Hạng C
9/1/10
594
576
93
41
Nhà
Vợ chồng em có 1 kì phép ngắn ngày nên tranh thủ thực hiện 1 cú bán xuyên Việt tuỳ hứng mà cá nhân chưa từng trải qua lần nào. Chủ yếu vui thú với những cung đường mới và kết hợp thăm bạn bè người thân. Nên hành trình tụi em tự phát và có thể thay đổi ở phút 90.(vì chỉ có 1 tài nên hên xui) Kế hoạch tụi em là không có kế hoạch gì cả. Dự trù 3 đêm các miền biển và 4 đêm các miền núi. Ks tụi em ở dự kiến 300 -400k/đêm (do chỉ ngủ chứ có nghỉ dưỡng đâu mà ở cho sang.hehe) Dự kiến sơ bộ: SG-Phú Yên- Quy Nhơn- Đà Nẵng- Huế- Ngã 3 Đông Dương- Pleku- Buôn Mê Thuột- Đà Lạt- SG.[pagebreak][/pagebreak]

Ngày 1: SG--> Phú Yên (600km)

5:00 tụi em khởi hành từ Thủ Thiêm đi cao tốc LT DG. Lúc này, ở khu em ở cũng có nhiều người nông dân đã dậy sớm chuẩn bị xe cộ và hành trang đi cuốc đất, mần cỏ rồi. Tội nghiệp họ!!! Do nôn nao không ngủ được nên người cứ lừ đừ, lên cao tốc đạp lên 200 cho máu(chứ tỉnh em chạy nhanh hơn nhiều...80 90 lận!!!)

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Khởi hành cùng bạn Su béo.


Đường QL1 khúc đi tới Phan Rang đã rất đẹp rồi. Nhưng tụi em đi xui sao lại bị dính vụ tai nạn kẹt xe quá chừng. Mất hơn cả tiếng nên tấp vào làm 1 giấc ngắn rồi đi tiếp.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Tự sướng Su béo tí.hihi..


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Tai nạn xảy ra ở thị trấn Tân Nghĩa.
Ở VN cũng được chạy tay lái nghịch nè! khakha


6:00 ăn sáng ở trạm dừng chân(200k). Đang còn sung nên làm 1 lèo đến Cà Ná ăn trưa luôn(450k). Quanh quanh khu này đồ ăn ngon, em không để ý tên quán nữa. Biển nơi đây đẹp mà không tắm cũng hơi tiếc.Thôi đua theo hành trình cho kịp cung đường mới phía trước.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Bãi biển ở xã Cà Ná.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Trên đường đi, Anh bạn thấy cập nhật hình ảnh lên FB nên đã góp ý phải ghé vào Đầm Môn cái đã. Ừ thì phải đi chớ, nghe anh í đồn đẹp lắm. Chạy cái vù đến chân đèo Cả, rẽ phải đi xuống đầm. Thiệt không uổng công lặn lội từ đèo Cả vào thêm 30km. Chuẩn!!! hehe.. Tiếc là biết đẹp vậy không cà kê dê ngỗng đi sớm hơn thì hay rồi.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Đến gần tới đã gần 16:00 rồi, nơi đây thuộc xã Vạn Thạnh.


Vào sâu bên trong thì... ôi thôi, nó đẹp lạ gì đâu. Nhìn mê luôn, xém tí quên chộp mấy tấm làm kỉ niệm. hehe
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Cảnh ở đây đẹp như miền viễn tây vậy đó. Cho nên khuyên các Bác thích phong cảnh loại này nên ra đây tầm 2 3h chiều để kiếm góc săn ảnh thì tuyệt vời. Tiếc là tụi em đến hơi trễ nên không còn thời gian tìm góc chụp đẹp, toàn chụp bừa làm báo cáo. hihi

Sau khi chụp choẹt chim cây cá cảnh đủ thứ thì trời tối rồi nên đua nhanh thôi. Trong này không có đèn đường và rất vắng ( toàn biệt thự sân vườn 3 4m2 không à nên hơi sợ,hihi). Tụi em đua lên đèo Cả ăn ở nhà hàng Đại Lãnh hết 350k mà dở ẹc. Ăn cứu đói mà. Sau đó, đi đêm từ đèo cả về Tuy Hòa luôn.( em chưa chạy đèo đêm bao giờ)

Khoảng 20:00 đến Tuy Hòa, nhận phòng ở ks Anh Tuấn xong cùng bác Oser thổ địa đi cafe chém bão hồi. Sau đó, hắn dẫn em ra cầu chộp hình lưu niệm. Hắn bảo: Bác cứ đậu xe, quay đầu trên cầu vô tư, em lo hết cho, riêng việc nộp phạt Bác lo!!! Ặc ặc

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Thế là xong 1 ngày hành trình đắm đuối. Về ngủ lấy sức chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
9/1/10
594
576
93
41
Nhà
Ngày 2: Phú Yên --> Quy Nhơn (300km)

6:30 anh em đi ăn sáng bánh hỏi cháo lòng dưới chân cầu Hùng Vương.(200k 4 người ăn không hết). Do đói quá vã lại không có thói quen chụp hình đồ ăn nên xin thiếu, các Bác thông cảm. Ăn uống phũ phê xong, xách con Su béo đi tắm cái rồi anh em nhâm nhi ly cafe miền Trung tại quán Huy Tùng nổi tiếng. Cafe ngon mà quán đông quá nên cũng không sướng lắm.
Quán cafe tại phường 5, TP Tuy Hòa.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Su béo chụp ké với xe chủ quán mới tậu, 1 em báo chồm.hehe

Tầm 8:30 anh em khởi hành đi con đường mới mở từ Tuy Hoà ra Vũng Rô. Đường thật đẹp mà vắng xe. Bác thổ địa đánh giá con Su béo chạy thiệt đã, cảm giác rất vinamilk. hehe..
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Cung đường này thuộc xã Hòa Tâm.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Ghé vào làm vài pô coi nào. hehe...


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Su béo nhà em đây!



Quang cảnh nơi đây rất đẹp . Vì em thích hoang dại nên nhìn cái gì hoang tàn chút là khoái. khakha
Biển ở đây còn hoang và ít ai tham quan nên mộc mạc, bình dị mà nên thơ lắm.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Các Bác biết cái ngọn nhỏ nhỏ bên tay trái là gì không?! Nó được xây dựng từ thời Pháp lận á. Rất lâu đời.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Nước xanh thế này mà được tắm thì thôi rầu, đã gì mô!!!
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg
Su béo uýnh dấu địa bàn. khikhi


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg
Em ấy đã hiện nguyên hình. Cao ráo đập chai không thua gì chủ.(mắc cỡ quớ đi)


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Uýnh dấu lãnh thổ cái coi!

Tuy trời nắng, nhưng người ta chộp hình cưới được thì tụi em cũng xuống chộp được vậy. Thế là quyết định xuống biển nhúng ướt cái chân.

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Có 4 thằng điên tắm nắng!
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Nhúng chân mà ướt tới đùi. khakha


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Chụp cho nàng cái để gọi là lấy lòng chứ thiệt ra có thẻ đâu mà chụp.hihi


Nói chứ chụp 1 hồi nắng quá tụi em chịu không nổi nên dzọt về thăm viếng chùa chứ không tắm nắng nổi nữa.

Sau đó tụi em quay về chùa Tham Lương thuộc xã An Chấn. Chùa đang xây dựng chánh điện mới tuy nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh. Mái và vách ốp bằng san hô khá công phu. Chùa này có Mẹ quan âm được thỉnh từ dưới biển do ngư dân. Mẹ đi qua nhiều nước nhưng không ai vớt được cho đến khi người chúng ta gặp. Em nghe đồn ông sư định bán Mẹ đi để sắm Camry nhưng bị người dân phản ánh kịch liệt quá! Mô Phật, vụ này không giỡn được sư ơi!
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


Sau đó, chúng em lại quay ghé về chùa Bảo Lâm. Chùa này thuộc xã Bình Kiến, đường gì em hỏng nhớ. Leo lên mệt quá chèn luôn. Haha. Nơi đây bình yên lắm.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg


12:00 đói quá, quay về bờ kè ăn trưa tại quán Chúc Chúc. Em được oser thổ địa chỉ điểm ăn món mắt cá ngừ khoái khẩu của hắn. Khởi động nhẹ với tí sò huyết, nguêu rồi đến 1 số con xuồng(còi mai). Dứt điểm bằng đặc sản mắt cá ngừ và tam sung sung. Hả hê cái bụng mắt mở không lên.( ăn như heo mà hết 750k)
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

35k cho mỗi thố. Phải đốt nóng lên, chu choa... Noá ngon ơi là ngon luôn.


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Tam sung sung là đây!!! Toàn là súng đạn thực vật. Khakha... 150k, bổ chết bỏ!


14:30 Ông bà nói: căng da bụng chùng da mắt quả không sai. Buồn ngủ! :(( Nhưng phải ráng chạy lên núi Nhạn tham quan biểu tượng của Phú Yên. Cũng khá thú vị cho các Bác thích khám phá. Em không phải dân xây dựng không am hiểu lắm nên cũng khá hứng thú với kiểu kiến trúc này.
Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Nắng quá nên chạm tí thôi mà! Haha


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Nhìn cảnh này làm chúng ta nhớ đến bài hát : Anh còn nợ em....hihi


Hành trình 8 ngày: Sg -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Ngã 3 Đông Dương -> BMT -> ĐL -> Sg

Bonus 1 tấm em Su béo ở Đầm Môn. Kiếm cái biển số nước ngoài nữa thì chắc khó ai đoán được là ở VN mình.

(Tiếp theo trang sau)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/12/11
1.548
1.347
113
Đẹp quá pác chủ. Em hóng tiếp mà đề nghị xin thêm nhiều ảnh hơn, thấy pác tay nghề cao mà tiết kiệm ảnh quá...bùn. Mà xem đi xem lại vẫn không biết pác đang lái con xe nào nhở...
 
Hạng C
9/1/10
594
576
93
41
Nhà
Đẹp quá pác chủ. Em hóng tiếp mà đề nghị xin thêm nhiều ảnh hơn, thấy pác tay nghề cao mà tiết kiệm ảnh quá...bùn. Mà xem đi xem lại vẫn không biết pác đang lái con xe nào nhở...

Sẽ được bật mí từ từ. hihi
 
Hạng D
20/3/13
1.155
1.637
113
Đề nghị bác chụp con OB ngang hông, chính diện đầu đuôi và quan trọng là để ảnh gốc
 
  • Like
Reactions: THOPHI