Hạng B2
6/2/09
206
702
93
anh @MRBEAN21 cho em hỏi về cái KDL Thác Đạ Mb'ri thì có đáng để ở và chơi ko ạ?
Nhà em thì tính qua tháng 7 này đi lên đó 1-2 ngày, tính ở trong KDL để chơi.
Với lại anh có thể recomment em là Bảo Lộc có gì chơi ko? em thấy ở trên anh mới nói về ăn thôi, chưa có chơi ...
Chơi cho trẻ nhỏ và cha của trẻ nhỏ luôn ạ :)
 
Hạng C
16/4/16
941
1.274
98
Vũng Tàu
Thú trên Tv hả bác? Chạy từ QL20 vào, đi xuồng qua sông, vào thăm cây Gõ đỏ của Nguyên TT Phạm Văn Đồng! Còn lại là trên TV!
Bỏ mấy trăm lên xe ngồi rồi thấy mấy con thú bé tí mà cũng có nhiều đâu. Nhà hàng, nhà nghỉ thì đắt mà cũ. Đã vào là khỏi ra, bữa e vào đó t cu bị con gì vào mắt, phải nhờ ghe ra ngoài chứ trong đó k bán đồ ăn vặt, thuốc thang gì cả
Giờ k biết sao chứ e đi khoảng chục năm trước là vậy đấy
 
  • Haha
Reactions: Nguyenbacuong
Hạng B2
28/11/18
171
221
46
Bỏ mấy trăm lên xe ngồi rồi thấy mấy con thú bé tí mà cũng có nhiều đâu. Nhà hàng, nhà nghỉ thì đắt mà cũ. Đã vào là khỏi ra, bữa e vào đó t cu bị con gì vào mắt, phải nhờ ghe ra ngoài chứ trong đó k bán đồ ăn vặt, thuốc thang gì cả
Giờ k biết sao chứ e đi khoảng chục năm trước là vậy đấy
Cụ thấy VN có gì thay đổi sau 10 Year không? có chăng là thuế!
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng B2
25/3/14
235
396
63
Thú trên Tv hả bác? Chạy từ QL20 vào, đi xuồng qua sông, vào thăm cây Gõ đỏ của Nguyên TT Phạm Văn Đồng! Còn lại là trên TV!
Nam Cát Tiên là cái xàm xí nhất trong những nơi tui từng đi. Dịch vụ không có cái gì cả, thuê xe đạp thì toàn xe rách, đường thì nát, đi xe đạp là ê mình. Vài cái cây được tâng bốc quá đà. Hết.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng B2
10/10/19
381
656
93
52
ho chi minh
Bỏ mấy trăm lên xe ngồi rồi thấy mấy con thú bé tí mà cũng có nhiều đâu. Nhà hàng, nhà nghỉ thì đắt mà cũ. Đã vào là khỏi ra, bữa e vào đó t cu bị con gì vào mắt, phải nhờ ghe ra ngoài chứ trong đó k bán đồ ăn vặt, thuốc thang gì cả
Giờ k biết sao chứ e đi khoảng chục năm trước là vậy đấy
Nam Cát Tiên vẫn vậy, chán phèo.
 
Hạng B2
17/4/15
466
879
93
44
anh @MRBEAN21 cho em hỏi về cái KDL Thác Đạ Mb'ri thì có đáng để ở và chơi ko ạ?
Nhà em thì tính qua tháng 7 này đi lên đó 1-2 ngày, tính ở trong KDL để chơi.
Với lại anh có thể recomment em là Bảo Lộc có gì chơi ko? em thấy ở trên anh mới nói về ăn thôi, chưa có chơi ...
Chơi cho trẻ nhỏ và cha của trẻ nhỏ luôn ạ :)
Trong đó có cái thác và vài trò chơi nhỏ nhỏ thôi, tham quan 1 buổi là hết. Thác thì ở đâu cũng như nhau thôi, thác Da Mbri, thác Prenn, thác Datanla thì ũng tựa tựa nhay hoai.. :D
Ở trong đó thì nên đi đông, kiểu bạn bè cả công ty hay gì thì còn được. Đi có 1 gia đình 3-4 người vô đó, tối chắc "quấn trong đài".
Muốn ở lại thì ra ngoài Bảo Lộc ở, tối còn đi vòng vòng cà phê, ăn kem được. 9h về đi ngủ, sáng dậy sớm lên Đà Lạt.. :p
 
  • Like
Reactions: tuyennoluc
Hạng B2
30/10/12
355
406
63
32
Bác ghé thử quán dê Thanh Tú - đường Lý Tự Trọng nhé!
 
Hạng D
14/8/11
4.253
92.415
113
Linh Quy phap An mà bác ghé lúc 11g trưa thì mất 50% sự thú vị !!
Thường người ta nên ghé lúc 4- 5 giờ sáng để chờ ngắm mặt trời lên. Trên sân chùa lưng chừng núi chìm trong mây trắng ngắm mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên phía đường chân trời xa mới chill.
Hôm nào may mắn còn được dự buổi thị giáo của sư phụ lúc trước bình minh. Trong không khí lạnh lạnh, giữa mây trắng bềnh bồng cả sân chùa lung linh huyền ảo trong ánh nến.
Mọi người im lặng nghe giảng. Giọng thầy trầm ấm vang rất thấm!!
Khi tiếng chuông chùa vang lên thong thả là lúc lữ khách tỉnh thức rời khỏi cảnh giới thiền tịnh để nhận ra mặt trời nhô lên nhuộm thắm cả bầu trời một màu hồng ấm áp cho ta một cảm giác thoát tục khoan khoái đầy năng lượng tich cực.
 
Chỉnh sửa cuối: