Tập Lái
5/2/20
18
13
3
HCM
Chẳng hạn công an yc đưa xe và về đồn khai mà mình ko đi có sao ko các bác nhỉ
 
Hạng D
1/8/13
1.146
1.138
143
- Thời buổi giờ là vậy. "Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn" . Không chỉ trong ngành công an mà các lĩnh vực khác cũng vậy. Giấy tờ, ngân hàng, nhà đất.... cũng đều có 2 từ " bôi trơn" . Xã hội VN ta đến 100 tr dân lận. Phục vụ ko chỉ riêng mình mình mà là hàng chục triệu người như mình. Nên bị cho chờ vài tháng là đúng !
-Ngồi chờ đến lượt mình dc phục vụ, đúng quy trình , thì chỉ có mấy tay cố tình ko hiểu, hoặc giả ngu ko biết phải làm gì
- luật bất thành văn ở Vn là thế. Và ở đâu trên thế giới cũng vậy thôi, ở Mỹ , Úc cũng đều như vậy. "Trâu chậm uống nước đục "
-Cuộc sống vốn dĩ ko công bằng. Người ta chỉ nhớ đến người có tiền, người cho tiền mình. Ko ai nhớ người đúng , người tốt cả.
- đúng là những người tầng lớp Sinh viên nghèo hiếu học như em gái bác chủ. Thì đành phải chấp nhận chịu thiệt. Để từ đó em có ý chí biết phấn đấu mà vươn lên. Nó cũng là cách chọn lọc tự nhiên của Xã Hội thực dụng ngày nay !!
 
Hạng F
22/7/13
8.969
40.191
113
Y như trường hợp của bạn em,
Xe để trước cửa hàng, trộm định dắt đi nhưng bị dân hô hào bắt lại nên xe vẫn còn nguyên tại chỗ. Mọi người nói chờ chút gọi công an P*, Q3 đến xử lý, lúc đó mới có 8h30 tối. Công an tới bảo là nhanh lắm, chỉ khai chút rồi về thôi.
Đến khi khai chút ..... cũng hơn 12h khuya, trong lúc khai chút, mấy anh ngồi canh xe bên ngoài liên tục nói, đưa ít tiền mua chút gì cho mấy ảnh ăn làm nhiệm vụ, mấy ảnh đang giúp mình.
Sau đó, xe không được lấy về mà nói để lại đó làm tang chứng phục vụ điều tra và tự chịu tiền bắt grab về. Sau đó, bắt đầu là một hành trình gian nan, gọi Phường thì Phường chỉ đã chuyển lên Quận, gọi Quận thì trực ban nói không biết, lên trực tiếp thì từ canh cổng bên ngoài cũng đã hỏi hoạnh họe việc gì, liên hệ ai, không biết thì về đợi chờ sẽ có người gọi, lại gọi về Phường, phường báo đã chuyển Quận thì Phường hết trách nhiệm.
Ngày này qua ngày khác, cứ thế trôi đi với những cuộc gọi lui gọi tới và phải tự tốn tiền bắt grab đi làm rất bất tiện, cảm giác báo cho Công an sự việc là một sai lầm kinh khủng và việc chờ khai một chút thôi rồi được về là một chuyện lừa gạt trơ trẽn.
Sau cũng đành vái tứ phương, gọi cầu cứu người quen và tích cực liên lạc hàng ngày với trực ban thì đã được giải quyết, đem xe về sau hơn 15 ngày xa cách.

Tóm lại, trộm thì chưa lấy được xe mình nhưng các chú công an đã lấy mất xe mình trong suốt thời gian đó, còn thêm nhọc công, mất chi phí. Lần sau tởn, có trộm cướp trước mặt cũng không dám báo mấy anh ấy tới xử lý.
Hay quá, bgio thì bác đã hiêut quy trình rồi, gặp trộm nhớ nhào vô hỗ trợ nó xử lý nhanh gọn nha bác
 
Hạng F
22/7/13
8.969
40.191
113
Hành trình gian nan lấy lại chiếc xe từ các chú công an quận 7

Chuyện như này: con cháu em, đang là sinh viên và đi làm thêm ở GS 25 trong khu Phú Mỹ Hưng, đi làm thì có cái xe, cái xe của nó cũng chả phải hàng xịn gì cho cam cái wave rsx cà tàng.

View attachment 2310500

Nó kể tình hình như này: Hôm đó nó đang làm việc thì nghe bảo vệ vào báo vừa có 2 đứa định ăn cắp xe ở cửa hàng nó. Nó mới hết hồn, xe bị lấy ngoài cửa mà không ai để ý thật, do đúng lúc đó giờ nghỉ trưa nhân viên ở đó đổ xô vô cửa hàng nên nó k chú ý bên ngoài.

View attachment 2310029

Ra xem thì đúng là xe nó bị bẻ khoá được dắt ra bên ngoài nhưng chiếc bị lấy nhưng không thành lại là chiếc ab của ông quản lí. Trích camera thì 2 ông trộm cũng khôn, thấy xe nó dựng ở hàng trong cùng thì vẫn lựa mà hì hục bẻ khoá, bẻ khoá xong rồi thì dắt ra định tẩu thoát, không hiểu ngáo ngơ kiểu gì lại thấy chiếc ab của ông quản lí cửa hàng dựng hàng ngoài cùng, thế là bỏ xe nó lại quay qua bẻ khoá xe ab, nhưng bẻ xong lại không đá chống nên xe k nổ, thế là mấy ông trộm định dắt bộ bỏ chạy thì bị bảo vệ khu đó lại hỏi, 1 ông trộm sợ quá bỏ đồng bọn leo lên xe chạy, nhưng kết quả là cả 2 ông bị tóm.

Kết quả là xe con bé thì không bị lấy, nhưng công an quận giữ xe nó nhằm "phục vụ công tác điều tra" cả 2 tháng nay, hết ông công an này tới ông công an khác add zalo nó nhắn tin hỏi han nhưng có cái xe nhất quyết không giải quyết cho nó.

Nó bực mấy lần, gọi hỏi cháu chỉ cần lấy lại cái xe đi học, đi làm, phận làm sinh viên không có xe thì đúng là khổ trăm bề. Hỏi xe cháu xử lí như nào rồi chú, khi nào cháu được lấy xe thì mấy ông cứ ậm ừ, đến giờ 2 tháng ngót nghét cái xe vẫn xa chủ. :).

Các chú giải quyết kiểu này thì chết cháu nó :oops:
Đọc từ đầu tới cuối chả thấy hình đứa cháu quàng cảnh đâu, toàn chụp xe xe pháo pháo ko!?
 
Diamond Hand
28/7/09
1.593
15.979
133
Nguyên nhân sâu xa của vấn đề còn là chỉ tiêu, đánh án.
Các anh nghĩ các anh là ai mà hở tí là kêu chúng tôi. Án nhiều mất thi đua vậy nên tông xe, bắt trộm,... kêu ráng chịu :D
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Hành trình gian nan lấy lại chiếc xe từ các chú công an quận 7

Chuyện như này: con cháu em, đang là sinh viên và đi làm thêm ở GS 25 trong khu Phú Mỹ Hưng, đi làm thì có cái xe, cái xe của nó cũng chả phải hàng xịn gì cho cam cái wave rsx cà tàng.

View attachment 2310500

Nó kể tình hình như này: Hôm đó nó đang làm việc thì nghe bảo vệ vào báo vừa có 2 đứa định ăn cắp xe ở cửa hàng nó. Nó mới hết hồn, xe bị lấy ngoài cửa mà không ai để ý thật, do đúng lúc đó giờ nghỉ trưa nhân viên ở đó đổ xô vô cửa hàng nên nó k chú ý bên ngoài.

View attachment 2310029

Ra xem thì đúng là xe nó bị bẻ khoá được dắt ra bên ngoài nhưng chiếc bị lấy nhưng không thành lại là chiếc ab của ông quản lí. Trích camera thì 2 ông trộm cũng khôn, thấy xe nó dựng ở hàng trong cùng thì vẫn lựa mà hì hục bẻ khoá, bẻ khoá xong rồi thì dắt ra định tẩu thoát, không hiểu ngáo ngơ kiểu gì lại thấy chiếc ab của ông quản lí cửa hàng dựng hàng ngoài cùng, thế là bỏ xe nó lại quay qua bẻ khoá xe ab, nhưng bẻ xong lại không đá chống nên xe k nổ, thế là mấy ông trộm định dắt bộ bỏ chạy thì bị bảo vệ khu đó lại hỏi, 1 ông trộm sợ quá bỏ đồng bọn leo lên xe chạy, nhưng kết quả là cả 2 ông bị tóm.

Kết quả là xe con bé thì không bị lấy, nhưng công an quận giữ xe nó nhằm "phục vụ công tác điều tra" cả 2 tháng nay, hết ông công an này tới ông công an khác add zalo nó nhắn tin hỏi han nhưng có cái xe nhất quyết không giải quyết cho nó.

Nó bực mấy lần, gọi hỏi cháu chỉ cần lấy lại cái xe đi học, đi làm, phận làm sinh viên không có xe thì đúng là khổ trăm bề. Hỏi xe cháu xử lí như nào rồi chú, khi nào cháu được lấy xe thì mấy ông cứ ậm ừ, đến giờ 2 tháng ngót nghét cái xe vẫn xa chủ. :).

Các chú giải quyết kiểu này thì chết cháu nó :oops:
Hè hè ..coi chừng RSX thành Wave Tàu Khựa à nhe...
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Các anh Bộ Đội được gọi bằng Chú.....còn ....được gọi là gì....hè...
 
Hạng C
24/6/10
508
3.607
93
Mang cái băng rôn, hay tấm bìa carton Yêu cầu CA... trả xe cho dân, đứng trước cửa CA là nó trả ngay ấy mà.
 
Hạng B2
22/4/20
334
201
43
60
Hành trình gian nan lấy lại chiếc xe từ các chú công an quận 7

Chuyện như này: con cháu em, đang là sinh viên và đi làm thêm ở GS 25 trong khu Phú Mỹ Hưng, đi làm thì có cái xe, cái xe của nó cũng chả phải hàng xịn gì cho cam cái wave rsx cà tàng.

View attachment 2310500

Nó kể tình hình như này: Hôm đó nó đang làm việc thì nghe bảo vệ vào báo vừa có 2 đứa định ăn cắp xe ở cửa hàng nó. Nó mới hết hồn, xe bị lấy ngoài cửa mà không ai để ý thật, do đúng lúc đó giờ nghỉ trưa nhân viên ở đó đổ xô vô cửa hàng nên nó k chú ý bên ngoài.

View attachment 2310029

Ra xem thì đúng là xe nó bị bẻ khoá được dắt ra bên ngoài nhưng chiếc bị lấy nhưng không thành lại là chiếc ab của ông quản lí. Trích camera thì 2 ông trộm cũng khôn, thấy xe nó dựng ở hàng trong cùng thì vẫn lựa mà hì hục bẻ khoá, bẻ khoá xong rồi thì dắt ra định tẩu thoát, không hiểu ngáo ngơ kiểu gì lại thấy chiếc ab của ông quản lí cửa hàng dựng hàng ngoài cùng, thế là bỏ xe nó lại quay qua bẻ khoá xe ab, nhưng bẻ xong lại không đá chống nên xe k nổ, thế là mấy ông trộm định dắt bộ bỏ chạy thì bị bảo vệ khu đó lại hỏi, 1 ông trộm sợ quá bỏ đồng bọn leo lên xe chạy, nhưng kết quả là cả 2 ông bị tóm.

Kết quả là xe con bé thì không bị lấy, nhưng công an quận giữ xe nó nhằm "phục vụ công tác điều tra" cả 2 tháng nay, hết ông công an này tới ông công an khác add zalo nó nhắn tin hỏi han nhưng có cái xe nhất quyết không giải quyết cho nó.

Nó bực mấy lần, gọi hỏi cháu chỉ cần lấy lại cái xe đi học, đi làm, phận làm sinh viên không có xe thì đúng là khổ trăm bề. Hỏi xe cháu xử lí như nào rồi chú, khi nào cháu được lấy xe thì mấy ông cứ ậm ừ, đến giờ 2 tháng ngót nghét cái xe vẫn xa chủ. :).

Các chú giải quyết kiểu này thì chết cháu nó :oops:
Nhầm nhò gì...ba cái lẻ tẻ hè....con trai đi đón bố lúc 12g khuya, cửa khoá ngoài 2 lớp cửa, 3 ổ khoá. 30 phút sau về tới, khoá bị bẻ còn 1 ổ chưa mở được, người trong nhà phát hiện....báo công an KV, tổ DP...các anh đến kiểm tra. Xong sáng hôm sau CA , xuống điều tra....đòi xét hộ khẩu. Bà Chủ nhà hỏi....nhà bị ăn trộm mà xét gì giời...sao k xét nhà ăn trộm. Tội bị trộm chứ có đi ăn trộm đâu mà xét nhà tui trời.....Pó Tay...huề cả làng...hehe