thực ra chỉ có đoạn kon tum- đắk lắc là 7 người thôi. đến Cư jut thì vợ chồng a/c với 2 bé ở lại. còn vợ chồng em tiếp tục hành trình thôi. thế nên xe nhẹ chạy bồng bềnh lắm.Ây chà, nhiu người trên chiếc MN đi xa vừa đuối xe và đuối người.
em chả thấy mệt gì. thấy càng đi càng sướng thôi. hehe.Chúc mừng bác và gia đình đi đến nơi về đến chốn.
Em thì không bao giờ đi như vậy, mệt và khá nguy hiểm.
có lẽ do đam mê quá bác ah. cứ túc tắc đi thôi vừa ngắm cảnh vừa đi, sướng!
Sau nhiều chuyến đi xa, có chuyến đông người, có chuyến ít, em quyết tâm chạy đường dài không bao giờ chở đủ tải.
VD: Xe 5 chỗ chỉ nên 4 người, 2 lớn, 2 bé. 7 chỗ chỉ nên 5 người.
VD: Xe 5 chỗ chỉ nên 4 người, 2 lớn, 2 bé. 7 chỗ chỉ nên 5 người.
He he, mỗi người mỗi kiểu, riêng em có nguyên tắc khi đi xe là mỗi người mỗi chỗ thắt dây an toàn. Trẻ con ngồi car seat riêng, không ôm bế, không cho lăn lộn chơi linh tinh.Sau nhiều chuyến đi xa, có chuyến đông người, có chuyến ít, em quyết tâm chạy đường dài không bao giờ chở đủ tải.
VD: Xe 5 chỗ chỉ nên 4 người, 2 lớn, 2 bé. 7 chỗ chỉ nên 5 người.
He he, mỗi người mỗi kiểu, riêng em có nguyên tắc khi đi xe là mỗi người mỗi chỗ thắt dây an toàn. Trẻ con ngồi car seat riêng, không ôm bế, không cho lăn lộn chơi linh tinh.![]()
Vâng, như bác là tuân thủ nguyên tắc an toàn tốt nhất.
Tuy nhiên, khi có những chuyến đi dài, di chuyển liên tục, bác sẽ thấy chỗ nằm quan trọng như thế nào, tất nhiên khi nằm sẽ không dùng seat belt được.
Bởi em mới nói mỗi người mỗi kiểu.Vâng, như bác là tuân thủ nguyên tắc an toàn tốt nhất.
Tuy nhiên, khi có những chuyến đi dài, di chuyển liên tục, bác sẽ thấy chỗ nằm quan trọng như thế nào, tất nhiên khi nằm sẽ không dùng seat belt được.
Xin lỗi làm loãng thớt, mời bác chủ tiếp hình hảnh đi ợ.
Chỉnh sửa cuối:
Bác chở 7 vậy đi xa chật nhưng vui.
Nhà em đi quãng đường tương đương với bác nhưng có 2vc và F1. SG- Lộc Ninh(BP) -Đaklak-Phú Yên-Nha Trang-SG đi về 1,300km.
Hành trang về quê
Nhà em đi quãng đường tương đương với bác nhưng có 2vc và F1. SG- Lộc Ninh(BP) -Đaklak-Phú Yên-Nha Trang-SG đi về 1,300km.
Hành trang về quê

đoạn đi đường đất là vào nhà ông bà của A/c đi cùng. tiện thể ghé ăn trưa, nghỉ ngơi sau đó vợ chồng em cùng f1 tiếp tục hành trình xuôi về nam.
sau 3,5 tiếng nghỉ ngơi thì em tiếp tục lên đường
lúc này xe trống ghế quá. em trải nệm cho bé ngủ, vợ em cũng ra băng sau ngồi giữ bé và chụp hình.
đoạn từ Đắk Nông về Bình phước do đi buổi trưa nắng nên em chủ động đi nhanh vì đoạn từ Bình phước đi tắt qua Tây ninh em chưa đi bao giờ nên ưu tiên nhiều thời gian hơn.
sau 3,5 tiếng nghỉ ngơi thì em tiếp tục lên đường








lúc này xe trống ghế quá. em trải nệm cho bé ngủ, vợ em cũng ra băng sau ngồi giữ bé và chụp hình.
đoạn từ Đắk Nông về Bình phước do đi buổi trưa nắng nên em chủ động đi nhanh vì đoạn từ Bình phước đi tắt qua Tây ninh em chưa đi bao giờ nên ưu tiên nhiều thời gian hơn.
Attachments
-
59,9 KB Đọc: 12
-
65,8 KB Đọc: 14
-
68 KB Đọc: 15
-
68,8 KB Đọc: 13
-
60,9 KB Đọc: 14