Hạng C
9/1/10
594
576
93
41
Nhà
Em dự kiến làm chuyến Tây Bắc nhưng cánh Tây Nguyên còn nhiều điều chưa khám phá quá nên lăng tăng! hehe..
 
  • Like
Reactions: xddailoc
Hạng B1
16/9/16
74
65
18
38
tp.kon tum
(TT) Ngày 5: ĐN--> Ngọc Hồi

Vợ chồng em tự sướng thoai chứ không lẽ vác chân máy ra chộp!? Hihi

View attachment 343581

Có 2 con điên. Khakha
View attachment 343589


View attachment 343590

Do em chưa trải nghiệm cung đường này nên với em rất thú vị. Cũng là dịp em trải nghiệm khả năng vận hành đường đèo của hệ thống vận hành awd trứ danh của nước Nhật. Tuy đường ngoằn nghoèo nhưng do vắng xe nên đi rất thoải mái. Đường này đi rất sướng cho bác nào thích và tập ôm đèo. Em đi tốc độ 70 80, ôm đèo volang đánh liên tục, lâu rồi mới quay tay đã như vậy. Khakha.. Phải nói là sướng thiệt. Em phải đi số bán tự động do khu này dốc liên tục, 10% như cơm bữa. Đợt này xong em sẽ ôm tiếp các đèo của vùng Tây Bắc, nhưng chưa biết bao giờ mới có dịp. ;)

View attachment 343593

Do không có thổ địa cũng như thông tin quán ăn nên tụi em tấp đại vào 1 quán mà dân địa phương ăn nhiều là chắc ăn.

View attachment 343611
Quán này thuộc xã Đắk Dục.
Quán chỉ bán mỗi bê, mà em lại có nguyên con bê kế bên rầu nên ăn hơi ngán. Khakha..
Kêu 1 dĩa thịt luộc bao gồm lòng, lá xách, huyết.... 150k 2 đứa ăn ứ hự luôn. Nói chứ quán ăn khá ngon, toàn dân Kon Tum lên ăn không à.
No nê rồi tụi em tiếp tục đua tới Ngọc Hồi.



View attachment 343619
Cửa khẩu bờ Y đón tụi em bằng con đường tuyệt đẹp. Rộng rãi thoáng đãng, 2 bên đường đẹp tuyệt.


View attachment 343618

View attachment 343620
View attachment 343625


View attachment 344254

View attachment 344259
View attachment 344260
View attachment 344261


Trời bắt đầu có nắng nhẹ, khoe vợ nhỏ cái nào. ;)

View attachment 343622

Nôn nao quá nên không chụp nhiều mà đua nhanh đến cửa khẩu xem sao.

Hế lô
View attachment 343623


View attachment 343624
Ra vao như chốn không người. Hihi..
Qua khỏi cửa khẩu có 1 trạm gác, nếu có đem passport theo thì có thể xin qua chạy vòng vòng chơi tí. Không thì rẽ trái ôm đèo 6km lên đỉnh là cột mốc giáp ranh 3 nước Việt Nam- Lào- Cam.


Đường lên cũng chua lè, vừa đủ xe nên su béo nhà em bị trầy xước tè lè. Hic
View attachment 343630
View attachment 343626
Đó là con đường của các bợn buôn củi từ bên kia về.


View attachment 344211

View attachment 343632

Có hội các bạn bị khuyết tật cũng lên đây. Vài xe từ Kon Tum cũng lên đây.

View attachment 343635
Chộp cho hắn 1 pô rồi cùng nhau ta lên đỉnh nào. ;)
cái quán Bắc Giang này em cũng ăn mấy lần mà lần nào cũng bị ép uống say mèm. công nhân thịt bê ở quán ngon. nhưng nghe đâu nguồn gốc xuất xứ từ bắc chuyển đóng thùng xốp chuyển vào nên cũng hơi ái ngại.
chuyến đi của vc bác thiệt là sướng quá.
ước mong được như bác.
 
Tập Lái
16/4/13
20
5
3
Bây giờ đoạn Komtum-Đà Nẵng, đường xá có ổn không mấy bác. đợt này em có ý định đi xuyên việt theo cung Tây nguyên mà chưa có kinh nghiệm!