Đề nghị chú ý đến bản quyền nhapqm7777 nói:Tuy không có những nụ hôn trao nhau như đoàn bạn - đoàn Chile, chỉ lên đỉnh Fansipan sau chúng tôi khoảng 20p. Nhưng tình cảm của từng thành viên đoàn dành cho nhau & dành cho cái chóp đáng yêu vẫn không vì thế mà thiếu đi sự nồng nàn
![]()
![]()
![]()
![]()
Đố các bác hetxang đang ôm ai mà thắm thiết thế![]()
![]()
Cũng như âm nhạc phải thưởng thức bằng tai, hội họa bằng mắt, ẩm thực bằng miệng, không thể diễn tả cảm xúc cuộc hành quân đêm trong rừng bằng lời. Phải là người trong cuộc, là người trở về sau chiến thắng, cảm nhận bằng tất cả các giác quan và tình cảm của mình. Mưa rừng lất phất, côn trùng rả rích, sự huyền bí của rừng đêm. Tiếng bộ đàm nhắc nhở nhau từng rễ cây đâm ngang đường, từng chổ suối sâu, từng hòn đá trơn trượt. Hơi thở dồn dập, những bàn chân mệt mỏi vẫn đều đều bước tới.



Last edited by a moderator:
businessman nói:trong chuyến leo Fan vừa rồi em có đo và phát hiện ra Fansipan cao hơn 3143m![]()
![]()
Cám ơn bác businessman, thông tin này hay đấy!
Về món GPS và phần mềm tracking & map bác nghiên cứu và hướng dẫn cho các thành viên Hội Leo Núi. Hội của chúng ta không thế thiếu món này được. Chinh phục các đỉnh núi ngoài hình ảnh chộp được trên đường, chúng ta nên có cả tracking và map để bà con ở nhà theo dõi được Hội Leo Núi đi những đâu. Bác 4so7 lưu ý vấn đề này nhá!
Các bác có hứng thú leo Fan tiếp theo đường Cát Cát và Sín Chải không? Hành trình sẽ lâu hơn và gian khổ hơn. Các bác cứ lưu ý vụ này nhé, biết đâu chúng ta sẽ lại chinh phục 1 lần nữa...

Bác Lee đi nhanh quá! Em xin vặn ngược thời gian lại 1 chút để tiếp tục bài phóng sự sau giấc ngủ trưa của các thành viên đoàn Fansipan 09.10.
#76: Đây rồi đường đi Fansipan đây rồi. Bác nào đuối sức hoặc muốn leo Fansipan nhanh thì mua vé của Vietnam Airline nhé!
#77: Cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình, bên dưới những đám mây trắng bồng bềnh, phong cảnh và thời tiết đang ủng hộ đoàn leo Fansipan.
#78: Mây và sương mù hoà quyện vào nhau
#79: Vách đá cheo leo, bên dưới là vực sâu nhưng tiểu thư Fiona vẫn dễ dàng vượt qua. Hi, những chú cừu, sói già vượt qua được rồi đây.
#80: Một đám mây đen kéo đến rất nhanh, trời có thể mưa chăng. Thời tiết trên Fansipan thú vị vậy đó những đám mây kéo đến rồi qua đi rất nhanh. Tất cả các dự báo thời tiết có thể lỗi thời sau 15 phút. Bác nào có chọn nghiệp khí tượng thủy văn thì chớ có chọn Fansipan làm nơi khởi nghiệp.
#81: Cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình qua những đỉnh núi nối tiếp nhau. Cứ đi lên rồi đi xuống, nhìn từ xa giống như 1 Vạn lý trường thành của dãy Hoàng Liên Sơn.
#82: Lối đi nhỏ được bao bọc bởi những cây trúc mọc san san bên nhau, cao lút đầu người.
#76: Đây rồi đường đi Fansipan đây rồi. Bác nào đuối sức hoặc muốn leo Fansipan nhanh thì mua vé của Vietnam Airline nhé!

#77: Cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình, bên dưới những đám mây trắng bồng bềnh, phong cảnh và thời tiết đang ủng hộ đoàn leo Fansipan.

#78: Mây và sương mù hoà quyện vào nhau

#79: Vách đá cheo leo, bên dưới là vực sâu nhưng tiểu thư Fiona vẫn dễ dàng vượt qua. Hi, những chú cừu, sói già vượt qua được rồi đây.

#80: Một đám mây đen kéo đến rất nhanh, trời có thể mưa chăng. Thời tiết trên Fansipan thú vị vậy đó những đám mây kéo đến rồi qua đi rất nhanh. Tất cả các dự báo thời tiết có thể lỗi thời sau 15 phút. Bác nào có chọn nghiệp khí tượng thủy văn thì chớ có chọn Fansipan làm nơi khởi nghiệp.

#81: Cả đoàn tiếp tục cuộc hành trình qua những đỉnh núi nối tiếp nhau. Cứ đi lên rồi đi xuống, nhìn từ xa giống như 1 Vạn lý trường thành của dãy Hoàng Liên Sơn.

#82: Lối đi nhỏ được bao bọc bởi những cây trúc mọc san san bên nhau, cao lút đầu người.

Một đoạn đường với phong cảnh tuyệt vời của dãy Hoàng Liên Sơn.
#83:
#84: Thêm một nữa chúng tôi được chứng kiến sự thay đổi nhanh của thời tiết ở trên dãy núi này.
#85: Sự hùng vĩ của những ngọn núi trên dãy Hoàng Liên Sơn
#86: Những ngọn núi cứ nối tiếp nhau dường như vô tận
#83:

#84: Thêm một nữa chúng tôi được chứng kiến sự thay đổi nhanh của thời tiết ở trên dãy núi này.

#85: Sự hùng vĩ của những ngọn núi trên dãy Hoàng Liên Sơn

#86: Những ngọn núi cứ nối tiếp nhau dường như vô tận

@bác Durian: việc quay trở lại Fansipan theo lộ trình Sín Chải hoặc Cát Cát là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra (năm sau nhé). FYI, chiều tối nay đoàn của bác Idoto đã lên tàu đến Lào Cai, sáng sớm mai có mặt tại Sapa & bắt đầu hành trình chinh phục trạm Tôn (lên) - Cát Cát (về).
Về vụ GPS thì nhờ bác businessman & bác oldman_saigon hỗ trợ thôi, có dịp sẽ chia sẽ kinh nghiệm & cách sử dụng software/ hardware cho hội. 4so7 sẽ ngoại giao học hỏi các cao thủ GPS trước nhé!
P/S: các bác post ảnh Fansipan nhanh nhanh, để 4so7 còn post ảnh chợ phiên Bắc Hà, thăm quan Hà Khẩu. Do quá nhiều hành lý trong ba lô nên 4so7 không mang máy ảnh lúc leo Fansipan ngày 09 & 10/10/2009, tiếc quá
Về vụ GPS thì nhờ bác businessman & bác oldman_saigon hỗ trợ thôi, có dịp sẽ chia sẽ kinh nghiệm & cách sử dụng software/ hardware cho hội. 4so7 sẽ ngoại giao học hỏi các cao thủ GPS trước nhé!
P/S: các bác post ảnh Fansipan nhanh nhanh, để 4so7 còn post ảnh chợ phiên Bắc Hà, thăm quan Hà Khẩu. Do quá nhiều hành lý trong ba lô nên 4so7 không mang máy ảnh lúc leo Fansipan ngày 09 & 10/10/2009, tiếc quá
Một địa điểm đẹp để các thành viên của đoàn thay nhau tạo dáng
#87: Tiểu thư Fiona cũng tranh thủ mang súng ống ra oanh tạc
#88: Hetxang tạo dáng, với 1 súng phía trước và 1 súng sau lưng
#89: Cái gì ở giữa 2 chân 4so7 kia vậy...?
#90: Lucky13 đang đăm chiêu... Sao không có ai làm cáp treo, hoặc bắc cầu qua đây cho dễ đi...? Anh chàng này sẽ gặp nhiều khó khăn trong đoạn đường quay trở về qua chỗ này.
#91: Có ai có dự định đầu tư cáp treo ở đây không? Nếu có cáp treo, chắc sẽ có nhiều người lên Fansipan chơi lắm đó!
#87: Tiểu thư Fiona cũng tranh thủ mang súng ống ra oanh tạc

#88: Hetxang tạo dáng, với 1 súng phía trước và 1 súng sau lưng

#89: Cái gì ở giữa 2 chân 4so7 kia vậy...?


#90: Lucky13 đang đăm chiêu... Sao không có ai làm cáp treo, hoặc bắc cầu qua đây cho dễ đi...? Anh chàng này sẽ gặp nhiều khó khăn trong đoạn đường quay trở về qua chỗ này.

#91: Có ai có dự định đầu tư cáp treo ở đây không? Nếu có cáp treo, chắc sẽ có nhiều người lên Fansipan chơi lắm đó!
