhìn từ đền, cầu bắc qua sông Hồng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Đi thêm 1 đoạn ngắn là đến cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Đi hết cao tốc rồi rẽ phải vào QL4D, vượt đèo Cốc San, cầu Móng Sến để vào thành phố Sapa lúc 15h.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Nhiệt độ Sapa lúc này khoảng 10oC, có nắng nhẹ rất đẹp. Khách sạn nhà mình đặt Legacy Hotel nằm ngay bờ hồ, chỗ đậu xe rộng rãi, nội thất còn rất mới. Nghỉ ngơi 1 lát rồi nhà mình đi dạo bộ quanh hồ, thăm nhà thờ đá nổi tiếng, tham quan bảo tàng dân tộc Sapa, ăn bánh hạt dẻ nướng và ăn tối với các thể loại xiên nướng.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Trung tâm Sapa rực rỡ ánh đèn màu, nhưng khách lại không có đông như mọi năm, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến mọi ngành nghề.
Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Trước khi về ngủ thì vào một tiệm Foot Massage để được em gái người Dao Đỏ xoa bóp sau khi đi bộ loanh quanh.
 
Tập Lái
27/2/17
40
28
18
54
chuyến đi của bác hay quá ! cám ơn bác đã chia sẻ chi tiết ! cuối năm tới chắc em cũng làm 1 chuyến giống bác mới được !
 
  • Like
Reactions: okelah
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
chuyến đi của bác hay quá ! cám ơn bác đã chia sẻ chi tiết ! cuối năm tới chắc em cũng làm 1 chuyến giống bác mới được !
Thank bác đã theo dõi. Thật sự đó là một trải nghiệm rất đáng giá, đi 1 lần rồi lại muốn đi nữa vì còn nhiều nơi trên dải đất chữ S này rất đẹp. Chúc bác sớm thực hiện được chuyến đi của mình.
 
Hạng B1
29/2/16
59
267
53
48
Ngày 11:
Ngoài Hà Giang và Cao Bằng là 2 điểm đến thuộc dạng "must try" lần này của nhà mình thì chinh phục nóc nhà Đông Dương cũng là niềm mơ ước của thanh niên 17t nên hôm nay nhà mình tiếp tục khám phá Sapa.
Sau khi ăn buffet sáng tại khách sạn, mình bắt đầu đi bộ ra nhà ga Sun Plaza để mua vé đi lên đỉnh Fansipan. Do nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 7oC-8oC nên mình mua combo vé bao gồm : xe lửa Mường Hoa (từ Sun Plaza lên nhà ga cáp treo) + cáp treo + xe lửa Fansipan (xe lửa răng cưa từ ga đến cáp treo lên đỉnh), giá là 1.020.000đ/người.
1707271713431.png

View nhìn từ phòng nghỉ KS Legacy.
1707272007141.png

1707272115172.png

Nhà ga xe lửa Mường Hoa thiết kế khá đẹp, theo phong cách retro, có thể thấy ở các ga xe lửa thời Pháp xây dựng.
1707272369557.png

Khung cảnh mờ ảo như tiên giới.
1707272515547.png

Khu vực Bản Mây tái hiện các nét đặc sắc của đồng bào các dân tộc anh em. Đây là nhà của người Dao Đỏ, nổi tiếng với các bài thuốc tắm lá bí truyền.
1707272647214.png

Nhà của người H'Mông (hay còn có tên khác là Mông, Miêu, Mèo) với 3 gian chính, mái lợp bằng các tấm gỗ xẻ
1707273139487.png

Nhà trình tường bằng đất nện của người Hà Nhì Đen.
1707273418595.png

1707273492772.png

Vườn hoa Sapa khoe sắc rực rỡ
1707273628540.png

Khu vực xếp hàng ra cáp treo rất đông, tuy nhiên mọi người di chuyển cũng nhanh, không phải chờ quá lâu. Sau khoảng 15p đi cáp treo từ ga Hoàng Liên lên đến ga Fansipan, một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra, hư hư thực thực.
1707273891703.png

Thanh Vân Đắc Lộ
1707273923472.png

Bích Vân Thiền Tự
1707273959785.png

Đại Hồng Chung - Võng Lĩnh Cao Đài
1707274928867.png

Cột cờ Fansipan cao 25m (hình do dịch vụ chụp hình chụp nên màu bầu trời luôn trong xanh bất chấp thời tiết, hehe)
1707274730496.png

Nóc nhà Đông Dương - 3.143m
1707275342628.png

Quay trở lại khu nhà ga cáp treo để đi xuống.
1707275447128.png

1707275607437.png

Bản Cát Cát nhìn từ trên cáp treo.

Buổi chiều, nhà mình đi dạo chợ Sapa, lên đèo Ô Quy Hồ, ghé thăm vườn hoa anh đào.
1707275751882.png

1707275837231.png

1707276139964.png

Có bác nào thích ba kích rừng hay dâm dương hoắc không? Mua về ngâm rượu uống, đảm bảo ông uống bà khen (bà này không khen thì sẽ có bà khác khen, yên tâm).
1707275930652.png

Các thể loại rau củ rất tươi, ngon như Đà Lạt. Anh chồng vừa địu con vừa trông hàng cho vợ bán rau.
1707276239119.png

Quầy bán dao mèo, dao quắm các loại. Chuyên dùng cho đi rừng nhé.
1707276407493.png

1707276553301.png

Lên đèo Ô Quy Hồ ngắm cảnh, pha ấm trà rồi bắn 1 điếu cho ấm người thôi.
1707276668467.png

Khu vườn hoa anh đào xem lẫn các luống chè Oolong, nhìn từ trên đèo.
1707276743386.png

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Hành trình 18 ngày xuyên Việt bằng Toyota Corolla Cross

Khu vực vườn hoa anh đào này do một công ty trà của Đài Loan quản lý. Khách đến tham quan sẽ thăm quy trình sản xuất và mua các sản phẩm trà ô long, với giá từ 150k/người (trẻ em miễn phí) thay cho vé vào cửa.

Buổi tối về lại trung tâm thị xã, đến nhà hàng Ô Quý Hồ thưởng thức đặc sản Lào Cai để khép lại một ngày vui vẻ.