Hành trình từ Đà Nẵng đến Hội An chắc chắn đều vô cùng quen thuộc đối với các bạn rồi, vì hai địa điểm này quá nổi tiếng và hấp dẫn. Tuy nhiên, trong chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý độc giả về chuyến đi có sự xuất hiện của hai đối tượng rất đặc biệt trong gia đình đó là người già và trẻ em. Những lưu ý đặc biệt cần ghi nhớ cũng những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi đặc biệt này sẽ được chia sẻ dưới đây.

Thời điểm đến Đà Nẵng​

Đà Nẵng và Hội An có hai mùa đặc trưng: mùa khô và mùa mưa. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không chần chừ chọn ngay chuyến đi vào tháng 5 này với thời tiết ôn hòa và dễ chịu chất. Bạn có thể đi sớm hơn vào tháng 2 hoặc đến tháng 7 mới đi vẫn vào mùa khô. Chúng tôi từng có trải nghiệm đến Đà Nẵng vào mùa mưa tháng 9 và ngủ nguyên 2 ngày liền trong khách sạn, cảm giác lúc đó thật bức bối và cuồng chân đến khó tả.

Di chuyển​

Chúng tôi ở Hà Nội nên muốn di chuyển đến Đà Nẵng chỉ cần nhấc máy đặt một vé bay khứ hồi vào bất kì thời điểm thích hợp nào hoặc bạn có thể chọn đi tàu hỏa, giá vé rẻ lại còn được ngắm phong cảnh rất đẹp. Hai cách di chuyển này đều rất thuận tiện đối với những người lớn tuổi và các bạn nhỏ trong gia đình.

Lưu trú​

Ở Đà Nẵng có vô vàn khách sạn, homestay hay hostel để các bạn lựa chọn với mức giá khác nhau. Gia đình chúng tôi chọn khách sạn ven sông Hàn Rainbow Đà Nẵng với giá 700k/ đêm. Phòng ốc ở đây sạch sẽ, view hướng ra sông Hàn rất đẹp và thoáng mát.

Còn ở Hội An, chúng tôi đặt phòng ở khách sạn Lantana Boutique Hội An, giá phòng 900k/ đêm.

Vì có cả ông bà và em bé nên chúng tôi đặt taxi Mai Linh để di chuyển đến các địa điểm cho thuận tiện.

Lịch trình​

Ngày thứ 1​

Sau chuyến bay gần 2 tiếng, chúng tôi đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng, và tiếp tục lên xe để di chuyển thẳng đến Hội An để gửi đồ, ăn tối và nghỉ ngơi một chút tại khách sạn. May mắn thay, chúng tôi vừa kịp lúc để xem chương trình Ký Ức (chương trình bắt đầu lúc 8h tối, kết thúc lúc 9h tối). Đây là 1 chương trình cực kỳ ý nghĩa và nhiều cảm xúc, đặc biệt nếu gia đình có bố mẹ, ông bà đi cùng chắc chắn sẽ rất thích.

Nhiều mẹ hỏi các bạn bé có xem được không? Thì câu trả lời là hoàn toàn được ạ, các bạn cũng háo hức không kém khi xem màn trình diễn trên sân khấu thật, ánh sáng rực rỡ, âm thanh sống động, hình ảnh đẹp tuyệt, gia đình chúng tôi có bạn nhỏ 24 tháng mà cũng ngồi xem từ đầu đến cuối, chốc chốc lại vỗ tay phấn khích.

Xem xong chương trình đã là 21h rồi, cả nhà lên xe về phòng khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi. Ông bà tắm xong nằm nghỉ còn các bạn nhỏ hoàn toàn có thể đi bộ cùng bố mẹ ra khu chợ đêm Hội An, ngắm nhìn Hội An về đêm cũng thật thơ mộng và yên bình.

Ngày thứ 2​

Gia đình chúng tôi thức dậy khá sớm, 5h30 ông bã đã khua cả nhà dậy để cùng đi tập thể dục và hít hà không khí trong trẻo của Hội An hiền hòa. Không hiểu sao, mỗi lẫn đến Hội An, chúng tôi đều thích đi dạo cùng nhau vào mỗi buổi sáng sớm như thế này, thật sự cảm thấy nhịp sống đang dần chậm lại, bình yên, thư thái đến lạ kỳ.

Sau đó, cả nhà cùng đi ăn sáng, có rất nhiều món ăn sáng hấp dẫn như: Mỳ Quảng, cao lầu, bánh mỳ, bánh bột lọc, cháo…., sau đó ngồi nhâm nhi tách café tán gẫu.

Tiếp đến đi bộ dọc khu phố ngắm cảnh & chụp ảnh sống ảo (cái này các bạn trẻ thích lắm ạ, em cũng thích =D).

Tiếp đến, tản bộ dọc theo khu phố để ngắm cảnh và chụp hình. Đầu tiên, phải kể đến chính là chùa Cầu nổi tiếng. Được coi là viên ngọc sáng giữa lòng Hội An với lối kiến trúc, họa tiết được kết hợp tài tình từ nhiều nền văn hóa Việt, Hoa, Nhật và cả Tây phương nữa.

Sau đó, rẽ sang Hội quán Phúc Kiến ở 46 Trần Phú, do được trùng tu nhiều lần nên hội quán ngày càng rực rỡ, trang trọng. Nơi đây có một gian miếu nhỏ thờ Thiên hậu Thánh mẫu,bà chúa phù hộ cho những thương nhân vượt qua sóng gió đại dương, trở về bình an.

Nhân tiện, chúng tôi ghé qua thêm hội quán Triều Châu ở 92B Nguyễn Duy Hiệu và Hội quán Quảng Đông. Chúng tôi định đi tiếp đến Bảo tàng nhưng ông bà thấy mệt và bạn nhỏ đến giờ ăn nên chúng tôi quyết định quay về khách sạn để ăn trưa, nghỉ ngơi rồi trả phòng.

Sau đó, cả nhà di chuyển đến Đà Nẵng để check – in cho kịp giờ. Đoi chuyển đường dài nhiều nên mọi người khá mệt, nghỉ đến tận chiều mới bắt đầu đi thăm chùa Linh Ứng.

Tầm 17h00 hơn, thấy tiết trời dịu mát, cả nhà cùng nhau tắm biển, vừa không bị nắng cháy da, nước biển trong xanh, mát rượi. Bạn nhỏ thích lắm, cười khanh khách. Ông bà nằm trên ghế, thư giản, uống nước dừa.

16h00: Đi chùa Linh Ứng.

Sắp đến giờ ăn tối, chúng tôi chọn ngay các quán hải sản dọc thành phố, đa phần hải sản tươi sống khá ngon, giá cả phải chăng. Gia đình mình chọn ăn ở quán Bé Mặn, đồ tươi ngon, tuy nhiên chất lượng phục vụ khá ổn, giá hơi cáo chút xíu.

Ăn tối xong di chuyển qua uống nước tại chân cầu Rồng và đợi xem cầu Rồng phun lửa là quá hợplys. Vừa nhâm nhi, vừa nói chuyện. Được cái, chúng tôi đi du lịch đúng vào lúc thời tiết khá ưu ái nên không bị nóng, ngồi ngoài trẻ con người già đều mát mẻ.

Đến khoảng hơn 21h, chúng tôi di chuyển về khách sản cho ông bà, tụi nhỏ nghỉ ngơi. Các bạn bé có thói quen ngủ sớm nên không thể đi thêm được, nếu không mọi người có thể đi chợ đêm, ăn đêm cũng rất thú vị.

Ngày thứ 3​

Tranh thủ dậy thật sớm để ra biển đón gió, tắm mát và chụp ảnh. Biển Đà Nẵng buổi sáng cũng không hề lạnh nên người lớn trẻ nhỏ đều tắm được. Khoảng 7h00 chúng tôi quay về khách sạn ăn buffet sáng.

Sau đó chuẩn bị đồ đạc và đợi xe đón đi Bà Nà Hills. Đi Bà Nà phải mất nguyên ngày nên chú ý nên đi dép bệt hoặc giầy thể thao, nhìn mấy chị đi dép cao gót mà thương quá trời vì di chuyển nhiều kiểu gì cũng bị đau chân.

Lên Bà Nà thăm làng Pháp, vườn Hoa, chùa, hầm rượu, vào công viên trò chơi (đoạn này chỉ tụi trẻ con thích nhất), mấy trò cảm giác mạnh thì các bạn đang yêu nhau chắc thích, ông bà thì tuyệt đối không chơi được, đi xuống lòng đất là khó thở hơn.

Đến chiều muộn, chúng tôi trở về khách sạn. Đi Bà Nà khá mệt nên tối chỉ ăn uống rồi nghỉ ngơi, không thêm hoạt động gì khác.

Ngày thứ 4​

Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng nên cả gia đình nhất trí dậy lúc 5h30 ra biển tắm biển, chụp ảnh cho thật đã rồi về khách sạn ăn sáng. Sau đó dẫn ông bà đến chợ Hàn mua quà.

Ông bà mua đồ cũng khá nhanh nên chúng tôi về khách sạn sớm, cho em bé xuống bể bơi của khách sạn chơi (tụi trẻ con cứ có nước là thích nên ba mẹ nên chọn khách sạn có bể bơi luôn nếu có bé đi cùng). Sau đó, đi ăn trưa và trả phòng lúc 12h00 rồi đợi xe đưa ra sân bay.

Giữa chiều, chúng tôi hạ cánh an toàn tại Nội Bài; vì ông bà và bé đều mệt nên phải di chuyển thật nhanh về nhà nghỉ ngơi. Nếu có người già và em bé, bạn nên chọn giờ bay đẹp để đỡ mệt, nếu về khuya ông bà với tụi nhỏ sẽ rất khó chịu.

Sau đây là một số quán ăn nổi tiếng ở Hội An để các bạn tham khảo nha:

  • Cơm gà Bà Buội: 22 Phan Chu Trinh
  • Cơm gà Xí: 47/2 Trần Hưng Đạo
  • Cơm gà bà Lắm: Hẻm 51 Phan Châu Trinh
  • Cơm gà Long: 53/16 Phan Châu Trinh
  • Thanh Cao Lầu: 26 Thái Phiên
  • Cao Lầu – Không gian xanh: Số 687 Hai Bà Trưng
  • Nhà hàng Trung Bắc: Số 87 Trần Phú
  • Bánh bao, bánh vạc Hoa Hồng Trắng: Hai Bà Trưng
  • Bánh mì Madame Khánh: 115 Trần Cao Vân
  • Bánh mì Phượng: 2B Phan Châu Trinh
  • Quán Lân – Cao Lầu & Bánh Đập: Trên đường Cẩm Nam
  • Quán Có Ngay: đường Nguyễn Tri Phương
  • Quán Bà Già: Cẩm Nam
  • Sau đây là một số quán ăn nổi tiếng ở Đà Nẵng để các bạn tham khảo nha:
  • Bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, 35 Đỗ Thúc Tịnh
  • Hải sản bà Thôi 1: 98,100,102 Lê Đình Dương – Hải Châu
  • Bún chả cá gia truyền 109 Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu
  • Bánh xèo bà Dưỡng trong kiệt 11 (ngõ/hẻm 11) phố Hoàng Diệu
  • Bún mắm bà Thuyên ở K424/03 đường Lê Duẩn
  • Mì Quảng số 1A Hải Phòng
  • Bánh canh cá lóc Thanh Hương: 130 Lê Đình Dương
  • Bánh nậm lọc, quán Bà Bé: 100 Hoàng Văn Thụ
  • Cháo vịt Thanh Nhàn: 384 Phan Châu Trinh
  • Cao lầu và cơm gà Hội An ở Đà Nẵng – Cơm gà Hồng Ngọc: 193 Nguyễn Chí Thanh
  • Chè Hương: 288 Phan Châu Trinh
  • Tré bà Đệ: 77 Hải Phòng
  • Quán bún mắm nem tai – bún mắm Ngọc: số 20 Đoàn Thị Điểm
  • Hải sản Năm Đảnh : K139/H59/38 Trần Quang Khải, Sơn Trà
  • Hải Sản Bà Thôi: Lô 7 – 8 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà
  • Hải sản Bé Mặn : Lô 14 Hoàng Sa, Sơn Trà
  • Hải Sản Bà Nga : Lô 14 Lê Đức Thọ, Sơn Trà
Như vậy là kết thúc hành trình Hội An – Đà Nẵng 4N3Đ nhẹ nhàng, về nhà ai cũng vẫn khỏe. Nếu đi toàn người trẻ, các bạn có thể đi nhiều điểm hơn như Cù Lao Chàm, Núi Thần Tài, Vin Nam Hội An…., nhưng đi với người lớn tuổi không nên ham nhiều điểm vì ông bà sẽ rất mệt ạ. Với lịch trình trên vừa vặn với sức khỏe các thành viên trong gia đình.



Source:Wiki Cabinet
 
  • Like
Reactions: zerobuon