Re:Hành trình đoàn Fansipang 0910
Xuất quân đi...ăn sáng. Chả là tối qua đến muộn, sáng bị gọi dậy sớm, chuẩn bị hành trang, gặp gỡ nhóm đi tầu, họp và họp...cho nên bát phở đêm không còn lại tí dấu vết nào trong người. Việc chinh phục Fan mà khởi đầu bằng cái bụng lép kẹp thì là điều phản khoa học... đi ăn đã. Chính vì như vậy nên các thanh viên mặt mũi sang sủa, cười nói vui vẻ...có bác lại còn cười tạo dáng trước ống kính của em nữa mới xinh trai...Bác Sapa lúc trước được bác phó đoàn "chăm lo" dặn dò kỹ càng nhưng hình như chưa đủ, giờ đến lượt Trưởng đoàn 4 số 7 bổ sung thêm cho một số ý kiến, kinh nghiệm...ăn sáng. Bác trecker cũng tranh thủ dặn thêm người đẹp kinh nghiệm uống... nước suối...
Tất nhiên là sau khi ăn xong, đoàn dừng lại cho một số bác uống ly cà phê cho đỡ nghiền vì hai ngày tới...tạm nghỉ. Một số bác tranh thủ sắm thêm áo mưa, túi nilon, đồ ăn nhẹ...và lên xe đến Trạm tôn.
Con đường quanh co như vốn có, sương mù dày đặc như Sa Pa, mưa lạnh thấm áo em và áo anh...Trạm Tôn đón chào với tấm bản đồ hành trình màu...hoa sữa.
Xuất quân đi...ăn sáng. Chả là tối qua đến muộn, sáng bị gọi dậy sớm, chuẩn bị hành trang, gặp gỡ nhóm đi tầu, họp và họp...cho nên bát phở đêm không còn lại tí dấu vết nào trong người. Việc chinh phục Fan mà khởi đầu bằng cái bụng lép kẹp thì là điều phản khoa học... đi ăn đã. Chính vì như vậy nên các thanh viên mặt mũi sang sủa, cười nói vui vẻ...có bác lại còn cười tạo dáng trước ống kính của em nữa mới xinh trai...Bác Sapa lúc trước được bác phó đoàn "chăm lo" dặn dò kỹ càng nhưng hình như chưa đủ, giờ đến lượt Trưởng đoàn 4 số 7 bổ sung thêm cho một số ý kiến, kinh nghiệm...ăn sáng. Bác trecker cũng tranh thủ dặn thêm người đẹp kinh nghiệm uống... nước suối...

Tất nhiên là sau khi ăn xong, đoàn dừng lại cho một số bác uống ly cà phê cho đỡ nghiền vì hai ngày tới...tạm nghỉ. Một số bác tranh thủ sắm thêm áo mưa, túi nilon, đồ ăn nhẹ...và lên xe đến Trạm tôn.
Con đường quanh co như vốn có, sương mù dày đặc như Sa Pa, mưa lạnh thấm áo em và áo anh...Trạm Tôn đón chào với tấm bản đồ hành trình màu...hoa sữa.
