lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Re:Hành trình đoàn Fansipang 0910

Xuất quân đi...ăn sáng. Chả là tối qua đến muộn, sáng bị gọi dậy sớm, chuẩn bị hành trang, gặp gỡ nhóm đi tầu, họp và họp...cho nên bát phở đêm không còn lại tí dấu vết nào trong người. Việc chinh phục Fan mà khởi đầu bằng cái bụng lép kẹp thì là điều phản khoa học... đi ăn đã. Chính vì như vậy nên các thanh viên mặt mũi sang sủa, cười nói vui vẻ...có bác lại còn cười tạo dáng trước ống kính của em nữa mới xinh trai...Bác Sapa lúc trước được bác phó đoàn "chăm lo" dặn dò kỹ càng nhưng hình như chưa đủ, giờ đến lượt Trưởng đoàn 4 số 7 bổ sung thêm cho một số ý kiến, kinh nghiệm...ăn sáng. Bác trecker cũng tranh thủ dặn thêm người đẹp kinh nghiệm uống... nước suối...
4010749020_9e9547794e.jpg


Tất nhiên là sau khi ăn xong, đoàn dừng lại cho một số bác uống ly cà phê cho đỡ nghiền vì hai ngày tới...tạm nghỉ. Một số bác tranh thủ sắm thêm áo mưa, túi nilon, đồ ăn nhẹ...và lên xe đến Trạm tôn.
Con đường quanh co như vốn có, sương mù dày đặc như Sa Pa, mưa lạnh thấm áo em và áo anh...Trạm Tôn đón chào với tấm bản đồ hành trình màu...hoa sữa.

4010748792_56f2a66b18.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
lee nói:
#3: Viktor bấy giờ không còn là Viktor của lúc trước nữa vì bác đã lựa chọn được một chỗ ngồi đẹp trên xe...máy đã bắt đầu phát.

4009981203_d9695581a2.jpg


Nhớ vụ đi Phi quá bác Viktor ơi, hi hi hi, cũng toàn lựa chỗ đẹp để ngồi không à..
 
Hạng C
18/5/07
524
4
18
54
Quay ngược lại thời gian 1 chút,
Cái đêm trên tàu của nhóm xuất phát từ HN thật khó quên khi có một cừu non Fiona qua đêm với 4 sói già trên tàu. Chả sói nào ngủ được vì người này canh chừng người kia, sợ mình đi ngủ trước bị thiệt, đành mang súng ra lau, hiệu chỉnh GPS... đợi đêm đến...
sáng ra mới biết trên tàu chỉ có 1 sói già, còn lại toàn cừu non.

lausung.jpg
 
B
BốnMắt
Guest
bombop nói:
Quay ngược lại thời gian 1 chút,
Cái đêm trên tàu của nhóm xuất phát từ HN thật khó quên khi có một cừu non Fiona qua đêm với <h1>4 sói già trên tàu</h1> . Chả sói nào ngủ được vì người này canh chừng người kia, sợ mình đi ngủ trước bị thiệt, đành mang súng ra lau, hiệu chỉnh GPS... đợi đêm đến...
sáng ra mới biết trên tàu <h1>chỉ có 1 sói già, còn lại toàn cừu non.
</h1>


Câu này thật chí lý. He he nhìn cừu non kìa.
PS: Bác cho em hỏi là sao mà 4 số 7 bổng biến thành 7 số 4 thế? Nghe hay nhỉ.
080402cool_prv.gif
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Vài hình ảnh về công tác chuẩn bị tại Trạm Tôn
Bác tài già là một người hết sức chu đáo trong cả công tác chuẩn bị và chuyến đi. Hình trong ảnh dưới đây là cảnh bác "túm lấy nắm xôi" phòng khi bụng đói... theo điều tra riêng của Lee thì người dân các vùng núi cao đông tây bắc bộ, vùng Lào và đông bắc Thái lan... người ta hay ăn xôi vì no lâu và nhẹ bụng...cho việc đi nương, đi rẫy. Với kinh nghiệm đó, đoàn cũng mua một túi xôi to để phân phát cho các thành viên...

4010749214_b967ea526f.jpg


Đội porter cũng đã sẵn sàng...co ro trong cái lạnh

4009981901_d96fdc1f52.jpg


Hẹn gặp lại nhé...Trạm Tôn

4010749424_37877494e1.jpg


See you late!
4010749494_cbf7e0c371.jpg


Công tác chuẩn bị được coi là chu đáo. các bác có thể hình dung cái gùi hàng mà đoàn mang đi còn lớn hơn cái Biệt thự ở khu Phú Mỹ Hưng

4010752608_3f2a4ef297.jpg


Xả tress...dạo bộ cho đỡ sốc trước khi hành quân... Bác Lâm viên đút hai tay túi quần kiểm tra "tài liệu"; Lâm viên 2 thì bám sát nhỡ bác ây theo "áo cam"...Hoan hô chị em lúc nào cũng tỉnh táo...

4009985321_8fa1731376.jpg

Không hiêu do cái áo màu cam "bắt" hình hay sao đó mà trong thẻ nhớ của em thấy có nhiều hình bác này nên bác bên cạnh cũng được lên hình theo...Họ hứa với nhau: em luôn luôn bên cạnh bác... Hứa thế thì ai mà chả muốn hứa Trecker ơi...:D

4009982165_35d976d374.jpg

Mấy bác kiểm tra lại tọa độ trên GPS của mình...
- Ơ, hóa ra Fansifan cao hơn đây có 1500 mét...dễ ợt.

4010749900_3d7db6f69c.jpg


Nhìn bác Tài Già nai nịt gòn gàng, súng ống đầy đủ, bộ đàm lên sóng suốt hành trình...như thế kia thì việc chinh phục Fan là chuyện đã được 1/2 con đường. Trong cái túi căng phồng bên đùi kia có cả nắm xôi to đùng lúc trước.

4010750126_23e365daff.jpg


Đội hình đấy đủ trức khi hành quân...ảnh từ bên Cục Xà Bông gửi về nên có hạn chế nhất định về mặt chất lượng nghệ thuật...ngoài ra nhiều hình được chụp từ tay các bác porter, guider hay driver...nên đã có nhiều mặt tích cực.

.
4010752464_4bd9e71edd.jpg


Toàn bộ đoàn được chia làm 02 nhóm, nhóm 1 với nhiều người đẹp-Bác Phó đoàn Viktor đảm nhận và "sung sướng" dơ tay chào những bác còn lại để xuất kích trước... lại là bác có áo màu cam đăm chiêu nghĩ ngợi. Vodca nhìn con đường đi lên phía trước và "hổng có chi", Businesman "gọi điện thoại cho người thân" kinh doanh thương vụ cuối cùng trong 02 ngày đứt sóng...

4010750290_8286d6b0e6.jpg

Nhóm 2 do 4 số 7 làm Trưởng nhóm- nhóm này được gọi tắt là nhóm "bụng bia" thì cứ tà tà vì Fansi fan là nhà nên kéo nhau đi chụp ảnh khi các khuôn mặt còn "màu mỡ"...
35.gif
Nói riêng về nhóm trưởng: "hắn" đang có âm mưu gì riêng đó nên trong hành lý trên vai "hắn" không rõ mang những gì mà cớ 15-16 kg- gấp 3 số cân mà "hắn" khuyến cáo mọi người mang theo...câu trả lời có thể ở những ngày cuối của hành trình hoặc tự hắn phải tự khai ra với mọi người...
4010750376_8d4e4205fc.jpg
 
Last edited by a moderator:
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
jennyho nói:
lee nói:
#3: Viktor bấy giờ không còn là Viktor của lúc trước nữa vì bác đã lựa chọn được một chỗ ngồi đẹp trên xe...máy đã bắt đầu phát.

4009981203_d9695581a2.jpg


Nhớ vụ đi Phi quá bác Viktor ơi, hi hi hi, cũng toàn lựa chỗ đẹp để ngồi không à..

cảm ơn bác vì có cùng một sự nhận định...em tưởng em nhầm
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
54
Người đang đứng nói là bác Kiên một trong những người đầu tiên mở đường lên Fan. Nhờ kinh nghiệm dạn dày trận mạc của bác mà anh em vững tin lên đường.

#25
sieuthiNHANH2009101528742ymjkmjm3nd5656768.jpeg


#26
sieuthiNHANH2009101528742mdhmyzm4mw5134800.jpeg
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Rồi một ngày mưa gió
Cả đoàn xuất quân đi...
Trong cái máu... đam mê
Chinh phục và chinh phục.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
1/10/05
848
58
28
54
Đặc điểm của đoàn này là rất thích lên hình nên cứ hễ có dịp là lại "bác ơi cho em một bô đầy đầy".
Vì máy ảnh chỉnh sai nên ngày trên ảnh sai 1 ngày so với thực tế. Các bác bỏ qua nhé.
#27
sieuthiNHANH2009101528742nmy2ogjmmw4295664.jpeg


#28
sieuthiNHANH2009101528742m2y3njdind4068449.jpeg
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
54
#29 Đi ăn sáng mà phải thổi tù và mới tập hợp nổi.
sieuthiNHANH2009101528742ztm2mdg4zj4026122.jpeg


#30 Viktor lúc nào cũng nghiêm khắc
sieuthiNHANH2009101528742zgnknmzlow4366798.jpeg